benny
Thanh viên kỳ cựu
Chị thân mến!
Em đã suy nghĩ rất nhiều khi mở topic này. Em không biết có nên viết hay không. Thời gian qua, em thấy chị thật tất bật với nhiều niềm vui và những cố gắng không ngừng nghỉ. Và em biết, với ngày sinh nhật - ngày quan trọng nhất của mỗi người, chị sẽ nhận lại được rất nhiều những gì chị đã cho đi. Em, vẫn rụt rè và bây giờ thêm chút ngại ngần sau những lần vấp ngã, em e sợ không biết mình có quá dư thừa để viết những dòng này chăng? Một lời chúc cũng chỉ nằm trong hàng ngàn lời chúc...
Nhưng, chị à, em biết mình cần phải viết, không phải chỉ vì chúc chị mà cho bản thân em. Nếu không viết, em sẽ không thể nào yên lòng được. Chị đã giúp em quá nhiều, dù chỉ là những thầm lặng mà thôi. Nhờ chị, em đã vững vàng hơn. Chị giúp em tôi rèn trong sóng gió. Chị, bản lĩnh và giàu tình cảm, là một tấm gương mà em vẫn luôn noi theo, vẫn luôn tìm đường học tập. Chị vui tính nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc. Và hơn hết, chị cho em sự lạc quan. Mỗi ngày, dù không làm gì nhiều, chỉ cần lên mạng đọc status của chị, dõi theo cuộc sống hàng ngày và chực chờ bấm nút "Like" cũng cho em rất nhiều điều rồi. Cảm ơn chị, vì những lời nhắn nhủ không cần nói thành lời...
Sinh nhật chị, em cũng không biết phải chúc gì. Không chúc chị có thật nhiều niềm vui vì em biết chị luôn ngập tràn hạnh phúc. Không chúc chị thành công trong mọi việc vì em biết chị chỉ cần những điều giản dị, niềm vui là rảo bước trên chặng hành trình. Không chúc chị đẹp hơn, trẻ trung hơn và nhiều bạn hơn vì đó không phải là điều quan trọng. Một khi người ta đã "hạnh phúc tại tâm" thì cần chi những điều đó, chị nhỉ. Thôi thì, em sẽ hứa với chị, sẽ cố gắng nhiều hơn, tập trung vào mục tiêu mà mình định hướng, để không phụ lòng chị và mọi người, cũng như là món quà tốt nhất em có thể tặng chị...
Mừng sinh nhật chị, người chị tuyệt vời của em...
Em đã suy nghĩ rất nhiều khi mở topic này. Em không biết có nên viết hay không. Thời gian qua, em thấy chị thật tất bật với nhiều niềm vui và những cố gắng không ngừng nghỉ. Và em biết, với ngày sinh nhật - ngày quan trọng nhất của mỗi người, chị sẽ nhận lại được rất nhiều những gì chị đã cho đi. Em, vẫn rụt rè và bây giờ thêm chút ngại ngần sau những lần vấp ngã, em e sợ không biết mình có quá dư thừa để viết những dòng này chăng? Một lời chúc cũng chỉ nằm trong hàng ngàn lời chúc...
Nhưng, chị à, em biết mình cần phải viết, không phải chỉ vì chúc chị mà cho bản thân em. Nếu không viết, em sẽ không thể nào yên lòng được. Chị đã giúp em quá nhiều, dù chỉ là những thầm lặng mà thôi. Nhờ chị, em đã vững vàng hơn. Chị giúp em tôi rèn trong sóng gió. Chị, bản lĩnh và giàu tình cảm, là một tấm gương mà em vẫn luôn noi theo, vẫn luôn tìm đường học tập. Chị vui tính nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc. Và hơn hết, chị cho em sự lạc quan. Mỗi ngày, dù không làm gì nhiều, chỉ cần lên mạng đọc status của chị, dõi theo cuộc sống hàng ngày và chực chờ bấm nút "Like" cũng cho em rất nhiều điều rồi. Cảm ơn chị, vì những lời nhắn nhủ không cần nói thành lời...
Sinh nhật chị, em cũng không biết phải chúc gì. Không chúc chị có thật nhiều niềm vui vì em biết chị luôn ngập tràn hạnh phúc. Không chúc chị thành công trong mọi việc vì em biết chị chỉ cần những điều giản dị, niềm vui là rảo bước trên chặng hành trình. Không chúc chị đẹp hơn, trẻ trung hơn và nhiều bạn hơn vì đó không phải là điều quan trọng. Một khi người ta đã "hạnh phúc tại tâm" thì cần chi những điều đó, chị nhỉ. Thôi thì, em sẽ hứa với chị, sẽ cố gắng nhiều hơn, tập trung vào mục tiêu mà mình định hướng, để không phụ lòng chị và mọi người, cũng như là món quà tốt nhất em có thể tặng chị...
Mừng sinh nhật chị, người chị tuyệt vời của em...
Last edited by a moderator: