Gặp lại cố nhân

sunshine0803

Thành viên
Có đôi lúc trong cuộc sống ta chợt chạnh lòng khi nhớ đến một người ta gọi là cố nhân. Thực sự nếu có một điều ước ta chỉ ước một lần được mời cố nhân bữa tối. Điều mà khi xưa ta chưa làm được!

507888150dandelionk0.jpg


Gọi là cố nhân bởi vì người đã đi đến một nơi rất xa, nơi chỉ có bóng tối hiện hữu và cái lanh vây quanh. Ta và người cùng 24 tuổi, cùng lớn lên bên nhau, cùng vào đại học, cùng nuôi ước mơ trở thành nhân vật đặc biệt! Ngày ta ra trường, cố nhân rời khỏi thế gian này, để lại trong tim những người ở lại một nỗi nhớ khôn nguôi!

Ngày bé, cố nhân thường nói: lớn lên, cố nhân sẽ trở thành phi công, để được lái những chiếc booing bay lượn khắp bầu trời. Ngày cố nhân nhập học học viện phòng không – không quân, ta đã hãnh diện về cố nhân nhiều lắm, cố nhân biết không?

Vậy mà khi ta bắt đầu kiếm được tiền, bắt đầu được tự chịu trách nhiệm về những việc ta làm thì cố nhân lại rời xa ta, để lại sau lưng ước mơ còn dang dỡ! Cố nhân à, nếu một ngày trong một giấc mơ nào đó, ta và cố nhân gặp nhau, ta vẫn muốn làm lại món cơm nắm cho cố nhân. Món ăn cố nhân đặt cho cái tên vô cùng dễ thương: Pig-pig! Năm nay ta 24 tuổi, chưa đủ chín chắn để làm một người lớn thực sự, chưa đủ trưởng thành để chấp nhận cái nghiệt ngã của cuộc đời. 24 tuổi mong manh dễ vỡ lắm cố nhân ơi!


Hôm nay, giữa những bộn bề của cuộc sống ta chợt thấy mình chới với giữa cuộc đời, không ai thấu hiểu, dường như những cố gắng của ta chỉ mang lại toàn thất bại, dù ta đã làm hết sực mình! Ta thật sự vô cùng mệt mỏi, ta rất muốn, rất muốn một lần nữa được năm tay cô nhân đi dạo dưới mưa phùn xứ bắc. Như ngày xưa, khi ta còn bé!

Có lúc muốn buông tay, để mặc cho số phận đẩy đưa. Nhưng rồi ta chợt nghĩ đến câu nói ngày trước cố nhân thường nói: Số phận của mình là do mình tạo nên! Ta bỗng nhận ra rằng, ta hãy còn may mắn lắm. Vì ít ra vẫn còn được sống để thực hiện những điều ta mong muốn! Nếu được gặp cố nhân, ta sẽ nói rằng: Cuộc sống hãy còn đẹp lắm! Vì sao cố nhân biết không? Vì ta còn được yêu thương, giận hờn, còn được than phiền trách móc, còn được lo lắng quan tâm…và còn rất nhiều những điều khác. Những điều chỉ có cuộc sống mới mang đến!

Cố nhân ơi, ta học được rằng: trong bất cứ trường hợp nào cũng không được buông tay, ta sẽ luôn cố gắng để hoàn thành giấc mơ của ta. Và nếu có thể ta sẽ thực hiện cả ước mơ của cố nhân nữa. chỉ là ta sẽ ngồi vào ghế hành khách thay vì ghế phi công lái chính mà thôi! Cố nhân hãy mỉm cười ra đi thanh thản nhé, vì ta, vì những người ở lại luôn cố gắng để sống thật tốt!

Bái biệt nhé, cố nhân, hẹn gặp lại trong giấc mơ!

THIÊN NHI
Nguồn: www.deltaviet.com

Bài viết của bạn Lacminhvien đã đoạt giải nhất tuần 1 cuộc thi "Viết bài hay- nhận sách liền tay" với chủ đề "Người bạn tha thiết muốn cùng ăn tối nhất là ai? Bạn sẽ nói gì với họ trong buổi gặp gỡ này"


http://forum.websinhvien.com/showthread.php?p=48696#post48696#ixzz17VOzPzrm
 

sunshine0803

Thành viên
Đôi lúc chợt nhận ra rằng được sống cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. Cám ơn ba và mẹ đã đưa con đến cõi đời này ...
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
mercury Yêu thương cho đi là yêu thương nhận lại Bài Học Cuộc Sống 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top