[51] Chặt chém chị "Thiên Đường Màu Tím" bà con ơi ^^

benny

Thanh viên kỳ cựu
Lâu lắm rồi chưa khuấy động box này, bây giờ quyết tâm phải lấy lại tinh thần cho bà con mới được.:cuoihaha:

Như đã hứa, em xin được phép đưa một nhân vật cực kì xinh xắn dễ thương của diễn đàn mình lên cho cả nhà cùng..."chặt chém", đó chính là chị:

THIÊN ĐƯỜNG MÀU TÍM
Hãy cùng đặt những câu "Hỏi xoáy đáp xoay" cho chị ấy nào bà con ơi! :dangyeu:

Em trước nhé:

1. Chị hãy giới thiệu ba điều về bản thân mình nào.
2. Tại sao chị lại lấy nick là "Thiên đường màu tím"
3. Vì sao chị tham gia diễn đàn kynangsong.org? Chị cảm thấy diễn đàn của chúng ta như thế nào nè?
4. Chị chia sẻ về sở thích của mình nào.
5. Sở trường và sở đoản của chị?
6. Chị sợ nhất điều gì?
7. Chị có người yêu chưa? Tiêu chuẩn làm người yêu của chị (để em đối chiếu ý mà :cuoihaha:)
8. Em thấy chị hơi...hiền. Chị có thích trở nên mạnh mẽ hơn không?
9. Nghề nghiệp mà chị yêu thích? Vì sao chị thích làm nghề đó?
10. Châm ngôn sống của chị?

[/QUOTE]
Hi hi, sơ sơ thế thôi. Chị từ từ trả lời nha. Bà con ta mài dao "chém" tiếp nào, mại dzô mại dzô :cuoinhamhiem:

 
Last edited by a moderator:

CauCaHoNguyen_96

Thành viên năng động
ah hèm..có người chém nữa ùi..cảm ơn anh benny nha..
zo thẳng vấn đề...cho CCHN 5 chém "thiên đường màu tím" 5 nhát " Đồ Long Đao " thui..hihi
-nhát thứ 1: chị có người yêu chưa??
-nhát thứ 2: quê chị ở đâu??
-nhát thứ 3: chị thich ăn món gì,do ai nấu??
-nhát thứ 4: chị thích nhất ai ở Kynangsong.org???(hehe)
-hic..nhát cuối ùi..ah có rùi
-NHÁT THỨ 5: (thiên đường màu tím đỡ đòn nek) cảm nghĩ của chị với CauCaHoNguyen_96 (hehe)
hic.." đồ long đao " dỏm gãy mất tiu rùi...đành dừng chém vậy..
thân..
CauCaHoNguyen_96..
 

thien_duong_mau_tim

Thanh viên kỳ cựu
Lâu lắm rồi chưa khuấy động box này, bây giờ quyết tâm phải lấy lại tinh thần cho bà con mới được.:cuoihaha:

Như đã hứa, em xin được phép đưa một nhân vật cực kì xinh xắn dễ thương của diễn đàn mình lên cho cả nhà cùng..."chặt chém", đó chính là chị:


Hãy cùng đặt những câu "Hỏi xoáy đáp xoay" cho chị ấy nào bà con ơi! :dangyeu:

Em trước nhé:


Hi hi, sơ sơ thế thôi. Chị từ từ trả lời nha. Bà con ta mài dao "chém" tiếp nào, mại dzô mại dzô :cuoinhamhiem:

CHỊ RẤT CẢM ƠN EM VÌ NHỮNG CÂU HỎI HƠI ĐAU ĐẦU. CHỊ SẼ CHO EM NHỮNG CÂU TRẢ LỜI HY VỌNG KHÔNG LÀM EM THẤT VỌNG.
Về bản thân mình, chị thấy mình không có gì đặc biệt: chị có 1 chiều cao khá khiêm tốn, cười nhiều, và rất ham chơi.
Lí do chị đặt tên nick “thiên đường màu tím” có lẽ em cũng biết rồi phải không? Hihi,< cái này chị nhớ em đã hỏi chị rồi mà>.
Chị tham gia diễn đàn cũng rất tình cờ, 1 phần do tính ham hố và 1 phần giữ lời hứa với chị xu_kut3. Tuy mới tham gia diễn đàn, hoạt động chưa được nhiều, nhưng chị cảm thấy gia đình KNS rất ấm áp, ở đó có những thành viên rất vui tính, những con người rất ham hố nhưng bên cạnh đó, họ có 1 phong cách làm việc rất hay.
Sở thích của chị cũng không có gì đặc biệt hết như: xoay bút, lắp rubic, nghe nhạc, đọc truyện conan, và đặc biệt là đi chơi….
Đối với mọi người thì chị không biết như thế nào, nhưng đối với chị, người thân là món quà vô giá mà cũng sống ban tặng cho chị, chính vì thế, chị rất sợ 1 ngày nào đó phải rời xa họ.
Người yêu thì chị chưa có, nên trừ những lúc bận rộn ra, thì lúc nào chị cũng rãnh hết, nên khi nào em muốn đi chơi thì cứ rủ chị. Hihi J về tiêu chuẩn người yêu thì chị cũng chưa từng nghĩ tới nên cái này chị không biết nữa, chắc là người nào vui tính, hiền lành, tốt bụng.
Hihi về tính cách thì chị cũng không biết nữa, vấn đề này chị phải cần suy nghĩ thêm.
Về nghề nghiệp, chị mong muốn mình có 1 việc làm ổn định trong 1 ngân hàng hoặc 1 doanh nghiệp nào đó. Vì trường thi và ngành học do chị chọn ngẫu nhiên nên tạm thời vấn đề này chị sẽ pm cho em sau nha.
Châm ngôn sông của chị là “ chuyện gì đến nhất định sẽ đến”
Cuối cùng, chị rất ấn tượng với em đó benny. Ngày hôm đó ấn tượng với câu nói của em “ nhìn chị giống con trai”. Hix hix


