moon_tsuki
Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
Chào các bạn!
BTC xin cáo lỗi vì sự chậm trễ trong việc đưa tin về "diễn biến" của chương trình "Trăng Yêu Thương 2010" tại Bến Tre trong 2 ngày 18-19/09/2010.
Không để các bạn chờ lâu nữa....
1...
2...
3...
... action
Sáng tập trung sớm, tranh thủ post vài tấm.... (tự sướng đó mà...hihi)
Lên xe rồi.... Bến Tre thẳng tiến...
Đến nơi đã gần 13h, các bé đã đến đông đủ, cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Thật may mắn, 13h30 thì mưa đã tạnh... nào các bé, ta bắt đầu thôi.
tuy có nhiều bạn không kịp ăn cơm mà phải bắt tay ngay vào chuẩn bị chương trình. Nhưng những nụ cười hồn nhiên, những ánh nhìn trong trẻo đã phần nào xua đi sự mệt nhọc của các anh chị TNV do quảng đường xa... (cái này kể sau nha... hihi)
Bắt đầu vào trò chơi nào các bé!
Trò chơi tô tượng và tranh cát dành cho các bé lớp 1 và lớp 2... diễn ra một cách say mê...
Trò chơi xé giấy dán tranh chủ đề "chắp cánh ước mơ" dành cho các bé lớp 3,4,5 thì vô cùng phong phú và sôi nổi với những sắc màu và nhiều ý tưởng sáng tạo của các bé
Mưa, sân trường ướt và đọng nước. Lớp học và hành lang lúc này được tận dụng làm nơi diễn ra các trò chơi vận động hào hứng...
Gian hàng quà bánh luôn bị bao vây...
Ngay khi kết thúc các phần trò chơi và các bé ra về, các anh chị TNV lại tất bật chuẩn bị sân khấu cho đêm văn nghệ. Trời vẫn mưa lất phất, những giọt mồ hôi hòa nước mưa lăn trên má, áo ướt không biết là do mồ hôi hay mưa nữa... Thương các bạn nhiều lắm!
Đêm văn nghệ thu hút được rất đông em nhỏ
Và cả các cụ già như thế này...
Các phần quà, bánh đã được chuẩn bị chu đáo
Các bé vừa được xem kịch, vừa được nhận quà, nhận lồng đèn và bánh trung thu
Kendy Đạt thật duyên dáng trong vai trò "Chú hề" để phát nón cho các bé
Chương trình văn nghệ kết thúc muộn hơn dự kiến (do đứt cầu chì mấy hiệp, âm thanh lúc được lúc mất.... haizzzz)... nhưng thật vui vì trời không mưa trong đêm ấy...
Các bạn TNV tranh thủ ăn chút chè và lột vịt lộn lót dạ để "chiến đấu" hiệp tiếp theo
Đêm lửa trại "Chia lửa" bắt đầu... ten ten tèn....
Các bạn tranh thủ "sướng" tí nha... hihi
Và.... ngọn lửa của lòng nhiệt huyết tuổi trẻ, của sự yêu thương đã cháy lên... sáng rực một gốc trời...
Đêm lửa trại khép lại với một chút tĩnh tâm, một chút lắng động và những cái freehugs chân tình... chắc hẳn trong lòng các bạn TNV vẫn còn động lại...Sáng sớm, "kích hoạt năng lượng" nào các bạn ơi!
Khởi động chút nhé...
"Chiêu thức" gì đây...???
Sau màn kích hoạt và ăn sáng.... Các bạn TNV đã có những pha bầm dập, te tua, tơi tả với chương trình Team Building
Đến nổi khi kết thúc trò chơi... các TNV "người không ra người, ngượm không ra ngượm" thế này đây...
Ôi! "Hận" BTC.........
... Chương trình kết thúc vào lúc nào nhỉ... nhớ rồi, khoảng 13h ngày 19/09. Các bạn TNV cùng nhau vệ sinh khu vực "đóng quân" và lại ... ra về theo cách.... kể sau nhau....... he he
---------- Post added at 01:47 AM ---------- Previous post was at 01:26 AM ----------
Tình hình là chiếc xe 11T đang bon bon trên con đường trán nhựa thì...... két............ Bác tài dừng lại khi nhìn thấy phía trước là......... là.......... là........ một chiếc cầu xinh xinh với biển báo ghi "6T".... haizzzzzzzzz
Khổ thiệt mừ, trăm phương nghìn kế, dù cho có hàng chục chiếc xe hơn 11T chạy qua cầu, bác tài nhất quyết hông qua luôn.... hic hic... biết sao được.... số trời đã định... Còn gần 20km nữa mới đến nơi....
Bánh kẹo, quà tặng được chuyển xuống xe để lên đường đến với các bé bằng.... xe tải...
Trong khi đó, các bạn TNV thì "đua" bằng xe buýt... hic hic
Các TNV giúp đẩy một chiếc xe tải "chết" máy trên cầu...
Khổ nhất là đoạn đường từ trạm xe buýt đến địa điểm tổ chức (vì xe buýt chỉ chạy trên quốc lộ)... hơn 2km...
Lội bộ...
Trời mưa bất chợt... trú mưa thôi...
Hôm sau, ra về thì sướng hơn chút... đi xe "lôi".... he he... dù sao vẫn hơn đi bộ... được cái gió mát, ngắm cảnh thích ơi là thích...
... Đón xe buýt vào thị trấn Thạnh Phú ăn cơm và... cũng lội bộ...
Tranh thủ "sướng" khi chờ xe buýt... để cho quên đói, quên khát và quên nóng nực...
He he... không thắc mắc "điều chưa kể ở trên" nữa nhé....
Mệt thật đấy, nhưng cây cầu đã cho các bạn TNV thật nhiều kỷ niệm khó quên.
BTC xin cáo lỗi vì sự chậm trễ trong việc đưa tin về "diễn biến" của chương trình "Trăng Yêu Thương 2010" tại Bến Tre trong 2 ngày 18-19/09/2010.
Không để các bạn chờ lâu nữa....
1...
2...
3...
... action
Sáng tập trung sớm, tranh thủ post vài tấm.... (tự sướng đó mà...hihi)

Lên xe rồi.... Bến Tre thẳng tiến...

