[RLTQ] - Tạo dựng mối quan hệ.

Status
Không mở trả lời sau này.

Trần Mít

Thanh viên kỳ cựu
Nếu mỗi 1 ngày khi bạn thức dậy, bước vào cuộc sống, trở về gia đình, thư giản trên giường và bạn có 1 mối quan hệ mới ! BẠN NGHĨ SAO?
Đó thật thú vị phải ko?
Mỗi khi thức dậy, hãy mỉm cười và hít thở thật sâu để lắm lấy cơ hội cho mình, cơ hội tạo cho mình một cảm giác thoải mái để bước vào cuộc sống .
Khi bạn đến trường, khi bạn công ty, hay đơn giản chỉ là đi chơi, hãy luôn chuẩn bị sẵn cho mình một tâm lý để khởi đầu một mối quan hệ mới. Với những học sinh, sinh viên học cùng trường mà bạn chưa từng gặp mặt, chưa từng thử nói chuyện. Với khách hàng khi bạn đến công ty, với những người bạn khi bạn đi chơi tình cờ gặp.
" Một mối quan hệ bắt đầu khi bạn sẵn sàng bắt đầu nó "
Và rồi, bạn có những trải nghiệm trong cuộc nói chuyện, trong lần gặp mặt, trong cái nháy mắt hay đơn giản chỉ là một nụ cười.
Những điều kỳ diệu luôn ở quanh ta, những cơ hội cũng vậy. Có những cơ hội phát ra tín hiệu để bạn nắm bắt lấy nó... nhưng có những cơ hội, bạn muốn có nó thì phải chủ động nắm bắt, tạo ra tín hiệu. Để làm được điều này, bạn cần tạo cho mình 1 tâm lý " Sẵn Sàng " thử thách bản thân.
Điều này không phải ai cũng có thể làm... Nghĩ là khó điều đó sẽ khó, nghĩ là dễ điều đó sẽ dễ.
Để làm được, bạn cần " thử thách " chính bản thân mình. Để dễ dàng hơn thì hãy bắt đầu 1 ngày mới bằng 1 tâm lý thoải mái.
Mình tin bạn sẽ làm được.
 

sweet_heart

[♣]Thành Viên CLB
Mỗi chúng ta đều có thể chọn lựa cho mình 1 ngày mới như thế nào.Vây tại sao k phải là mỉm cười mà lại là sự cau có và tất bật nhỉ? Có thể hôm qua bạn đang rất buồn nhưng đã qua rồi chẳng phải là là quá khứ hay sao mà quá khứ không thể thay đổi đc. Quá khứ buồn hãy cố cho vào quên lãng, và chỉ nên giữ lại, đưa vào ký ức không nhòa kỷ niệm đẹp, lắng đọng con tim để mỉm cười với một thời đã qua. và ngày mai thì chưa đến.Vậy hãy sống hết mình vì hôm nay.

Mỗi ngày, bạn hãy nhìn người thương yêu bằng ánh mắt thật trìu mến, và nở một nụ cười, dù có thể ngày hôm đó họ sẽ làm bạn buồn hay thậm chí rơi nước mắt. Nhưng khi bạn trìu mến họ chẳng phải lòng luôn ấm áp đó sao, cho nhận yêu thương để cuộc sống này thật đáng sống và ý nghĩa thì nên lắm chứ. Khi làm người khác hạnh phúc, nhất là với người mình hết mực tin yêu thì chính mình sẽ nhận được hạnh phúc gấp bội, hãy làm họ vui nếu có thể, và hãy kìm lòng chớ vì nóng giận mà thốt nên những lời khó nghe làm buồn lòng người khác.
Và khi gặp 1 người lạ khi họ nhường chỗ cho bạn trên xe bus hay chỉ là 1 người ngồi chung 1 bàn trong lớp học mới nở 1 nụ cười để cảm ơn hay làm quen cũng không quá khó đúng không? Có thể sau này gặp lại họ sẽ nhớ nụ cười của bạn thì sao?
Hãy dùng sự chân thành để tạo dựng những mối quan hệ bạn nhé !
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top