Mới mấy phút đầu của rạng sáng ngày 23/2 là mình đã nhận được lời chúc sinh nhật từ admin KNSO. Và trên facebook thì cũng hàng tá hàng tá lời chúc mừng. Năm nay mình nhận được thật nhiều lời chúc ý nghĩa và tốt đẹp. Cám ơn mọi người nhiều lắm!!! :dangyeu:
Lớn rồi, sao thấy cái gì nó cũng khác hết nhỉ, không như hồi nhỏ. Hồi thơ ấu ấy, mỗi lần tết hay sinh nhật gì, mình đều háo hức cả, lúc nào cũng mong quà... Nhưng bắt đầu từ tuổi 19 này, mình chẳng còn ham gì nữa, cũng không háo hức như cái thời con nít ấy. Lớn rồi, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn 1 chút. Chỉ mong sao mỗi lần tết là sum họp đầy đủ mọi người trong dòng họ, mong sao ông bà, bác, chú, thím, cô, dì, ba má, anh chị em được mạnh khỏe và luôn vui vẻ. Chỉ mong sao ngày sinh nhật được ăn vui với gia đình, được bạn bè nó chúc mừng, thế là đủ.
Sinh nhật năm nay mình cũng đâu tính làm cái gì, tại thấy mỗi năm thì năm nào cũng như năm nào, chẳng gì thú vị cả. Ước chi mình sinh ngày 29/2, 4 năm làm 1 lần, ý nghĩa biết mấy ^^
Hôm nay sinh nhật, và cũng là ngày thi cuối cùng của HKI, môn ngữ pháp. Eo ui, mình thi te tua rồi. Chết là cái chắc, phen này là học lại, thi lại thôi... hix hix :roile:
Hôm nay sinh nhật, thế mà... anh trai lại giận mình nữa rồi :khochiu:
Anh, hồi hôm em hẹn anh hôm nay đi ăn với em, anh đâu có trả lời em là anh sẽ đi. Mà dạo gần đây thì tâm trạng anh như thế (như anh còn giận em), thì làm sao em nghĩ tới chuyện là hôm nay có hẹn với anh mà trong khi là anh chưa hề nói là sẽ đi? Nên em mới đi với bạn em. Em không thất hứa với anh đâu.
Rồi em hẹn anh ngày mai. Uh thì em là người hẹn. Nhưng em có chuyện đột xuất thật. HKII này em tham gia bên đoàn trường, em đã nói với anh rồi. Hồi tối người ta mới gọi điện kiu em đi họp, mới ngày đầu tiên họp trong đoàn trường, không lẽ anh bắt em không đi àh??? Em không phải thất hứa với anh, mà đây là tình trạng bắt buộc, sao em bỏ được, anh phải hiểu và thông cảm cho em chứ?!
Em cảm thấy mình vừa có lỗi mà vừa không có lỗi. Nhưng em nghĩ, có lẽ, để anh ghét em, để anh giận em, có lẽ là điều tốt cho anh.
Tối hôm nay đi với lũ bạn cũng vui thiệt. Toàn ăn chùa, hehe >
Lớn rồi, sao thấy cái gì nó cũng khác hết nhỉ, không như hồi nhỏ. Hồi thơ ấu ấy, mỗi lần tết hay sinh nhật gì, mình đều háo hức cả, lúc nào cũng mong quà... Nhưng bắt đầu từ tuổi 19 này, mình chẳng còn ham gì nữa, cũng không háo hức như cái thời con nít ấy. Lớn rồi, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn 1 chút. Chỉ mong sao mỗi lần tết là sum họp đầy đủ mọi người trong dòng họ, mong sao ông bà, bác, chú, thím, cô, dì, ba má, anh chị em được mạnh khỏe và luôn vui vẻ. Chỉ mong sao ngày sinh nhật được ăn vui với gia đình, được bạn bè nó chúc mừng, thế là đủ.
Sinh nhật năm nay mình cũng đâu tính làm cái gì, tại thấy mỗi năm thì năm nào cũng như năm nào, chẳng gì thú vị cả. Ước chi mình sinh ngày 29/2, 4 năm làm 1 lần, ý nghĩa biết mấy ^^
Hôm nay sinh nhật, và cũng là ngày thi cuối cùng của HKI, môn ngữ pháp. Eo ui, mình thi te tua rồi. Chết là cái chắc, phen này là học lại, thi lại thôi... hix hix :roile:
Hôm nay sinh nhật, thế mà... anh trai lại giận mình nữa rồi :khochiu:
Anh, hồi hôm em hẹn anh hôm nay đi ăn với em, anh đâu có trả lời em là anh sẽ đi. Mà dạo gần đây thì tâm trạng anh như thế (như anh còn giận em), thì làm sao em nghĩ tới chuyện là hôm nay có hẹn với anh mà trong khi là anh chưa hề nói là sẽ đi? Nên em mới đi với bạn em. Em không thất hứa với anh đâu.
Rồi em hẹn anh ngày mai. Uh thì em là người hẹn. Nhưng em có chuyện đột xuất thật. HKII này em tham gia bên đoàn trường, em đã nói với anh rồi. Hồi tối người ta mới gọi điện kiu em đi họp, mới ngày đầu tiên họp trong đoàn trường, không lẽ anh bắt em không đi àh??? Em không phải thất hứa với anh, mà đây là tình trạng bắt buộc, sao em bỏ được, anh phải hiểu và thông cảm cho em chứ?!
Em cảm thấy mình vừa có lỗi mà vừa không có lỗi. Nhưng em nghĩ, có lẽ, để anh ghét em, để anh giận em, có lẽ là điều tốt cho anh.
Tối hôm nay đi với lũ bạn cũng vui thiệt. Toàn ăn chùa, hehe >