[Cảm xúc] Con gái là gì nhỉ?

benny

Thanh viên kỳ cựu
CON GÁI LÀ GÌ NHỈ ?Phải chăng đây là câu hỏi mà bất cứ chàng trai nào cũng muốn biết ?
Riêng với "kinh nghiệm" của mình thì benny đã "nghiền ngẫm" và "đúc kết" ra những điều cơ bản sau đây


1.con gái kí hiệu GI ( girl) là 1 chất màu trắng , ưa nhìn, có mùi thơm dễ thở. Tỷ trọng với thời gian cho bởi công thức d=M/t(M:kg,t:tuổi) - trung bình con gái có trọng lượn 45 kg khi 18 tuổi, chất con gái khó tan trong môi trường bàn bida, đá banh, sân võ. Nhưng dễ tan trong môi trường quans sinh tố, kem, kẹo .Tuy nhiên trong áp suất của bố mẹ, con gái có thể kết tủa ở nhà hoặc trong xó bếp. Nhưng khi gặp chất xúc tác con trai , con gái sẽ hóa hơi và bay đi mất + giá trị tương đương tính theo độ tuổi

2. Từ khi sinh ra , con gái đã là một sinh vật kì là và rất đỗi khó hiểu .Nếu nói con gái là một bài toán thì khó chàng trai nào giải ra nổi . Nếu nói con gái là một đề văn thì phải tốn hàng đống giấy mực để viết hết .

3.Con gái là chúa rắc rối nào kẹp tóc ,nơ ,tất , son môi ............................................

4.Con gái là nhà vô địch lề mề nhớ trước quên sau , hứa rồi quên mất ; luôn sai hẹn và trễ giờ thế mà khi con trai trễ thì thôi rồi nào nhăn nhó la ó ...........

5. Con gái thay đổi tính tình thất thường , sáng nắng chiều mưa mới vui lại giận ngay ......mới buồn lại vui ngay .Lúc thì giận dai lúc thì làm cho người ta muốn nhịn nhưng không nổi cũng phải cười ( cái này được rút ra từ lũ nữa quái lớp 10 của mình ,ngồi trước mặt lớp phó kĩ luật như mình mà dám ăn quà vặt . Mình dọa phạt thì nổi giận =>hờn dỗi => nhăn nhó nhưng đến khi mình bảo đùa thôi thì lại bảo :"lần sau tụi mình ăn phải mời lớp phó kỉ luật ăn trước mới dám ăn nha chị em " )

6. Con gái luôn khó tính đôi khi là nguyên tắc nghiêm khắc với con trai nhưng khi làm việc thì lại ẩu đả qua loa !!!!!!

7. con gái là 1 vành đai núi lửa sẽ phun trào bất cứ lúc nào nhất là nếu có con trai xúc tác
con gái còn là cổ máy ăn quà vặt tốc độ cao làm việc hok cần nhên liệu chạy tốt trong bất cứ hoàn cảnh nào !!!!!!!!!!!!!

8.ĐIỀU CUỐI CÙNG BENNY CÓ THỂ KẾT LUẬN RẰNG CON GÁI TUY KHÓ LÍ GIẢI VÀ ĐỊNH NGHĨA NHƯNG MỘT ĐIỀU MÀ KHÔNG AI PHỦ NHẬN ĐƯỢC " CON GÁI LÀ CÁI KHÔNG THỂ THIẾU TRONG CUỘC ĐỜI CỦA CON TRAI ":dangyeu:
 

hoahong39

[♣]Thành Viên CLB
BON TRAI LÁO TOET!!!!!!!!!
dam nc xau chi em chung minh .
chi em doc di
21.gif


1/ CON GÁI DÊ HƠN CON TRAI

Theo tôi con gái thực sự dê hơn con trai

Ăn mặc thiếu vải hơn con trai
Thích ăn nhiều rau cỏ hơn con trai
Ra đường toàn thấy con gái ôm con trai, còn con trai phải ôm ....xe máy
Giả vờ lạnh để ôm con trai ( con trai mà thế là ... ăn tát).
Giả vờ sợ ma để ôm con trai ( cho dù bản thân còn đáng sợ hơn cả ma)
Có " sừng" dài hơn để "xiên" con trai dễ hơn.
Nanh vuốt dài hơn để "xơi" con trai chắc hơn.

