Ghế đá công viên không có lá vàng rơi
Chỉ có những chiếc hôn rơi dày như lá
Cặp tình nhân xanh tươi đi về đâu chẳng biết
Chiếc hôn sánh chất keo dưới những đế giày
Ghế đá công viên khong có lá vàng bay
Người yêu cũ mắt đỏ màu đốm thuốc
Khói không bay lên khói không chìm xuống
Khói thong dong vệt nắng ngủ bình yên
Người lao công nhặt chiếc hôn và ngọn khói vô hình
Bỏ vào xe đẩy sâu đêm tối
Ai cài lên chiếc bẫy đèn vàng
Ghế đá trống lại thêm lần chờ đợi
( Thục Linh - Báo sinh viên Việt Nam)
Chỉ có những chiếc hôn rơi dày như lá
Cặp tình nhân xanh tươi đi về đâu chẳng biết
Chiếc hôn sánh chất keo dưới những đế giày
Ghế đá công viên khong có lá vàng bay
Người yêu cũ mắt đỏ màu đốm thuốc
Khói không bay lên khói không chìm xuống
Khói thong dong vệt nắng ngủ bình yên
Người lao công nhặt chiếc hôn và ngọn khói vô hình
Bỏ vào xe đẩy sâu đêm tối
Ai cài lên chiếc bẫy đèn vàng
Ghế đá trống lại thêm lần chờ đợi
( Thục Linh - Báo sinh viên Việt Nam)