Ba thân yêu!
Sở dĩ hôm nay con gọi Ba như vậy là vì Ba vẫn như người bạn của con, luôn gần gũi và đáng kính.
Theo giấy tờ thì 17/4 là sinh nhật của Ba con, còn thực sự thì cũng không ai biết Ba của con sinh ngày bao nhiêu cả. Ba kể rằng, ngày xưa ông bà không có điều kiện để chăm sóc con cái như bây giờ đâu. Chỉ biết là con mình sinh cùng với lứa này, lứa nọ, mùa này, mùa kia. Vì thế mà ngày sinh của Ba cũng chỉ mang tính chất tượng trưng thôi, chẳng ai biết chính xác cả.
Con bấy lâu nay vẫn luôn ích kỉ, ngày sinh nhật của bạn bè con, con đều nhớ hoặc ghi nhớ lại. Hồi còn ở nhà, mỗi lần sinh nhật bạn, con đều xin tiền mẹ để mua quà. Ấy thế mà đến ngày sinh của Ba mẹ con lại không thèm nhớ lấy.
Năm vừa rồi, con gọi điện về nhà nhờ mẹ gửi sổ hộ khẩu có công chứng để tiện cho con sau này xin việc, rồi con ngồi xem hộ khẩu nhà mình, còn phát hiện ra là mình chưa từng để ý đến ngày sinh của chính những người sinh thành ra mình. Con thấy mình thật đáng trách và con tự hứa rằng, kể từ hôm đó, con sẽ ghi nhớ ngày sinh của Ba mẹ, dù nó chỉ là tượng trưng và ít nhất cũng là một lời chúc của con trong ngày đó gửi tới Ba mẹ mình.
Năm nay, Ba con sang tuổi 51 rồi mà con vẫn chưa ra trường đi làm để kiếm tiềm phụng dưỡng Ba mẹ được. Nhìn con số 51 mà con kẽ rùng mình, thời gian! sao nó trôi nhanh quá vậy!
Tối qua, con có nhắn tin cho mẹ rằng ngày mai là sinh nhật của Ba thân yêu, mẹ nhớ tổ chức gì cho Ba nhé! Mẹ la là mẹ gét đui, làm con phải ngồi năn nỉ mẹ một hồi.
Sáng nay, con nhắn tin chúc mừng sinh nhật Ba. Ba nhắn lại, con thành đạt là ba mạnh khỏe ^^.
Đến trưa, Ba lại gọi điện. Ba bảo là Ba cám ơn con vì đã nhắc mẹ tổ chức sinh nhật cho Ba, nghe đâu mẹ với mấy gì hàng xóm nấu ăn hoàng tráng lắm . Ba nói là lần này mẹ tổ chức sinh nhật, đến 60 con tổ chức sinh nhật cho Ba, 70 thì em tổ chức cho Ba. Ba chỉ sống đến 70 thôi, đang nói chuyện thì Ba đưa máy biểu nói chuyện với mẹ ^^ mẹ nói là mẹ mua cho Ba 59 cây nến, thổi mãi chưa hết vẫn còn 1 cây ( haha, lúc đó con cười phá lên =)) Con thắc mắc Ba mới 51 thôi mà, thì mẹ biểu là đằng nào chẳng đến tuổi 59, thôi thì cứ thổi nến trước đi ) ( mẹ con đúng là hóm hỉnh quá đi).
Đối với con, gia đình rất quan trọng. Con yêu Ba mẹ nhiều, con muốn báo hiếu Ba mẹ sớm hơn nữa. Chỉ hành động thôi thì Ba mẹ cũng biết điều đó, nhưng một lời nhắn nhủ yêu thương được gửi tới cũng làm cho người thân yêu của mình thật hãnh diện và hạnh phúc phải không Ba?!
Nhà mình có 4 người, vậy sinh nhật của Ba, mẹ, con và em mình đều tổ chức Ba nhỉ? Con chúc Ba luôn mạnh khỏe, luôn yêu thương mẹ con và gia đình mình!