Theo tôi con gái ác hơn vì:

Mặc nhiều áo lông thú hơn con trai.
Xài mĩ nhân kế gây tai nạn trên đường nhiều hơn con trai
Sẵn sàng phi guốc vào con mèo vì ..... "nó liếc em kia`".
Giúp đỡ tiêu thụ gỗ cho bọn lâm tặc thông qua giày, dép, guốc vvv.vv
Đánh đập con trai thả cửa mà chẳng mảy may thương xót
Theo tôi con gái ngốc hơn vì:

" Anh ơi sao đĩa mềm nó vẫn cứng"
" Anh ơi cái guốc (20 cm) của em nó thấp anh nhỉ"
" Anh ơi cái vòng eo (80cm) của em có đẹp ko"
" Anh ơi gương mặt "của em" ( sau khi vẽ đủ thứ lên) xinh anh nhỉ"
" Anh ơi em mua kháng sinh rồi, anh chữa cái máy tính bị virus của anh đi"
Theo tôi con gái xấu hơn vì:


Phải tô vẽ, chỉnh sửa, căn lề, kẻ dòng mãi mới dám ra đường kẻo ....xấu
Phải hở chút ko người ta ko thấy nét đẹp của mình ( con trai có cần đâu).
Phải đi đứng uốn éo để tạo dáng ( con trai có cần đâu)
Phải xài đủ thứ phụ tùng ( kẹp tóc, dây buộc, vòng ...) để xinh hơn. ( CTCCĐ)
Phải đứng trước gương làm liệu pháp tinh thần mới dám ra đường (CTCCĐ).
Theo tôi con gái "bon chen" hơn vì:

Chuẩn bị phản kích bài này ko thương tiếc. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, làm sao chối bỏ được phải ko các bạn
2/ CHỨNG MINH CON GÁI BẰNG CON DÊ


Để chứng minh con gái = con dê ta có 2 cách sau

Cách thứ nhất: Chứng minh = phản chứng.


Giả sử con gái không phải là con dê

=> Con gái = không con dê
=> Không con gái = con dê

Cộng vế với vế:

=> Con gái + không con gái = không con dê + con dê
=> (1+không)xCon gái = (không + 1)xCon dê
=> Con Gái = Con Dê (đpcm)
Cách thứ 2: Chứng minh bằng mệnh đề

Từ mệnh đề: Con gái là thần tiên, con trai là ma quỷ
=> Con gái = Thần Tiên(1)
Thần Tiên = Tiền Thân (tính chất giao hoán)(2)
Trong 12 con giáp, tiền thân là đứng trước thân, nghĩa là Mùi
Mùi = Con Dê=> Tiền Thân = Con Dê (3)
Từ (1),(2),(3) => Con Gái = Con Dê (đpcm)
 

all i need

Thanh viên kỳ cựu
Mô Phật...Thiên tai...thiên tai...Tôi đang yêu 1 con dê ....:mimcuoi::mimcuoi:
 

benny

Thanh viên kỳ cựu
E hèm,bà chị hoa hồng này lạ thật.Tự biên tự diễn cà.......:cuoihaha:
Tinh thần bài viết của benny đâu phải dzậy đâu nà! :nghichngom:
 

nhungv2

[♣]Thành Viên CLB
trời ạ.... =))
Gái với chả trai. Thời đại giờ thì ai cũng rứa.
Nếu có trai dê thì có gái dê.
Nếu trai cần gái thì gái cũng không thể thiếu trai...
Nói chung... là vậy đó, heehe >:)
 

noel.poon

Thanh viên kỳ cựu
Ừa thì con gái là vậy đó :tucgian:…Thế mà cũng có mấy thằng con trai điên điên khùng khùng ngơ ngơ ngẩn ngẩn cứ lẽo đẽo đi theo xách dép đó nha…:cuoinhamhiem:
Chắc benny tiên phong trong nghiệp vụ xách dép này rồi….Chúc mừng ngaz….Đáng tuyên dương lắm anh !! :cuoihaha:
 

benny

Thanh viên kỳ cựu
Ừa thì con gái là vậy đó :tucgian:…Thế mà cũng có mấy thằng con trai điên điên khùng khùng ngơ ngơ ngẩn ngẩn cứ lẽo đẽo đi theo xách dép đó nha…:cuoinhamhiem:
Chắc benny tiên phong trong nghiệp vụ xách dép này rồi….Chúc mừng ngaz….Đáng tuyên dương lắm anh !! :cuoihaha:

