TÀN

file.png


Cảm xúc khi theo dõi vụ án "Chuyến bay giải cứu"

Vẫn là bầu trời kia

Ngang dọc dấu chân mây

Khi bình yên

Ngày bão tố

Đâu đó giữa vô cùng

Của chao nghiêng vô hạn

Rồi có người phấn khích

Kẻ âu lo

Cuộc bán mua nào

Chẳng có mớ so đo

Có kẻ chi người trả

Có kẻ tham lam

Người thời nghiệt ngã

Có nửa mịt mù

Và soai soải bóng đêm

Ai muốn gì

Và vẫn cứ muốn thêm

Tận cùng của tham si

Thế gian gọi là chi nhỉ

Quyền lực của bóng đêm

Khiến trần gian

Co ro mấy phần quỵ luỵ

Chỉ để được về

Dù cất cánh giữa phong ba

Xin biết ơn vũ trụ này

Vì đã cứu sống ta

Hay cám ơn ai

Thích vòi tiền mua lẽ phải

Đồng tiền không thò chân ra

Có phải đồng tiền dại

Bao nhiêu là giá hời

Mua lấy cuộc yên thân

Ngẫm sự đời

Bán mấy chữ nghĩa nhân

Đổi lấy

Một thời mạt pháp

Địa ngục trần gian

Ai thích nghi

Ai thức thời dung nạp

Hơn hớt đường trần

Ba mớ tham sân

Hoàng hôn bên đời

Có nghe tiếng chuông ngân

Có tự hỏi

Ta đến trần gian làm gì nhỉ

Để vơ vét đêm đen

Để tận say

Giữa chập chùng phố thị

Hay để nhận ra rằng

Vô trụ vốn giản đơn

Núi cao thời

Sẽ có núi cao hơn

Có núi

Nhưng cũng không có núi

Nhân gian

Bao đời nay

Đến đi rồi mấy quãng

Sao loài người

Mãi vẫn chẳng nhận ra

Sau mỗi cuộc kinh hoàng

Ai rồi sẽ xót xa

Đường trần

Rất dài và rất ngắn

Chỉ có ta

Mới biết đời sẽ là

Đêm mưa hay ngày nắng

Biết chọn lựa này

Là ánh sáng, bóng đêm

Hiểu ra

Để khiêm tốn học thêm

Nguyên lý giản đơn

Phơi ngời ngời trước mắt

Nhưng trần gian

Ba dối gian và bảy phần huyễn hoặc

Mấy ai nhìn

Mà thấy chuyện hiển nhiên

Người đời mặc áo cà sa

Dạy nhau

Đạo làm ông làm cha

Và cả đạo hành thiên

Đạo hà hiếp

Đạo ban đạo phát

Nhưng đạo làm người

Lại mang ra chợ đời

Bán mua rẻ mạt

Xúng xính chữ sang giàu

Cạn kiệt chữ nghĩa nhân

Thôi thì

Ai may mắn trong đời

Hiểu tận cùng của chữ tham sân

Tự giữ mình

Hồn nhiên như cây lá

Tâm thản nhiên

Dù phía trước là vực sâu

Hay hoa thơm cỏ lạ

Đến đi

Vô trụ vạn kiếp đời…

Nguyễn Phi Vân

10.12.2023

Nguyễn Phi Vân
 

Bình luận bằng Facebook

Top