[CẢM XÚC]-Nhật kí "Đột phá vòng vây D"

hoaihuong_8x

[♣]Thành Viên CLB
… Một cuộc chiến

………. Một cuộc chinh phục

……………… hòng tìm thấy những giá trị mới mang tên
"NHỮNG CHỮ D BÍ ẨN"


Wow, những chữ D bí ẩn, có lẽ bạn đã nhìn thấy rồi...hehe. Đừng vội phán xét nhé, rồi bạn sẽ được trãi nghiệm và cảm nhận.
Hôm nay, một ngày đẹp, nhiều người chọn ngày hôm nay để làm những việc đại sự. Thằng bạn chọn ngày này làm lễ khai trương công ty bán chả cá (pr tí, ngon lắm bữa nào các bạn ghé thử), sếp mình chọn ngày này để đi hỏi vợ. Còn mình chọn ngày hôm nay để mở đầu cho cuốn nhật kí "Đột phá vòng vây D". Nhật kí này được viết với mục tiêu ghi lại những khoảng khắc làm việc được cho là có dấu ấn của BTC chương trình và chia sẻ trãi nghiệm của những người trong cuộc.

Từ thuở ban sơ lúc những người bạn đến với nhau, họ đều có chung một mong muốn được làm việc, được trãi nghiệm và phát triển cùng nhau. Trãi qua hơn 2/3 chặng đường và biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn lẫn lộn. Mình muốn kể cho các bạn nghe và cùng các bạn chiêm nghiệm.

31-7-2011
Tôi nhớ như in cái buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều mưa lâm râm, đường Sài Gòn vẫn đông người qua lại, xe cộ tấp nập như đã quen với sự nhộn nhịp. Trong một góc ghế đá nhỏ công viên Tao Đàn, chúng tôi đã bắt đầu làm việc với nhau, mặc dù đã quen nhau trước nhưng có lẻ mọi người vẫn chưa hiểu nhau lắm, cái e dè của lần đầu tiên ấy mà. Điều đầu tiên chúng tôi làm, bỏ qua màn chào hỏi làm quen tám dóc, luôn là bầu một trường ban. Điều này có lẻ là điều mà thường bất cứ một nhóm nào khi bắt tay vào làm việc chung với nhau đều thật cần thiết. Bởi lẻ, tất cả những ý kiến, tất cả những hoạt động và trách nhiệm, cần có một người ra quyết định cuối cùng.

Tôi không dám khoe khoang gì về kinh nghiệm làm trưởng nhóm của mình nhưng cũng hem đến nỗi tệ mấy, lúc đó tôi cũng boăn khoăn lắm "mình có nên xung phong vị trí trưởng nhóm hem ta?", nhưng rồi tôi và 2 người trong nhóm quyết định đề cử thành viên còn lại làm trưởng nhóm, anh ấy có thể có ít kinh nghiệm hơn chúng tôi, có thể chưa từng làm một chương trình như vậy bao giờ nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ "đây là cơ hội mà mọi người dành cho anh ấy". Tôi cho rằng quyết định của mình là đúng cũng bởi vì đôi khi bạn phải trãi nghiệm bản thân ở những vị trí, những môi trường khác nhau thì bạn mới biết được giá trị của bạn là như thế nào và khám phá những điều thú vị từ bản thân bạn.

Và quả thật như vậy, đúng như câu nói "cho đi nghĩa là nhận lại", anh ấy đã cho tôi một trãi nghiệm mới, lần đầu tiên tôi tham gia một nhóm hoạt động xã hội mà khi mới vào nhóm bạn phải đóng 100K để khi có vi phạm gì sẽ trừ vào số tiền đó. Và thật sự là nó có hiệu quả khá rõ, đặc biệt là cô bé hay đi trễ giờ bây giờ đã đến sớm hơn. Đúng là cái gì đụng đến quyền lợi cá nhân họ mới chịu tuân thủ nhỉ (y như vụ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông).

Và nhật kí sẽ còn tiếp tục...