Em nói gì anh không hiểu? :tucgian: :tucgian:
 

HieuKen

Thành viên
HI, con gái rắc rối thế đó. Dính vào làm chi cho mệt, chỉ tổ tốn $ tốn thời gian.:tucgian: Tốt nhất là không nên gây sự với bọn con gái, mệt lém :cuoihaha:. Thế nên hiện giờ bọn con gái lớp Ken điều muốn ăn tươi mình :lanh:
 

benny

Thanh viên kỳ cựu
Lâu lâu đưa topic này lên cho mọi người thảo luận chơi! Con gái là gì nhỉ?:nghivan:
 

jimmydang

[♣]Thành Viên CLB
Đóng góp một ít kinh nghiệm chiến trường cho mọi người đây. Đây là những kinh nghiệm xương máu thực sự, sau nhiều lần Thất bại trên Tình trường Jimmy có nhận xét chung về con gái:
+ Là thời tiết, để con trai dự đoán. Nhưng nói thật Jimmy đoán toàn sai.

 

tuyethong

Thanh viên kỳ cựu
Là con mà các ông chồng hay sợ hehe

Phải ko ta...??? :nghivan::nghivan::nghivan:

---------- Post added at 02:12 PM ---------- Previous post was at 02:07 PM ----------

[FONT=&quot][Chộp nhanh][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Ếch ộp: Ê, mày, có biết chiện gì đang hốt trên KNS ko…??? :cuoinhamhiem::cuoinhamhiem::cuoinhamhiem:
[/FONT]

[FONT=&quot]Ếch xù: Ko, chiện chi dzị mày? :nghivan::nghivan::nghivan:
[/FONT]

[FONT=&quot]Ếch ộp: Tụi đang bàn tán xôn xao về một con zật chi chi đó mày ơi! :cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha:
[/FONT]

[FONT=&quot]Ếch xù: Con zật gì là con zật gì, nói đại nghe coi! :tucgian::tucgian::tucgian:
[/FONT]

[FONT=&quot]Ếch ộp: Ời, thì bọn đang nói về “con gái” đó mày! :vamohoi::vamohoi::vamohoi:
[/FONT]

[FONT=&quot]Ếch xù: À, tưởng con gì ghê gứm chớ. Con đó tao biết rõ lém. :cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha:
[/FONT]

[FONT=&quot]Ếch ộp: Seo, seo mày, con đó seo. Nói tao nghe zới? :nghichngom::nghichngom::nghichngom:
[/FONT]

[FONT=&quot]Ếch xù: Ừ, thì đại loại là đó là cái con hay thích nói “ko đúng sự thật” nhất trên đời. Kiểu dạng như: [/FONT]
[FONT=&quot]"Em bảo: anh đi đi![/FONT]

[FONT=&quot]Sao anh ko ở lại.
Em bảo: đợi chờ chi!
Sao anh xa em mãi ?
Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em ?"[/FONT]
[FONT=&quot]Kiểu zậy đó mày. Nói dối sợ lun. :lungtung::lungtung::lungtung:[/FONT]
[FONT=&quot]Ếch ộp: Zậy hở, kỳ hén mày. :dauhang::dauhang::dauhang: Ủa, mà seo hôm bữa tao lại nghe ông tám cám heo nói khác mày ơi. :nghihoac::nghihoac::nghihoac:
[/FONT]

[FONT=&quot]Ếch xù: Seo nữa, ổng nói seo? :biumoi::biumoi::biumoi:
[/FONT]

