[PV Cựu TV] Kỳ 04: Mr[K]id và Anh Thư - Đôi lời chia sẻ

arieshanngoc

[♣]Thành Viên CLB
2PlIyJYjWD_9v3WlF5wn28BWo2MozCWODkRhVRPiUw=w368-h207-p-no

Anh Kid (Đức) và Chị Thư

Trong tiết trời se lạnh và thoáng chút mưa bụi của trời Sài Gòn về đêm, chúng tôi hẹn gặp anh chị tại Hội quán sinh viên. Vẫn nụ cười thường trực trên môi và ánh mắt ấm áp, thân tình, anh chị đã chia sẻ nhiều điều về câu lạc bộ và cuộc sống của bản thân. Điều khiến chúng tôi cảm thấy vui nhất khi được trực tiếp gặp gỡ và nói chuyện với anh chị chính là phong cách thoải mái và hòa đồng của cả hai, khiến người đối diện luôn cảm giác được sự chân thật từ trong từng lời nói…

Tâm sự về những đam mê của bản thân, anh Đức chia sẻ anh rất yêu thích các hoạt động tình nguyện cộng đồng. Những ngày đầu còn là một sinh viên tỉnh lên thành phố, anh đã tham gia các hoạt động thiện nguyện của hội đồng hương Quảng Bình, như chương trình “Sách Cho Miền Cát Trắng”, “Mùa Đông Ấm Nồng”, “Quyên góp cứu trợ sau lũ”; thành lập CLB tình nguyện Đạp Xe Vì Môi Trường TP. HCM (C4E - HCM) với các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường. Sau này, anh nhận ra muốn làm những hoạt động thiện nguyện một cách hiệu quả và tốt nhất thì bản thân mình phải có một chỗ đứng nhất định trong xã hội và phải đảm bảo được nguồn tài chính vững vàng. Anh chia sẻ:Ai cũng có một thời tuổi trẻ sôi nổi và nhiệt huyết, muốn được làm việc này, việc kia để cống hiến cho xã hội. Nhưng khi ra ngoài, đi nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, họ lại nhận ra rằng cuộc sống đôi khi không chỉ có nhiệt huyết huyết tuổi trẻ và họ thấy được muốn làm tình nguyện thì phải có tiền. Vì vậy, anh tạm gác ước mơ làm tình nguyện, tập trung cho học tập và công việc… Tất nhiên, đam mê ấy vẫn không mất đi, anh vẫn ủng hộ các bạn và có điều kiện thì anh vẫn sẽ tham gia hết mình..

Khác với anh Đức, mục tiêu của chị Thư lại giản đơn và gần gũi với cuộc sống là làm một người phụ nữ hạnh phúc và có một gia đình nhỏ của riêng mình. Chị nói muốn có được muốn có được hai điều đó là điều không đơn giản, vì phụ nữ hiện đại mà, vừa phải làm việc giỏi vừa phải chăm sóc gia đình thật tốt. Mục tiêu của chị bây giờ đã đạt được một phần ba vì chị đã có một công việc yêu thích, hia phần ba mục tiêu còn lại sẽ được hoàn thành trong thời gian tới (chị cười).

Là những người gắn bó rất lâu với CLB Kỹ Năng Sống ngay từ những nhiệm kỳ đầu tiên, anh và chị cho biết việc đến với CLB thực ra là do duyên số vì cả hai người đều không có mục đích hay ý định gia nhập CLB. Nhưng sau khi đến với ngôi nhà Kỹ Năng Sống, anh chị đã nhận được rất nhiều điều. Anh chia sẻ: Trước đó trong đầu anh chưa có ba từ 'kỹ năng sống', đó là 1 khái niệm lạ lẫm và khiến người ta tò mò. 1 người bạn nhờ viết email đăng ký thành viên và anh biết đến CLB, thử tìm hiểu qua website, chưa đọc nội dung nhưng với “căn bệnh nghề nghiệp” anh thấy website có nhiều lỗi và giao diện thì xấu thí mồ nên anh đã đóng góp ý kiến, rồi xung phong hỗ trợ, giúp đỡ. Sau đó, được anh Văn, anh Hòa rủ đi offline ở Công viên Lê Thị Riêng. Lúc ấy, mọi người đều là thành viên, chỉ có anh là kẻ ngoại đạo. Ít ngày sau thì chị Vân Thư gọi điện bảo anh làm đơn gia nhập. Lúc ấy, anh thấy không cần thiết, mình chỉ hỗ trợ đôi chút nên đã từ chối. thế nhưng, tên anh có trong danh sách thành viên lúc nào không biết luôn! Sau những buổi sinh hoạt CLB, ngoài kiến thức và kỹ năng anh nhận được từ các anh chị em, anh cảm thấy ngôi nhà chung này rất ấm áp, mọi người luôn quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau thật lòng. Mỗi ngày trong tuần anh đều đều mong nhanh đến ngày chủ nhật để được gặp mọi người và chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Anh rất thích cảm giác ấy, muốn nó được duy trì mãi…”

