[Tp.HCM] Tọa đàm về nhà văn Antoine de Saint-Exupéry (15/04)

Mr[K]id

Thành viên mới
Nhân dịp xuất bản bằng tiếng Việt các tác phẩm Bay đêm, Xứ con người và Hoàng tử bé, Trung tâm văn hóa và hợp tác Pháp, nhà xuất bản Nhã Nam và Viện trao đổi văn hóa với Pháp giới thiệu chương trình hội thảo về Antoine de Saint-Exupéry thứ ban ngày 15 tháng 4 năm 2014, lúc 18g tại IDECAF.

ANTOINE%20DE%20SAINT-EXUPERY-01.jpg


Saint-Exupéry từ thời thơ ấu đã nuôi dưỡng niềm say mê bất tận với máy bay. Niềm say mê ấy là nguồn cảm hứng tuyệt vời khiến ông viết lên những áng văn bất hủ như một chứng nhân Phi công, Thư phương Nam, Bay đêm, Xứ con người, Phi công thời chiến và cả Hoàng tử bé...
Bay đêm, đã được công chúng hào hứng đón nhận và giành giải Femina năm 1931, là một khúc tráng ca về màn đêm và những con người dũng cảm đi tiên phong trong ngành hàng không. Một tác phẩm của lòng dũng cảm và sự thách thức, Bay đêm còn là một phép ẩn dụ của trí tưởng tượng, trực giác « về đêm » của con Người.
Xứ con người thực chất không phải một cuốn tiểu thuyết đơn thuần.
Cuốn sách mang đậm tính tự truyện được tác giả xuất bản vào tháng 2 năm 1939. Cuốn sách đã được chào đón nhiệt liệt và gặt được nhiều thành công.

Ngày xửa ngày xưa… một quyển sách. Nhưng không phải bất kì quyển nào. Một trong những cuốn sách được đọc nhiều nhất trên thế giới : truyện kể làm hàng triệu trẻ em và người lớn phải mơ mộng và nghiền ngẫm, cười và khóc. Ngày xửa ngày xưa… Hoàng tử bé. Mỗi cuốn sách đều có câu chuyện riêng của nó. Câu chuyện của Hoàng tử bé thì thật lôi cuốn. Hoàng tử bé được viết trong những ngày tác giả sống lưu vong ở New York năm 1942 dưới ngòi bút của một Saint-Exupéry u sầu, chịu đựng. Xuất bản tại nước ngoài năm 1943, rồi đến tháng 4 năm 1946 mới được xuất bản tại Pháp sau khi ông qua đời.
Buổi hội thảo sẽ do thầy Nguyễn Vũ Hưng, giảng viên Khoa văn học Pháp tại trường Đại học KHXH&NV chủ trì.


Ngày : 15 tháng 4 năm 2014, lúc 18g
Địa điểm : Thư viện đa phương tiện IDECAF, 31 Thái Văn Lung, Quận 1, TP.HCM
Vào cửa tự do
Tọa đàm bằng tiếng Việt

Nguồn: http://www.idecaf.gov.vn/vn/item/hoi-thao-ve-nha-van-antoine-de-saint-exupery.html

NXB Tri thức mạnh về thể loại sách khoa học, triết học còn NXB Nhã Nam thì có ưu thế về thể loại văn học và lịch sử. 18h chiều thứ Ba, ngày 15/04 tại Idecaf, Nhã Nam sẽ giới thiệu với chúng ta triết gia, nhà văn phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry.
Đã là phi công còn ham làm triết gia, đang lái máy bay mà suy tư chuyện này chuyện nọ đâm vô núi thì làm sao hở trời? Antoine de Saint-Exupéry được cho là đã mất tích, không ai biết ông đã bay đi đâu, làm gì và ở đâu

@NXL.

Cha mạ ơi, cuối cùng thì tọa đàm này cũng dc tổ chức ở Sài Gòn, hú hú. :(( Hạnh phúc quá hạnh phúc quá.

Mình khuyến khích các bạn nếu muốn đọc cái gì đó nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, đậm chất thơ, thì hãy tìm đọc "Hoàng tử bé". Tuy là tác phẩm cho thiếu nhi nhưng tính ẩn dụ rất cao, dành cho người lớn mà càng sống lại càng ngấm. Mình vẫn thích bản dịch của Bùi Giáng nhất, dù nó có dùng những từ xưa lơ xưa lắc nhưng chỉ có phong cách dịch tiếng Việt của Bùi Giáng mới lột tả được cái thơ mộng của Exupery khi viết bằng tiếng Pháp.

Tựa sách "Xứ con người" thì mình cũng chưa thích bằng cách dịch là "Cõi người ta" của Bùi Giáng.

Xung quanh chuyện cái chết của Exupery - 1 viên phi công trong quân đội Pháp và là nhà văn - có khá nhiều cái hay để cảm nhận. Các bạn có thể google để đọc nhé. Chiến tranh hay hận thù, bè phái, chiến đấu vì những lý tưởng khác nhau, thì con người ở hai trận tuyến dù không quen biết nhau vẫn có thể được kết nối bằng văn chương, nghệ thuật, sự rung cảm và tôn trọng.

Mình sẽ đi cuộc này. @@ Bạn nào đi nữa thì hú nha.

Vy
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Top