Yêu như phim?

tom4ever

Thanh viên kỳ cựu
Bạn ước ao tình yêu mình lãng mạn như phim Hàn, sôi động như phim Mỹ và hài hước như phim thần tượng Đài Loan?
Nhưng liệu bạn có muốn yêu như một bộ phim?




Những anh chàng không đến từ màn ảnh


Chàng trai phim ảnh là tập hợp tất cả những gì tuyệt vời lẫn hoàn hảo. Họ đẹp theo một xu hướng đang lên nào đó, ăn mặc cực style, sống giữa một núi tiền của, rồi cả một danh sách tài lẻ, tính cách thì cứ toàn là tốt bụng, ga-lăng, hào hiệp, dũng cảm, bản lĩnh, tận tâm, nhiệt tình…khiến trái tim con gái cứ vậy mà rung lên.

Nhưng những chàng trai của cuộc sống không như thế.

Chàng trai của cuộc sống sau giờ học vẫn chạy tới lui phục vụ giữa những bàn ăn, da rám nắng vì trở về sau chiến dịch Mùa Hè Xanh ý nghĩa, khoản hát hò thì chỉ lọt tới vòng gửi xe của Tiếng hát truyền hình nhưng sẵn sàng xung phong hát tặng bạn một liên khúc gần chục bài trong sinh nhật.

Vậy thì, họ vẫn tuyệt vời nhưng là theo cách của họ, đúng không?




Và không có trong tay kịch bản

Chàng trai phim ảnh dư lãng mạn để nói với người yêu tất cả những điều cô ấy muốn, thề thốt với cô ấy về một tình yêu vĩnh cửu, và đốt 100 ngọn nến hình trái tim cho một bữa tỏ tình.

Chàng trai phim ảnh nắm tay người yêu đi trong mưa và nhìn nhau ấm áp, cõng cô ấy trên lưng khi cô nàng say ngủ, và ngồi im nhìn cô ấy cả ngày say đắm.

Chàng trai của bạn không có trong tay kịch bản, thế nên nếu bạn đòi hỏi anh ấy cư xử như thế thì thật là bất công.

Anh ấy thỉnh thoảng cũng nóng nảy và đến trễ khi hẹn hò, cũng có những nỗi sợ hãi và gặp phải thất bại trong cuộc sống.

Nhưng anh ấy sẽ đưa bạn về nhà thay vì đi ngoài phố dưới mưa vì lo bạn ốm, dẫn bạn rời buổi tiệc sớm hơn dự định vì ngày mai bạn còn đến lớp, và chỉ nói với bạn những điều giản dị lẫn chân thành thay vì một kiểu tỏ tình hoành tráng.

Thế nên, đừng bao giờ so sánh, khi tất cả những gì anh ấy làm đều xuất phát từ sự chân thành và vì bạn mà, phải không?




Không biết trước tương lai

Phim ảnh trưng ra những chuyện tình đẹp long lanh, một cặp đôi nào đấy vô tình va trúng nhau, hay gặp nhau trên xe buýt, hay cãi nhau ầm ĩ lúc đầu thế nào cũng sẽ yêu nhau về sau mặc kệ bao nhiêu khó khăn gian khổ.

Bạn biết ngay từ tập một.
Nhưng sẽ còn gì chán hơn nếu một tình yêu được lập trình sẵn, yêu hôm nay nhưng đọc trước kết cục ngày mai, ngày mốt, lẫn cả chục năm về sau.

Tình yêu thực tế của bạn, sẽ không hề đoán trước được kết thúc như thế nào. Có thể sẽ là hạnh phúc mãi mãi, hay là một chuyện tình dang dở nửa đường. Chính sự hồi hộp thú vị này sẽ khiến bạn lúc nào cũng trân trọng và không ngừng vun đắp nuôi dưỡng tình cảm của mình


Yêu hết mình ngày hôm nay và chờ đợi thì sẽ tốt hơn việc biết trước ngày mai, ngày tới, đúng không?





Trải qua thời gian gắn bó

Chuyện tình trên phim ảnh cần một lý do nào đấy để bắt đầu. Thế nên mới có chuyện anh chàng diễn viên chính đâm sầm vào cô nữ chính ở góc phố, sét ái tình đánh, và yêu nhau tới cuối phim.

Trong cuộc sống có những trường hợp bạn gặp tiếng sét ái tình, nhưng đó chỉ là để bắt đầu.

Bạn cần phải bỏ thời gian và công sức để tìm hiểu, chia sẻ vui buồn, bên cạnh anh ấy với những thăng trầm cuộc sống, và gần gũi nhau mỗi ngày để tình yêu lớn lên.

Không thể tồn tại tình yêu mà ai cũng quá bận bịu với những dự định riêng mình, với cuộc sống bản thân và những mối quan hệ riêng cả. Nếu thế thì cần tình yêu làm gì nhỉ?!



Mực Tím
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top