missu
Thành viên
Chị gái tôi học Sư phạm ra trường 3 năm rồi. Chị không xin được việc trên Hn nên đã về quê, nhưng ở trường C2-C3 ở quê đều đủgiáo viên rồi, đó là người ta nói vậy chứ có thêm trăm triệu thì sẽ lại thiếugiáo
viên ngay. Nhưng nhà tôi nghèo nuôi 2 chị em ăn học đã quá sức rồi huống chi đào đâu ra trăm triệu. Làm gia sư mộtthời gian rồi chị tôi cũng bỏ. Rồi chị lấy chồng, bên nhà chồng xin cho chị tôivào làm kế toán ở một công ty. Và đến nay chị vẫn làm công việc đó, tuy lúc đầugặp nhiều khó khăn nhưng cuộc sống cũng ổn định. Chị hay nói với tôi cái nghiệp giáo nó không có duyên với chị. Tôi bây giờ đang là sinh viên năm 3 rồi, chẳng biết ra trường sau này thế nào nữa.
viên ngay. Nhưng nhà tôi nghèo nuôi 2 chị em ăn học đã quá sức rồi huống chi đào đâu ra trăm triệu. Làm gia sư mộtthời gian rồi chị tôi cũng bỏ. Rồi chị lấy chồng, bên nhà chồng xin cho chị tôivào làm kế toán ở một công ty. Và đến nay chị vẫn làm công việc đó, tuy lúc đầugặp nhiều khó khăn nhưng cuộc sống cũng ổn định. Chị hay nói với tôi cái nghiệp giáo nó không có duyên với chị. Tôi bây giờ đang là sinh viên năm 3 rồi, chẳng biết ra trường sau này thế nào nữa.