Cảm Giác...!!!!

Su Aries

Thành viên năng động
Hiện tại không khí Tết miền Nam đang rất nhộn nhịp..............

23h35, ngày 29, tháng 1, năm 2013.

Tôi đang khao khát............. không phải một cái gì đó rõ ràng, nó chỉ là một chút cảm giác........ một cảm giác Tết của ngày bé. Không khí Tết vẫn ồn ào, náo nhiệt, vẫn đầy sức sống như ngày trước. Nhưng cảm giác ấy không còn nữa - cảm giác háo hức, một chút hồi hộp nôn nao, một chút sương sướng của một đứa trẻ mong Tết. Đi sắm Tết với mẹ mà thấy nhiều thứ lạ quá, cái gì cũng đẹp đẹp xinh xinh quá, sao bánh lại ngon thế nhỉ, nhiều váy áo quá ta,... hàng tỉ thắc mắc quẩn quanh trong cái đầu nhỏ bé dưới đôi mắt lạ lẫm....... Bọn trẻ trong xóm tụ tập nhau khoe đồ mới, chơi trò chơi, trò chuyện rôm rả một góc xóm.
****************************************************************************
Càng lớn, cái cảm giác ấy, không khí ngày xưa ấy dần mất đi. Có lẽ khi những đứa trẻ lúc xưa lớn lên, mỗi đứa đã có cho mình một khoảng riêng, không quá nhiều nhưng đủ để tạo ra một khoảng cách nhất định trong mỗi người. Cuộc sống khiến những đứa trẻ ấy dần nghĩ nhiều, dè dặt hơn và trưởng thành hơn. Chúng tự ý thức được rằng ta không thể vô tư chạy nhảy như xưa, không thể nhỏng nhẽo đòi quần áo mới như xưa, không thể mang đồ mới đi khoe như trước nữa, chúng bắt đầu độc lập hơn, cá nhân hơn, chúng dành thời gian chăm chút cho bản thân, phụ giúp ba mẹ nhiều hơn thay vì chạy nhảy như trước. Mỗi người một chút, chúng dần góp phần xóa đi cái không khí Tết của ngày trước.

Trẻ con bây giờ cũng không được nhận cái không khí của ngày Tết xưa nữa, Tết đang dần "hiện đại hóa" hơn và trẻ con cũng lớn hơn trước tuổi. Tết ngày xưa đi đâu mất rồi, bất chợt ta nhớ mi thật nhiều, ta muốn ôm lấy mi, giữ mi trong vòng tay.

Ta trẻ con quá đúng không, ta như đứa trẻ đang đòi cái mình thích............. Những đứa trẻ ngày xưa đã lớn, chỉ còn ta vẫn nhớ ngày xưa, vẫn trẻ con như ngày nào, vẫn khiến mẹ mắng suốt vì tính trẻ con. Ta vô tình chạm vào phần kí ức đã bị tạm lãng quên một năm. Cảm giác ấy như gió thoáng qua nhưng đủ khiến lòng ta se lạnh. Có hề gì, ta vẫn trẻ con như ngày ấy, chỉ là suy nghĩ của ta đã trưởng thành đủ để ta nhận ra không khí của Tết xưa lạc đi đâu mất và ta không thể chạm vào mi nữa rồi.

"Tết xưa" - ta không quên, chỉ là ta đang cố giữa gìn những phần kí ức xinh đẹp, trong sáng, hồn nhiên nhất, nguyên vẹn và tinh khôi nhất. Chào mi, ta cất giấu vào một phần của trí nhớ nhé, thỉnh thoảng ta sẽ nhờ tim cảm nhận lại "mi". Ta tự an ủi mình - đó là điều tất nhiên............!!!!!!!
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
kimoanh [KN CÁ NHÂN] Tinh thần tự giác Kỹ năng tự nhận thức bản thân 2

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top