---------- Post added at 03:34 PM ---------- Previous post was at 03:26 PM ----------

ah hèm..có người chém nữa ùi..cảm ơn anh benny nha..
zo thẳng vấn đề...cho CCHN 5 chém "thiên đường màu tím" 5 nhát " Đồ Long Đao " thui..hihi
-nhát thứ 1: chị có người yêu chưa??
-nhát thứ 2: quê chị ở đâu??
-nhát thứ 3: chị thich ăn món gì,do ai nấu??
-nhát thứ 4: chị thích nhất ai ở Kynangsong.org???(hehe)
-hic..nhát cuối ùi..ah có rùi
-NHÁT THỨ 5: (thiên đường màu tím đỡ đòn nek) cảm nghĩ của chị với CauCaHoNguyen_96 (hehe)
hic.." đồ long đao " dỏm gãy mất tiu rùi...đành dừng chém vậy..
thân..
CauCaHoNguyen_96..

Hi, câu hỏi này gặp ai cũng hỏi nhỉ? chị chưa có người yêu
Nhà chị ở lầm đồng, cứ thẳng quốc lộ 20 là tới nhà chị.:))
Về món ăn, chị thích ăn cá kho, do Mẹ iu của chị nấu.
Do chị hoạt động với diễn đàn không nhiều nên câu hỏi này cho chị nợ nha.
Còn câu hỏi cuối cùng, thì em làm khó chị quá. Chị hy vọng có cơ hội tiếp xúc với em để hiểu rõ về em hơn. Nhưng em có thể cho chị biết 1 vài điều về bản thân mình không, và ý nghĩa nick của em nữa nha. hi
:cuoihaha:
 

CauCaHoNguyen_96

Thành viên năng động
Hi, câu hỏi này gặp ai cũng hỏi nhỉ? chị chưa có người yêu
Nhà chị ở lầm đồng, cứ thẳng quốc lộ 20 là tới nhà chị.:))
Về món ăn, chị thích ăn cá kho, do Mẹ iu của chị nấu.
Do chị hoạt động với diễn đàn không nhiều nên câu hỏi này cho chị nợ nha.
Còn câu hỏi cuối cùng, thì em làm khó chị quá. Chị hy vọng có cơ hội tiếp xúc với em để hiểu rõ về em hơn. Nhưng em có thể cho chị biết 1 vài điều về bản thân mình không, và ý nghĩa nick của em nữa nha. hi
-hix..coi như CCHN xui xẻo..mới chém ng ta co mấy nhát tự dưng bị chém lại liền..
Nếu chị muốn tiếp xúc với CCHN thi chị xuống dak nông nha..hihi..
chi tiết về bản thân em ha??..
+em đang là học sinh (lớp 10 rùi đó)hihi
+em thích nhiêu thứ lắm kể ra thì không hết
+và còn nhìu nhìu nữa..hehe
em lấy nick là CauCaHoNguyen_96 vi:
+em là con đầu,thằng cháu đích tôn của ông nội(cũng là thằng phá nhất nhà..hihi)
+vì em sinh năm 1996 nên em lấy năm sinh lun..hi
coi như hết rùi nha chị..em rút đây chị chém đau quá..
Thân..
CauCaHoNguyen_96..
 

Ngố

[♣]Thành Viên CLB
Thành viên BQT
Thực sự là rất không muốn chặt chém nhưng vì em dễ thương quá nên đành ra vài đao vậy Tiến ah.:cuoihaha:

1. EM có thần tượng không? thần tượng của em là ai?
2. nếu được nói về gia đình tuyệt vời của mình em sẽ nói gì?
3. khi em cưởi trông em rất dễ thương. Vậy khi em có thông điệp nào muốn gửi gắm qua nụ cười đó không?
4. trong cuộc sống khi em cảm thấy mệt mỏi và yếu đuối em sẽ làm gì?
5. nếu cho em 1 điều ước. nhưng điều ước đó không có tác dụng cho em. Vậy em sẽ ước cho ai và ước gì?
 

thien_duong_mau_tim

Thanh viên kỳ cựu
Thực sự là rất không muốn chặt chém nhưng vì em dễ thương quá nên đành ra vài đao vậy Tiến ah.:cuoihaha:

Hix, sao anh nhẹ tay với em vậy anh Ngố?? em hy vọng câu trả lời của em sẽ không làm anh thất vọng J
Nói về thần tượng thì chắc hẳn ai trong số chúng ta đều có, em cũng vậy, thần tượng của em là TS.An Kim Bằng (người đạt HCV Olympic toán học Trung Quốc năm 1997).
Về gia đình mình, em không biết nói như thế nào, nhưng em rất tự hào và hạnh phúc khi sống trong 1 gia đình tràn ngập tiếng cười. Trong cái tổ ấm ấy, em được đùm bọc dưới sự yêu thương, chăm sóc bố mẹ , những Người cho em 1 tình yêu thương không bao giờ vơi cạn.
Còn về nụ cười, em thật sự không biết phải nói thế nào. Nhưng khi cười em cảm thấy rất thoải mái, chính vì thế thông qua nụ cười của mình, em muốn mọi người hãy cười thật nhiều, có như vậy cuộc sống mới ý nghĩa.
Đôi khi cảm thấy mệt mỏi và chán nản, em thường ngồi nghe nhạc không lời và ngồi xoay bút.
Nếu có 1 điều ước mà không phải ước cho mình, thì em sẽ ước cho mọi người sống thật bình an.:dacy:
 

Bình luận bằng Facebook

Top