benny
Thanh viên kỳ cựu
Benny có một người anh rất hay đi “xã giao” với bạn bè trên bàn bia rượu.Thực ra tửu lượng của anh cũng chẳng khá là mấy nhưng lại thích uống chẳng tiếc mạng mình.Vẫn còn đang học đại học nhưng vì nhiều mối quan hệ nọ kia nên thành ra anh phải dùng tới những giọt bia cho “thắt chặt tình huynh đệ”. Có những lúc, có hẹn với ben đi công chuyện vậy mà chờ mãi chẳng thấy đâu. Mãi tới khi tối mịt mới nghe anh gọi điện nói rằng: “Xin lỗi, hôm nay anh bị bạn bè kéo đi nhậu say quá nên không qua em được, thôi để bữa sau vậy nhé!”. Thế là ben đâm ra buồn chán. Khôi phải buồn vì anh thất hẹn, chuyện đó chẳng to tát gì, nhưng buồn vì anh cứ mải vùi đầu vào bia rượu, không lo học hành hay làm những việc có ích hơn. Nhiều lần ben khuyên mà anh đều làm lơ.Có lần không chịu được, ben hỏi:
- Tại sao anh lại phải đi uống bia nhiều đến thế? Bia có lợi ích gì cho anh đâu? Anh có biết anh tối ngày rượu chè sẽ làm cho gia đình anh buồn, em buồn, bạn bè thầy cô của anh buồn, và những người xung quanh anh đều rất buồn hay không?
Anh im lặng một lúc với những suy nghĩ mông lung…Rồi anh trả lời ben rằng
- Biết làm sao được, cuộc sống là như vậy mà! Nếu không có bia rượu thì làm sao có được những mối qun hệ, làm sao có được sự giúp đỡ từ người khác hả em?
Ben không biết nói gì, quay đi. Vậy là từ đó ben mặc kệ anh, không cần biết về những cuộc bia bọt của anh nữa…
Rồi chuyện gì đến cũng đến..Trong một lần cao hứng với bạn bè, anh nốc sạch bốn chai bia cùng một lúc. Tối về mệt là người, chợt nhớ ra chưa làm bài tập, anh lại làm thêm ly cà phê đậm đặc. Bao nhiêu thứ độc hại dồn nén trong cơ thể, căn bệnh tim từ nhỏ của anh tái phát. Anh đau đớn, quằn quại không nguôi và những tiếng rên la phát lên liên tục.Và giò anh đã trở thành một bệnh nhân thoi thóp trong bệnh viện… Biết chuyện, ben cũng rất tội nghiệp anh mà không biết làm gì hơn…
Phải chăng cuộc sống là như thế? Người ta chỉ có thể vì nhau thông qua những giọt bia, ngoài ra không còn cách nào khác hay sao? Tại sao phải đâm đầu vào con đường độc hại ấy, để rồi trở nên tiều tụy và hủy hoại dần sức khỏe? Như thế, những mối quan hệ ngoại giao liệu có còn bổ ích hay không?hatsau:
- Tại sao anh lại phải đi uống bia nhiều đến thế? Bia có lợi ích gì cho anh đâu? Anh có biết anh tối ngày rượu chè sẽ làm cho gia đình anh buồn, em buồn, bạn bè thầy cô của anh buồn, và những người xung quanh anh đều rất buồn hay không?
Anh im lặng một lúc với những suy nghĩ mông lung…Rồi anh trả lời ben rằng
- Biết làm sao được, cuộc sống là như vậy mà! Nếu không có bia rượu thì làm sao có được những mối qun hệ, làm sao có được sự giúp đỡ từ người khác hả em?
Ben không biết nói gì, quay đi. Vậy là từ đó ben mặc kệ anh, không cần biết về những cuộc bia bọt của anh nữa…
Rồi chuyện gì đến cũng đến..Trong một lần cao hứng với bạn bè, anh nốc sạch bốn chai bia cùng một lúc. Tối về mệt là người, chợt nhớ ra chưa làm bài tập, anh lại làm thêm ly cà phê đậm đặc. Bao nhiêu thứ độc hại dồn nén trong cơ thể, căn bệnh tim từ nhỏ của anh tái phát. Anh đau đớn, quằn quại không nguôi và những tiếng rên la phát lên liên tục.Và giò anh đã trở thành một bệnh nhân thoi thóp trong bệnh viện… Biết chuyện, ben cũng rất tội nghiệp anh mà không biết làm gì hơn…