Đối với chị Thư, gia nhập ngôi nhà chung Kỹ Năng Sống là một cái duyên bất ngờ. Chị tâm sự: Vào 1 buổi học, tình cờ có một tờ giấy tuyển Cộng tác viên của CLB (tuyển lần 2). Hồi đó, chị còn là sinh viên nên thời gian rảnh cũng khá nhiều nên chị nộp đơn dự tuyển. Chị thật bất ngờ khi chị Vân Thư gọi điện thông báo phỏng vấn. Lúc đó, người phỏng vấn chị là anh Huỳnh Minh Sự. Anh Sự có yêu cầu chị vẽ một bức tranh rồi miêu tả nó trong 5 câu, chị cảm thấy rất ngạc nhiên và thích thú. Rồi sau đó đến vòng thử thách và trở thành Cộng tác viên, Thành viên, tiếp đến là Ban điều hành và gắn bó cho đến bây giờ. Ở CLB mọi người đối xử với nhau giống như những người thân trong gia đình, rất là ấm áp, thân thiết, ai cũng dành cho nhau sự yêu thương vô điều kiện, nên tự khắc chị thấy mình gắn bó.”.

Chị còn chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình sinh hoạt tại CLB:
CLB mang lại cho mình những người bạn, những người anh em rất là chân thành, chị nhớ mỗi đợt tổ chức chương trình, mọi người làm việc say mê và đầy trách nhiệm, có lúc các anh chị em phải gác lại việc riêng để đảm bảo chương trình mình chạy tốt. Anh Tuấn, chị Hải, chị Thủy (Cẩm Tú cầu) và các anh chị khác nữa là những người mà chị rất yêu mến, có những lúc gặp khó khăn, những khi vui buồn đều có sự quan tâm, sẻ chia của các anh chị. Ban điều hành lúc ấy có Nam, Nhật, Quyên, Đạt, bé Hồng Đào, bé Thắm và chị. Khi đó, ai cũng là sinh viên năm cuối, mọi người đều phải đảm bảo tốt nghiệp và đảm bảo công việc của CLB được suôn sẻ, nên như các em biết đó, có rất nhiều áp lực. Nhờ vậy chị thấy mình thật hạnh phúc khi mọi người quan tâm nhau, gắn bó khăng khít với nhau, cứ thế mà bọn chị cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, nhiều áp lực. Dù cho bây giờ ai cũng có cho mình con đường riêng nhưng thỉnh thoảng mọi người vẫn gặp nhau, tình cảm đó được duy trì cho đến tận bây giờ. Hiện tại tuy không còn trực tiếp sinh hoạt trong CLB nhưng lúc nào chị cũng quan tâm tới CLB. Chị vẫn hay nói chuyện với các bạn, hỏi thăm tình hình của CLB như thế nào.



Chính ở nơi đây, chị nhận ra một điều là hãy cứ cống hiến, hãy cứ cho đi và đừng nghĩ mình sẽ lấy lại được những gì, vì cái mình nhận lại được còn nhiều hơn là điều mình mong đợi, có thể nó không đến từ những nơi mình cho mà đến từ nơi khác đâu đó trong cuộc đời này, chỉ cần chân thật bằng chính tấm lòng của mình chị tin chắc các bạn sẽ bất ngờ vì những điều mình có được. Người ta thường bảo: Hãy theo đuổi đam mê và thành công sẽ theo đuổi bạn là thế.”.