[FONT=&quot]Ếch ộp: ờ, ổng nói zầy nè mày: [/FONT]
[FONT=&quot]"Con gái là một loại virut gây nên chứng bệnh tim nan y ở con trai với các triệu chứng: thổn thức, hồi hợp muốn..."rụng tim", nhớ muốn..."chết" … [/FONT][FONT=&quot]
Con gái là một sinh vật với các đặc điểm nhận dạng: tính tình "ba nóng ba lạnh", sáng nắng chiều mưa giữa trưa có bão, tóm lại là "hiểu chết liền".
Đời sống luôn làm khổ con trai, luôn "ăn hiếp" con trai, nhưng lại đc con trai thương yêu, chiều chuộng.
Con gái (100%) = 20% giận hờn + 10% mít ướt, nhỏng nhẽo + 10% nhiều chuyện "bà tám" + 20% điệu, chảnh +40% dễ "xương" cực kì." [/FONT]
[FONT=&quot]
Ếch ộp + ếch xù: Nhưng con gái là một nữa trái tim còn lại của con trai, là một phần tất yếu của cuộc sống :thangloi::thangloi::thangloi:[/FONT]


[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]P/S ( cho răng chắc khỏe, sáng bóng và ko sợ sâu răng): Chỗ tui đang mưa, ngồi nghe nhạc cái thấy mí con ếch ở ngoải nói zị đó, chộp dzô cho mọi người “phán xét” thui… Ko liên can gì tới tui đâu à nha… :bitmiengcuoi::bitmiengcuoi::bitmiengcuoi::dangyeu::dangyeu::dangyeu:
[/FONT]
 

Thảo Htt

[♣]Thành Viên CLB
theo mình con gái là một thực thể vô cùng phức tạp và khó hiểu nhưng thú vị :cuoihaha:
còn chuyện con gái có trở thành con dê hay không là do đôi mắt nhìn của con trai, ai mà có đôi mắt lệch lạc mới nhìn ra đc như vậy. :kinhkhung:
 

Traucon_n

[♣]Thành Viên CLB
Con gái là một nửa của thế giới.

Tính về cấu tạo của cơ thể, con gái hoàn toàn có thể phân biệt với con trai. Nhưng tính về tình cảm, về tâm lý hay suy nghĩ thì khác. Mọi người cứ áp đặt rằng: con gái phải dịu dàng; con trai phải mạnh mẽ. Thử hỏi: Hiện thực có phải thế?

Tóm lại, ý em là: Con gái là con người.

*Nếu bàn luận con gái là gì, tức đang bàn luận con trai là gì. [nhấn mạnh để đảm bảo an toàn :">]
 

tangnam2

[♣]Thành Viên CLB
- Con gái là 1 dấu chấm hỏi thật lớn.
- Con gái là 1 cái hộp đen mà ta ko bao giờ biết nó như thế nào.
- con gái là nắng, là mưa, là trưa hè oi bức, là cái nực của mùa hè, và là giá lạnh của mùa đông.
 

Ngô Loan

[♣]Thành Viên CLB
ôi trời, những sự so sánh thú vị he.
Nhưng hình như đang vơ đũa cả nắm thì phải.
 

thewind0407

[♣]Thành Viên CLB
gút lại 1 câu: con gái là con gái khó mà định nghĩa hết đúng dc cái "sinh vật" khó hiểu ấy:D
 

buixuanhai

[♣]Thành Viên CLB
không biết con gái là gì! chứ nhiều người trừ tà trong nhà hay treo ảnh của người mình yêu lên lắm! đặt biệt là ảnh của mấy bà vợ!
 

hoahong39

[♣]Thành Viên CLB
con gái = con + gái
con =>>con người: một sinh vật rất thông minh..
gái : một từ do ông cha ta thời xưa phát minh ra .mình không hiểu .bạn có thể dò từ điển tiếng việt để biết .