Con hứa sẽ luôn nỗ lực để xứng đáng với tình yêu thương của Ba mẹ :X:X:X
Sở dĩ hôm nay con gọi Ba như vậy là vì Ba vẫn như người bạn của con, luôn gần gũi và đáng kính.
Theo giấy tờ thì 17/4 là sinh nhật của Ba con, còn thực sự thì cũng không ai biết Ba của con sinh ngày bao nhiêu cả. Ba kể rằng, ngày xưa ông bà không có điều kiện để chăm sóc con cái như bây giờ đâu. Chỉ biết là con mình sinh cùng với lứa này, lứa nọ, mùa này, mùa kia. Vì thế mà ngày sinh của Ba cũng chỉ mang tính chất tượng trưng thôi, chẳng ai biết chính xác cả.
Con bấy lâu nay vẫn luôn ích kỉ, ngày sinh nhật của bạn bè con, con đều nhớ hoặc ghi nhớ lại. Hồi còn ở nhà, mỗi lần sinh nhật bạn, con đều xin tiền mẹ để mua quà. Ấy thế mà đến ngày sinh của Ba mẹ con lại không thèm nhớ lấy.
Năm vừa rồi, con gọi điện về nhà nhờ mẹ gửi sổ hộ khẩu có công chứng để tiện cho con sau này xin việc, rồi con ngồi xem hộ khẩu nhà mình, còn phát hiện ra là mình chưa từng để ý đến ngày sinh của chính những người sinh thành ra mình. Con thấy mình thật đáng trách và con tự hứa rằng, kể từ hôm đó, con sẽ ghi nhớ ngày sinh của Ba mẹ, dù nó chỉ là tượng trưng và ít nhất cũng là một lời chúc của con trong ngày đó gửi tới Ba mẹ mình.
Năm nay, Ba con sang tuổi 51 rồi mà con vẫn chưa ra trường đi làm để kiếm tiềm phụng dưỡng Ba mẹ được. Nhìn con số 51 mà con kẽ rùng mình, thời gian! sao nó trôi nhanh quá vậy!
Tối qua, con có nhắn tin cho mẹ rằng ngày mai là sinh nhật của Ba thân yêu, mẹ nhớ tổ chức gì cho Ba nhé! Mẹ la là mẹ gét đui, làm con phải ngồi năn nỉ mẹ một hồi.
Sáng nay, con nhắn tin chúc mừng sinh nhật Ba. Ba nhắn lại, con thành đạt là ba mạnh khỏe ^^.
Đến trưa, Ba lại gọi điện. Ba bảo là Ba cám ơn con vì đã nhắc mẹ tổ chức sinh nhật cho Ba, nghe đâu mẹ với mấy gì hàng xóm nấu ăn hoàng tráng lắm . Ba nói là lần này mẹ tổ chức sinh nhật, đến 60 con tổ chức sinh nhật cho Ba, 70 thì em tổ chức cho Ba. Ba chỉ sống đến 70 thôi, đang nói chuyện thì Ba đưa máy biểu nói chuyện với mẹ ^^ mẹ nói là mẹ mua cho Ba 59 cây nến, thổi mãi chưa hết vẫn còn 1 cây ( haha, lúc đó con cười phá lên =)) Con thắc mắc Ba mới 51 thôi mà, thì mẹ biểu là đằng nào chẳng đến tuổi 59, thôi thì cứ thổi nến trước đi ) ( mẹ con đúng là hóm hỉnh quá đi).
Đối với con, gia đình rất quan trọng. Con yêu Ba mẹ nhiều, con muốn báo hiếu Ba mẹ sớm hơn nữa. Chỉ hành động thôi thì Ba mẹ cũng biết điều đó, nhưng một lời nhắn nhủ yêu thương được gửi tới cũng làm cho người thân yêu của mình thật hãnh diện và hạnh phúc phải không Ba?!
Nhà mình có 4 người, vậy sinh nhật của Ba, mẹ, con và em mình đều tổ chức Ba nhỉ? Con chúc Ba luôn mạnh khỏe, luôn yêu thương mẹ con và gia đình mình!
Con hứa sẽ luôn nỗ lực để xứng đáng với tình yêu thương của Ba mẹ :X:X:X