Vừa phải đi làm vừa phải quản lý diễn đàn và tham gia CLB, anh Đức cho biết đôi khi mình cũng có chút áp lực vì anh là người khá cầu toàn và hơi “tham công tiếc việc”. Vì vậy, bây giờ anh cũng tập buông một số thứ. Nhớ lại những khó khăn vào những ngày đầu, anh chia sẻ: Cái khó khăn của anh, đầu tiên là ở giọng nói, như mọi người cũng biết anh sinh ra và lớn lên ở miền Trung, giọng nói cũng có nhiều nét đặc trưng vì thế mỗi lần nói ra thì mọi người cứ 'Hả?... Hả?...'. Nên khi tham gia CLB, anh khá e ngại và chưa bao giờ là người đứng lên nói, qua nhiều buổi sinh hoạt của CLB, anh cảm thấy thoải mái và tự tin hơn. Anh nhận ra rằng vấn đề không phải ở giọng nói cản trở mình mà là chính suy nghĩ không tự tin, sợ mọi người chê cười…mà thực ra khi mình chia sẻ những điều hạn chế đó, không có ai cười mình cả, chỉ là mình tự suy diễn thôi. Thế nên trong cuộc sống, nếu các bạn muốn mọi người ủng hộ cổ vũ, tin tưởng mình thì các bạn nhớ hãy tin tưởng và ủng hộ mình trước nhé..


Nhận xét về các “đàn em” trong CLB, anh nói: Thời gian anh dành cho CLB không được nhiều, chưa tiếp xúc với nhiều bạn nhưng anh thấy có một điểm chung là tất cả đều rất tâm huyết với CLB đặc biệt là những ngày gần đây các bạn hoạt động trên diễn đàn rất là sôi nổi. Những anh chị lúc mới thành lập diễn đàn cũng hay lên post bài, comment. Anh thấy nó vui và có lửa như lúc trước. Thế hệ nào cũng vậy, ban đầu có thể là chưa hiểu nhau, làm việc vẫn còn cập rập, xảy ra xung đột nhưng anh chắc chắn rằng sau khi trải qua tất cả những điều đó, các bạn sẽ hiểu nhau và yêu thương nhau nhiều hơn. Khi các bạn đối diện với một vấn đề mới, bản thân mình chưa từng thử sức? Đừng lo sợ nhé! Hãy áp dụng giá trị 'Chủ động' của thành viên CLB Kỹ Năng Sống: chủ động tự tìm hiểu, tham khảo người có chuyên môn, nhờ sự trợ giúp của Ban điều hành,… Nói chung là tận dụng tất cả các mối quan hệ, kiến thức, kỹ năng của mình và mọi người để đạt được kết quả tốt nhất!"

Nói về những dự án sắp tới cho CLB, anh chị chia sẻ ý định thành lập trang tin Kỹ Năng Sống. Đó sẽ là nơi chia sẻ, cập nhật những thông tin về kỹ năng, đặc biệt sẽ có các chuyên mục về học bổng, thông tin khóa học, chương trình hay về kỹ năng sống dành cho các bạn trẻ. Bên cạnh đó, anh Đức sẽ tiếp tục cải thiện hình thức và nội dung diễn đàn, giúp mọi người có thể chia sẻ, thảo luận dễ dàng hơn. Hãy cùng chờ đón những thay đổi của website CLB trong thời gian tới nhé!

NGOÀI LỀ

Như chúng ta vẫn biết anh Đức và chị Thư là một trong những cặp đôi khá nổi tiếng cả về hình ảnh và những việc anh chị đã làm và đóng góp cho ngôi nhà Kỹ Năng Sống. Và hẳn rất nhiều bạn vẫn từng tò mò về câu chuyện của cặp đôi này. Anh chị ấy biết nhau ra sao? Đến với nhau như thế nào? Anh chị ấy có thực sự hiểu và ăn ý với nhau? Dự định chung cho tương lai của anh chị là gì?...
Tất cả sẽ được bật mí lần đầu tiên trong phần “điều tra” nhanh dưới đây của nhóm phóng viên chúng tôi!


Phóng viên: Anh và chị Thư quen nhau đã khá lâu ,điều đó không còn xa lạ với tất cả mọi người,vậy anh có thể cho mọi người biết hoàn cảnh dẫn đến mối tình đẹp của anh chị không? Có phải nó cũng bắt nguồn từ ba chữ KNS?


