nguyentham_nh
[♣]Thành Viên CLB
Đôi lúc thấy khó khăn...
Đôi lúc thấy ngạt thở...
Đôi lúc muốn hét thật lớn...
Hôm nay mình đã đọc hết 14 mail mới trong ngày, vẫn ít hơn hôm qua 2 mail. Không có mail nào là không có nội dung quan trọng, và mail nào cũng phải suy nghĩ. Tự nhiên thấy sợ mỗi khi đọc mail. Và tự nhiên nhớ tới những anh chị cũng giống mình, không biết mọi người khi đọc mail có cảm giác giống mình không nhỉ? Rồi mình lại nhớ câu nói của 1 người anh, " hãy tìm 1 chốn bình yên cho em" và quên đi mọi chuyện. Còn 1 người chị của mình thì khuyên mình, nên dừng lại một chút để suy nghĩ. Nhưng mình có vẻ bị thuyết phục hơn khi nhớ tới lời khuyên của 1 người anh khác: Những lúc khó khăn là những lúc đấng tối cao đang chuẩn bị giao phó cho ta một sứ mệnh, một nhiệm vụ quan trọng, vì vậy chúng ta cần phải vượt qua thì mới có thể thành công, và trưởng thành hơn. Hy vọng các anh chị có cùng hoàn cảnh với em, dù chỉ là đang gặp khó khăn ở 1 số chuyện, cũng có suy nghĩ như thế, và cố gắng vượt qua nhé. Tặng mọi người bài hát mà em rất thích nghe khi có tâm trạng như thế này, em nghĩ mọi người cũng thích nó thôi, hihi.
http://v2.mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Kiss-the-rain-Yiruma.IW68OFAW.html
Bình yên nhé, những người em yêu thương, chúng ta luôn có nhau đúng không nào! Chúc mọi người ngủ ngon, và đừng quên xung quanh mình luôn có rất nhiều người quan tâm. Yêu mọi người nhiều lắm!
Đôi lúc thấy ngạt thở...
Đôi lúc muốn hét thật lớn...
Hôm nay mình đã đọc hết 14 mail mới trong ngày, vẫn ít hơn hôm qua 2 mail. Không có mail nào là không có nội dung quan trọng, và mail nào cũng phải suy nghĩ. Tự nhiên thấy sợ mỗi khi đọc mail. Và tự nhiên nhớ tới những anh chị cũng giống mình, không biết mọi người khi đọc mail có cảm giác giống mình không nhỉ? Rồi mình lại nhớ câu nói của 1 người anh, " hãy tìm 1 chốn bình yên cho em" và quên đi mọi chuyện. Còn 1 người chị của mình thì khuyên mình, nên dừng lại một chút để suy nghĩ. Nhưng mình có vẻ bị thuyết phục hơn khi nhớ tới lời khuyên của 1 người anh khác: Những lúc khó khăn là những lúc đấng tối cao đang chuẩn bị giao phó cho ta một sứ mệnh, một nhiệm vụ quan trọng, vì vậy chúng ta cần phải vượt qua thì mới có thể thành công, và trưởng thành hơn. Hy vọng các anh chị có cùng hoàn cảnh với em, dù chỉ là đang gặp khó khăn ở 1 số chuyện, cũng có suy nghĩ như thế, và cố gắng vượt qua nhé. Tặng mọi người bài hát mà em rất thích nghe khi có tâm trạng như thế này, em nghĩ mọi người cũng thích nó thôi, hihi.
http://v2.mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Kiss-the-rain-Yiruma.IW68OFAW.html
Bình yên nhé, những người em yêu thương, chúng ta luôn có nhau đúng không nào! Chúc mọi người ngủ ngon, và đừng quên xung quanh mình luôn có rất nhiều người quan tâm. Yêu mọi người nhiều lắm!