Đến nơi đã gần 13h, các bé đã đến đông đủ, cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Thật may mắn, 13h30 thì mưa đã tạnh... nào các bé, ta bắt đầu thôi.
tuy có nhiều bạn không kịp ăn cơm mà phải bắt tay ngay vào chuẩn bị chương trình. Nhưng những nụ cười hồn nhiên, những ánh nhìn trong trẻo đã phần nào xua đi sự mệt nhọc của các anh chị TNV do quảng đường xa... (cái này kể sau nha... hihi)







Bắt đầu vào trò chơi nào các bé!
Trò chơi tô tượng và tranh cát dành cho các bé lớp 1 và lớp 2... diễn ra một cách say mê...




Trò chơi xé giấy dán tranh chủ đề "chắp cánh ước mơ" dành cho các bé lớp 3,4,5 thì vô cùng phong phú và sôi nổi với những sắc màu và nhiều ý tưởng sáng tạo của các bé




Mưa, sân trường ướt và đọng nước. Lớp học và hành lang lúc này được tận dụng làm nơi diễn ra các trò chơi vận động hào hứng...




Gian hàng quà bánh luôn bị bao vây...

Ngay khi kết thúc các phần trò chơi và các bé ra về, các anh chị TNV lại tất bật chuẩn bị sân khấu cho đêm văn nghệ. Trời vẫn mưa lất phất, những giọt mồ hôi hòa nước mưa lăn trên má, áo ướt không biết là do mồ hôi hay mưa nữa... Thương các bạn nhiều lắm!
Đêm văn nghệ thu hút được rất đông em nhỏ




Và cả các cụ già như thế này...

Các phần quà, bánh đã được chuẩn bị chu đáo


Các bé vừa được xem kịch, vừa được nhận quà, nhận lồng đèn và bánh trung thu





Kendy Đạt thật duyên dáng trong vai trò "Chú hề" để phát nón cho các bé

Chương trình văn nghệ kết thúc muộn hơn dự kiến (do đứt cầu chì mấy hiệp, âm thanh lúc được lúc mất.... haizzzz)... nhưng thật vui vì trời không mưa trong đêm ấy...
Các bạn TNV tranh thủ ăn chút chè và lột vịt lộn lót dạ để "chiến đấu" hiệp tiếp theo

Đêm lửa trại "Chia lửa" bắt đầu... ten ten tèn....
Các bạn tranh thủ "sướng" tí nha... hihi



Và.... ngọn lửa của lòng nhiệt huyết tuổi trẻ, của sự yêu thương đã cháy lên... sáng rực một gốc trời...


Đêm lửa trại khép lại với một chút tĩnh tâm, một chút lắng động và những cái freehugs chân tình... chắc hẳn trong lòng các bạn TNV vẫn còn động lại...Sáng sớm, "kích hoạt năng lượng" nào các bạn ơi!
Khởi động chút nhé...


"Chiêu thức" gì đây...???


Sau màn kích hoạt và ăn sáng.... Các bạn TNV đã có những pha bầm dập, te tua, tơi tả với chương trình Team Building
Đến nổi khi kết thúc trò chơi... các TNV "người không ra người, ngượm không ra ngượm" thế này đây...













Ôi! "Hận" BTC.........
... Chương trình kết thúc vào lúc nào nhỉ... nhớ rồi, khoảng 13h ngày 19/09. Các bạn TNV cùng nhau vệ sinh khu vực "đóng quân" và lại ... ra về theo cách.... kể sau nhau....... he he
---------- Post added at 01:47 AM ---------- Previous post was at 01:26 AM ----------
Tình hình là chiếc xe 11T đang bon bon trên con đường trán nhựa thì...... két............ Bác tài dừng lại khi nhìn thấy phía trước là......... là.......... là........ một chiếc cầu xinh xinh với biển báo ghi "6T".... haizzzzzzzzz

Khổ thiệt mừ, trăm phương nghìn kế, dù cho có hàng chục chiếc xe hơn 11T chạy qua cầu, bác tài nhất quyết hông qua luôn.... hic hic... biết sao được.... số trời đã định... Còn gần 20km nữa mới đến nơi....
Bánh kẹo, quà tặng được chuyển xuống xe để lên đường đến với các bé bằng.... xe tải...


Trong khi đó, các bạn TNV thì "đua" bằng xe buýt... hic hic


Các TNV giúp đẩy một chiếc xe tải "chết" máy trên cầu...

Khổ nhất là đoạn đường từ trạm xe buýt đến địa điểm tổ chức (vì xe buýt chỉ chạy trên quốc lộ)... hơn 2km...
Lội bộ...



Trời mưa bất chợt... trú mưa thôi...


Hôm sau, ra về thì sướng hơn chút... đi xe "lôi".... he he... dù sao vẫn hơn đi bộ... được cái gió mát, ngắm cảnh thích ơi là thích...


... Đón xe buýt vào thị trấn Thạnh Phú ăn cơm và... cũng lội bộ...

Tranh thủ "sướng" khi chờ xe buýt... để cho quên đói, quên khát và quên nóng nực...

He he... không thắc mắc "điều chưa kể ở trên" nữa nhé....
Mệt thật đấy, nhưng cây cầu đã cho các bạn TNV thật nhiều kỷ niệm khó quên.