Anh Đức: Đầu tiên, chị Thư ko phải là mẫu người của anh (cười)… Anh với chị gặp nhau trong một chương trình của CLB. Hồi đó, chị Thư dẫn chương trình cùng với chị Trâm. Một bên thì pro, còn một bên thì… Tính anh hồi xưa rất là thoải mái, thấy người lạ là muốn làm quen, nên cuối buổi rủ ban tổ chức đi ca mà không ai đi, thế là mất ấn tượng tập 2 luôn. Trong chương trình Valentine trắng, ở Bò Cạp Vàng, anh và chị đi lang thang gặp nhau, rồi ngồi nói chuyện tâm sự. Sau cái buổi valentine đó thì có một số anh em thân thiết với nhau, tụi anh hay ra quận 7 chơi, hình như hai hay ba tuần một lần. Lúc đó anh coi chị Thư như em gái, chị Thư không đi xe máy được hay vì một lí do nào đó và luôn nhờ anh qua đón đi :), thì anh với chị nói chuyện bình thường, rồi đến một lúc nào đó, anh chẳng biết, hai đứa đi với nhau suốt, mình chẳng biết là cái gì, mọi người cứ xúi tới luôn đi, rồi một lần nào đó mình “nhắm mắt đưa chân” cho đến giờ luôn và không “rút ra” được... (cười)

Một phần hấp dẫn hơn, đào sâu và đi thẳng vào những “bí mật” chưa từng “bật mí” của hai anh chị. mời các bạn xem đoạn clip phỏng vấn trực tiếp do nhóm phóng viên thực hiện:


Thật vui khi có dịp được gặp và trò chuyện cùng anh chị, Thay mặt nhóm phóng viên xin gửi lời cảm ơn anh chị đã dành thời gian và chia sẻ cho mọi người những kỷ niệm, những câu chuyện gắn liền với CLB. Xin gửi lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc tới hai anh chị.

THÔNG TIN SƠ LƯỢC VỀ HAI NHÂN VẬT CHÍNH CỦA CHÚNG TA :thangloi:

884711756_601377267_320_320.jpg
- Họ và Tên: Lê Quang Đức;
- Quê quán: Đồng Hới, Quảng Bình;
- Nghề nghiệp: Digital Marketing
- Admin diễn đàn www.kynangsong.org - kênh thông
tin của CLB Kỹ Năng sống.
884732781_1586064770_320_320.jpg
- Họ và Tên: Phạm Anh Thư;
- Quê quán: TP. Hồ Chí Minh;
- Nghề nghiệp: Social Media Marketing.
- Trưởng Bộ phận Nhân sự nhiệm kỳ 04 - CLB Kỹ Năng Sống
Nhóm 2 - CLB KNS NK 07 (thực hiện)
:):):):)
 
Last edited by a moderator:

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
Hè hè...dễ thương ghê...xem đoạn clip cười lộn ruột...khi nhìn thấy cái mặt bác Kid..^_^..Love it..^_^..
 

hoaihuong_8x

[♣]Thành Viên CLB
Hí hí, mình coi mà cười ầm lên khiến mọi người trong công ty nhìn mình với con mắt một sinh vật lạ. Hì..
 

Mr[K]id

Thành viên mới
Lúc quay không để ý! coi lại cũng vui thiệt. Rất hạnh phúc vì mọi người thấy thoải mái khi coi clip của mình :)
 

jodiepham2204

Super Moderator
hihi, cảm ơn mọi người nhiều lắm ^^ nhất là 2 bạn Đức Ngố và Tiến đã "được" anh chị cho chờ đợi dài cổ vì làm về muộn. Cảm ơn 2 bạn đã cho anh chị có cơ hội tỏa sáng :D
Thế là cũng đủ sung sướng òi, thật vui vì mọi người thấy thích nó :D
 

Ngố

[♣]Thành Viên CLB
Thành viên BQT
hihi, cảm ơn mọi người nhiều lắm ^^ nhất là 2 bạn Đức Ngố và Tiến đã "được" anh chị cho chờ đợi dài cổ vì làm về muộn. Cảm ơn 2 bạn đã cho anh chị có cơ hội tỏa sáng :D
Thế là cũng đủ sung sướng òi, thật vui vì mọi người thấy thích nó :D

Làm người khác "tỏa sáng" là niềm vui nhỏ nhỏ mà không phải ai cũng được tận hưởng.

:D Cảm ơn Anh Chị về những chia sẻ thật thú vị.
Và cảm ơn chị jodiepham2204 vì nửa ổ bánh mì thịt nữa chứ
. :data:
 

Bình luận bằng Facebook

Top