Hoài Niệm
[♣]Thành Viên CLB
Mỗi một chúng ta sinh ra đều có một cuộc sống,có lẽ cuộc sống này là món quà đặc biệt nhất mà ba mẹ đã cho chúng ta. Mỗi người chỉ có một cuộc sống duy nhất,chúng ta thật may mắn và hạnh phúc hơn bao nhiêu người khác khi có được cuộc sống này nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi mình:" Mình phải làm gì để sống một cuộc sống có ý nghĩa và xứng đáng với cuộc sống này hay chưa?". Chúng ta thường hay phí phạm nó vì chúng ta không thể biết được chúng ta có thể rời xa cuộc sống này vào lúc nào, có thể là ngày mai,ngày kia xa hơn nữa là nữa năm,một năm nữa...chúng ta không thể biết được. Nếu bạn biết chắc thời gian mình sẽ phải lìa xa cuộc sống tươi đẹp này là nữa năm nữa thì bạn sẽ cảm thấy ra sao? Bạn sẽ dành thời gian còn lại cho ai? Bạn sẽ làm những việc gi? Bạn có cảm thấy hối hận vì đã sống phí phạm trong khoảng thời gian đã qua hay không? Bạn có dám sẽ tiếp tục lãng phí quãng thời gian còn lại hay không? Chúng ta may mắn được sinh ra trên cõi đời này thì chúng ta hãy nên sống một cách ý nghĩa và nên biết quý trọng nó. Đó là thông điệp mà bộ phim sau đây mình muốn giới thiệu đến các bạn.
One a litre of tears
Nội dung:
Bộ phim xoay quanh câu chuyện của Aya,một cô bé mới bước vào trường phổ thông trung học bị mắc một căn bệnh nan y là thoái hóa dây sống tiểu não. Người mắc phải căn bệnh này sẽ dần dần mất khả năng đi đứng khả năng nói chuyện,mất khả năng kiểm soát bản thân. Aya bị tước đoạt dần dần cuộc sống của một người bình thường,nhưng cô không hề bỏ cuộc.Bộ phim là một cuộc đấu tranh nội tâm mãnh liệt của Aya ,bộ phim mang tính triết lý sống sâu sắc,muốn gửi đến tất cả mọi người một thông điệp: 'Hãy biết trân trọng cuộc sống của mình đang có vì mỗi con người chỉ có một cuộc sống duy nhất". Ngoài tính triết lý sống sâu sắc của bộ phim,bộ phim cũng là một câu chuyện tình lãng mạn của Aya và Asou- người bạn của cô,người đã chứng kiến tất cả những nỗi đau mà cô phải chịu đựng. Thôi,mình chỉ tóm tắt tới đây thôi,khi các bạn xem phim các bạn sẽ cảm nhận sâu sắc hơn.:cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha mình tóm tắt không hay lắm:cuoihaha
DOWLOAD HERE
Vài bức ảnh demo của bộ phim:
Các bạn xem phim và cảm nhận, xem phim này dù tâm hồn là đá cũng phải rơi lệ. Các bạn down về rồi dùng phần mềm ghép phim lại để xem nhé!
Các bạn tải phần mềm ghép file ở đây: Click here
One a litre of tears
Nội dung:
Bộ phim xoay quanh câu chuyện của Aya,một cô bé mới bước vào trường phổ thông trung học bị mắc một căn bệnh nan y là thoái hóa dây sống tiểu não. Người mắc phải căn bệnh này sẽ dần dần mất khả năng đi đứng khả năng nói chuyện,mất khả năng kiểm soát bản thân. Aya bị tước đoạt dần dần cuộc sống của một người bình thường,nhưng cô không hề bỏ cuộc.Bộ phim là một cuộc đấu tranh nội tâm mãnh liệt của Aya ,bộ phim mang tính triết lý sống sâu sắc,muốn gửi đến tất cả mọi người một thông điệp: 'Hãy biết trân trọng cuộc sống của mình đang có vì mỗi con người chỉ có một cuộc sống duy nhất". Ngoài tính triết lý sống sâu sắc của bộ phim,bộ phim cũng là một câu chuyện tình lãng mạn của Aya và Asou- người bạn của cô,người đã chứng kiến tất cả những nỗi đau mà cô phải chịu đựng. Thôi,mình chỉ tóm tắt tới đây thôi,khi các bạn xem phim các bạn sẽ cảm nhận sâu sắc hơn.:cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha mình tóm tắt không hay lắm:cuoihaha
DOWLOAD HERE
Vài bức ảnh demo của bộ phim:
Các bạn xem phim và cảm nhận, xem phim này dù tâm hồn là đá cũng phải rơi lệ. Các bạn down về rồi dùng phần mềm ghép phim lại để xem nhé!
Các bạn tải phần mềm ghép file ở đây: Click here
Last edited by a moderator: