Bình Yên................

Su Aries

Thành viên năng động
"Trong thần thoại Jewish của Kabbalah, có một khái niệm rất đẹp là "Tukkun" có nghĩa là khôi phục. Ánh sáng thần thánh ban đầu được đặt trong 10 chiếc lọ thủy tinh nhưng những chiếc lọ ấy lại quá mỏng để có thể chứa được ánh sáng. Vì vậy 7 trong số 10 lọ ấy đã bị tan biến chỉ còn lại ánh sáng Ý Chí, Tri Thức và Thấu Hiểu. Ánh sáng Công Bằng, Trìu Mến, Lộng Lẫy, Sắc Đẹp, Đạo Đức, Quyền Lực và Niềm Tin đã bị thoát ra ngoài.

Bản chất tự nhiên của con người là thanh thản, nhưng với tính cách cá nhân, chúng ta dần dần hình thành cảm giác thiếu thốn. Mục đích của mỗi một cuộc đời riêng là đem lại sự hoàn thiện - hàn gắn những chiếc lọ đã vỡ. Trong quá trình khôi phục đó, bình yên sẽ trở về với con người."

Mọi người nghĩ sao về điều này ạ?

P/s: Em là thành viên mới, mong được học hỏi các anh/chị nhá ;):p
 
Last edited by a moderator:

maurokochan92

[♣]Thành Viên CLB
Chào bạn nhé!
Mình cũng khá thích thần thoại hy lạp nên rất vui khi được biết bạn!
Hy giao lưu học hỏi, và có nhiều chương trình hấp dẫn...........
 

Su Aries

Thành viên năng động
Chào bạn nhé!
Mình cũng khá thích thần thoại hy lạp nên rất vui khi được biết bạn!
Hy giao lưu học hỏi, và có nhiều chương trình hấp dẫn..........
em chào chị, em mới 19 thôi, rất mong được làm quen và giúp đỡ từ anh chị ạ :)
 

maurokochan92

[♣]Thành Viên CLB
Rất vui khi được biết em, cứ chia sẻ đi có gì mình sẽ học hỏi lẫn nhau nhé!
 

Su Aries

Thành viên năng động
chị cho em địa chỉ facebook hoặc gmail đc ko ạ? chủ yếu là em học hỏi các anh chị thôi, em còn trẻ quá :)
 

maurokochan92

[♣]Thành Viên CLB
Last edited by a moderator:

Su Aries

Thành viên năng động
sao lại là cựu ạ chị? Giờ chị ko tham gia nữa ạ?
 
Last edited by a moderator:

maurokochan92

[♣]Thành Viên CLB
Hi chị vẫn tham gia nhưng với vai trò cố vấn bé ak, hihihi chị đang là SV năm cuối rồi nhường lại sân cho các bạn trẻ nữa chứ ! :nghichngom:
 

Su Aries

Thành viên năng động
hihi....... sau khi ra trường chị co tham gia nữa ko ạ? chị vẫn trẻ cực mà
 
B

banh_u_mup

Guest
Bìh yên nhất khi con người ta thực sự từ bỏ hết mọi dục vọng, chăm lo cho bản thân, yêu thương con người :D
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Top