blackstar8893
Thành viên mới
Chàng nhà cũng khá, muốn người yêu được sống hạnh phúc trong “vòng tay”, không muốn cô ấy vất vã trong cuộc sống, tính tình đơn giản, trầm tính, tôn trọng người khác, nhút nhát, cô đơn, không thích đi karaoke vì đó là một mảng đen ảnh hưởng đến tâm lý Chàng rất nhiều, rất ít chia sẽ chuyện đời với người khác nhưng với người yêu thì khác vì là người tin tưởng và khá phân biệt nam nữ… Yêu >>> bạn.
Nàng cũng vậy, xinh tươi, một người sống trong hạnh phúc nhưng cũng từng phải nhòe lệ thắt tim trong những đêm quỹ dữ cám dỗ, cuộc sống thoải mái, tâm sự chia sẽ với tất cả mọi người, với tất cả mọi cách. Là người đầy nghị lực vươn lên trong cuộc sống nhưng cách nhìn với cuộc sống thì… không đặt sự nghi ngờ với bất cứ ai cho đến khi bị lừa và cũng không oán trách họ… tình bạn = tình yêu (có vẽ chỉ chênh lệch ở mức độ quan hệ nam nữ)???
Nàng đã chia tay Chàng vì Chàng là kẻ hẹp hòi, khó tính, không cho nàng đi karaoke với bạn để xã đi cơn buồn, cản trợ sự nghiệp riêng của Nàng và vì thế Nàng ra đi. Chàng đã sai sao? ai đã từng yêu, từng trãi nghiệm hãy giúp Chàng vì Chàng không muốn xa Nàng. Chàng nhớ Nàng
Nàng cũng vậy, xinh tươi, một người sống trong hạnh phúc nhưng cũng từng phải nhòe lệ thắt tim trong những đêm quỹ dữ cám dỗ, cuộc sống thoải mái, tâm sự chia sẽ với tất cả mọi người, với tất cả mọi cách. Là người đầy nghị lực vươn lên trong cuộc sống nhưng cách nhìn với cuộc sống thì… không đặt sự nghi ngờ với bất cứ ai cho đến khi bị lừa và cũng không oán trách họ… tình bạn = tình yêu (có vẽ chỉ chênh lệch ở mức độ quan hệ nam nữ)???
Nàng đã chia tay Chàng vì Chàng là kẻ hẹp hòi, khó tính, không cho nàng đi karaoke với bạn để xã đi cơn buồn, cản trợ sự nghiệp riêng của Nàng và vì thế Nàng ra đi. Chàng đã sai sao? ai đã từng yêu, từng trãi nghiệm hãy giúp Chàng vì Chàng không muốn xa Nàng. Chàng nhớ Nàng