=> con gái là cái gì đó mình cũng không biết .chỉ riếng một điều mình biết là con gái là numberone.mà numberone là gì ta ??:cuoihaha:
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
benny [Cảm xúc] Thư gửi bố (Nỗi ám ảnh trong con) Góc cảm xúc 3
O [Cảm xúc] Tính con: Trời sinh hay cha mẹ tạo? Góc cảm xúc 1
trangdang [Cảm xúc] Vu lan, con nhớ bố mẹ! Góc cảm xúc 0
thewind0407 [Cảm xúc] Thư gửi con trai tương lại Góc cảm xúc 7
doonyin [Cảm xúc] Buồn buồn bứt cánh con chuồn chuồn ! Góc cảm xúc 1
LovelyDolphin [Cảm xúc] Con trai yêu bằng gì? Góc cảm xúc 5
lampham [Cảm xúc] Con trai hay... "chém gió" ...vì sao? Góc cảm xúc 5
canh buom do [Cảm xúc] Ba của con sang tuổi 51 Góc cảm xúc 4
benny [Cảm xúc] Nỗi lòng thao thức của một người con gái Góc cảm xúc 1
Vrain Cảm xúc chương trình Valentine Trắng - Đầu non cuối gió (16-17/3/2013 Góc cảm xúc 22
trangdang [CẢM XÚC]- Cảm xúc giao mùa (st) Góc cảm xúc 1
power of desert [Góc cảm xúc] Sóng vẫn rì rào Góc cảm xúc 6
Sóng [Cảm xúc] Sợ... Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Trở về nhà Góc cảm xúc 5
_ice_ [Cảm xúc] Mỗi làn bị bệnh... Góc cảm xúc 3
benny [Cảm xúc] "Nêu cảm nghĩ" Góc cảm xúc 4
bluesea88 [Cảm xúc]Mục đích sử dụng - Sử dụng đúng mục đích Góc cảm xúc 2
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
thien_duong_mau_tim [cảm xúc]Để cuộc sống cần 1 khoảng lặng Góc cảm xúc 0
hoahong39 [cảm xúc] bất chợt nhớ Góc cảm xúc 2
songha [Cảm xúc] Ước mơ có thật nhiều điều ước! Góc cảm xúc 1
ythan3 [cảm xúc]không có tựa đề Góc cảm xúc 0
C [cảm xúc]Một chút trong cuộc đời... Góc cảm xúc 0
hue_yeu_thuong [Cảm xúc]Những bức thư tay Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Cơn mơ phiêu du Góc cảm xúc 0
songha [cảm xúc]bàn tay lẻ loi Góc cảm xúc 5
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
N [Cảm xúc] Món quà Giáng Sinh Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Anh thuộc về nơi ấy hay đây...!? Góc cảm xúc 1
nguyenthinga.k47i3 [Cảm xúc]I never give up Góc cảm xúc 1
C Cảm xúc: Đi làm gia sư- trân trọng thêm cuộc sống Góc cảm xúc 3
tritai [Cảm xúc] Tui là tritai Góc cảm xúc 7
_ice_ [Cảm xúc] Viết cho cô giáo đầu tiên Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm Xúc]Thiên đường của bạn là gì ? Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm xúc]Cảm xúc về biển Góc cảm xúc 4
ythan3 [Cảm xúc]Thời gian ơi! Quay về đi Góc cảm xúc 10
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
bluesea88 [Cảm xúc] Đã lâu lắm chưa viết được một bài ra hồn. Góc cảm xúc 5
susu_dungkhoc [Cảm xúc]Sợ ... Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Có đôi khi... Góc cảm xúc 3
N [Cảm xúc] Bông Hoa Trên Vách Núi Góc cảm xúc 2
haus1412 [Cảm xúc] Má ơi.... Góc cảm xúc 6
_ice_ [Cảm xúc] Chuyện tình ốc và biền Góc cảm xúc 3
trangdang [Cảm xúc]- Ru hời tuổi thơ Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03... Góc cảm xúc 6
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
kực_kì_lì [Cảm xúc] Giá ở đâu đó có người đợi tôi. . . Góc cảm xúc 3
hue_yeu_thuong [Cảm xúc] Chủ nhật mưa Góc cảm xúc 3
kực_kì_lì [Cảm xúc] Goodbye...! Góc cảm xúc 2

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top