P/s: bạn nào đọc nhật kí này thấy lãng xẹt cũng đừng cười ầm lên nhé (cười khẻ thoai...).
 

hoaihuong_8x

[♣]Thành Viên CLB
07-08-2011
Một ngày trong rừng, tạm xa cái óng bức của Sài thành, 4 bạn trẻ lên xe tìm đường tới khu di tích chiến khu D. Tuy quảng đường không quá xa nhưng cũng có nhiều điều mà khi về ai nhớ lại cũng phải "cười".
Bạn nào đấy sau một hồi "được tiếp tục đi" đã quên mất balo và "giấy tờ"...hehe. Bạn nào đây...ối con gì dài dài, nhiều chân, đụng vô cuộn lại vậy? Nhiều trãi nghiệm, nhiều cảm xúc và quan trọng hơn là qua đó những người bạn hiểu thêm về nhau. Một ngày với bánh mì, phở bò, cơm ngon và kết thúc bằng tô bún riêu nóng hổi trong thời tiết mưa gió và người thì lấm lem, nhưng ai nấy đều vui và đều biết mình đã có một ngày thật thú vị. Riêng tôi, 8h30 mới về đến nhà, ui thiệt là ê cái mông quá đi mà. Ngủ một giấc dài và thật ngon và chuẩn bị cho một ngày đầu tuần thật nhiều năng lượng.
Kêt thúc ngày với lời nhắn "Hum nj chúng ta đã có 1 chuyến đi lí thu. Tuyen đường anh Nhựt đã vượt wa chặng đường gian nan để về nhà. Tuyến đường cta đã có 1 ngày thật vui! Hjhj, cheer! ". Ui cái cảm giác thân thương, tôi yêu gia đình KNS.
 

hoaihuong_8x

[♣]Thành Viên CLB
07-08-2011 - continue
"Anh ơi cho em mượn cái đèn pin xuống địa đạo xem thử được không anh?". Như thế là đã có đèn pin để xuống rồi đấy, thật là tò mò, không biết ở dưới đó thế nào nhỉ, có khác gì địa đạo Củ Chi hem ta?

[YOUTUBE]GGjM5CSAyaA[/YOUTUBE]

Tuyệt...
 

hainguyen

[♣]Thành Viên CLB
Chị cười nhỏ chút xíu hà, mà cả phòng chị ôm chổi rượt vì cái tội không để yên cho chúng nó ngủ! :nghivan:, keke
Quả thật là đọc những dòng tâm sự này, thấy thương em hơn, gần gũi với em hơn, và như 1 động lực để chị cố gắng sắp xếp tham gia chương trình đấy nhóc ạ. Bất cứ cái gì mình làm cũng đều có kết quả, cố lên nào nhóc của chị!
 

hoaihuong_8x

[♣]Thành Viên CLB
Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái...ôi sao có thể đếm nỗi có bao nhiêu cai đập bàn rồi ấy nhỉ? Thật là kinh khủng nhưng cũng thật vui...vui vì các bạn í được nói lên ý kiến và quan điểm của mình, vui vì lúc đó ai cũng có cái gì đó để giải tỏa bức xúc. Không biết sao mà tôi lại nói đến vấn đề này nữa, có lẻ là nhớ quá mấy cái đập bàn, hay là mấy lần họp gần đây số lượng cái đạp bàn đã giảm và có dấu hiệu ngừng hẳn, tất nhiên là mọi người vẫn ý kiến rất nhiệt tình. Điều đó chứng tỏ một điều rằng mọi người đã chịu lắng nghe nhau nhiều hơn, bắt đầu nhường nhịn nhau nhiều hơn và công việc trở nên trôi chảy hơn rất nhiều. Wow, nói ra thật dễ dàng nhưng để làm được điều này tôi nghĩ rằng đó là một thành tích mà BTC nên tự hào và lấy đó là niềm động lực cho chặng đường còn lại đầy khó khăn. Cố lên nào các bạn của tôi ơi ! Yeah...
 

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
Buổi họp gần đây nhất của BTC, có sự tham gia của Nhật và Lệ Quyên....hix hix....trong buổi họp, chẳng nhớ có chuyện gì xãy ra.....làm cho ta bức xúc, thế là ta đập bàn.....hix hix....mà có phải đập bàn bình thường như người ta 1 cái đâu....tim quặc đau khi tụi có canh vào số lần đập bàn mà trừ tiền (10k/1 lần đập) vị chi ta mất gần 60 - 70k. Một lần khờ dạy khó tin (nhưng cuối cùng deal được với thằng trưởng BTC, thế là được giảm án nhẹ lại, mất độ 10k) hí hí cũng đỡ..

Hôm đó là 1 trong những ngày họp tuyệt vời của BTC, cảm nhận như mỗi lần họp là mỗi lần đầy năng lượng. BTC rất nhiều kẻ "điên điên" nhưng những cái điên điên đó lại trở thành 1 thế mạnh của cả BTC, những cái đầu "điên điên" kết họp với nhau ra toàn những ý tưởng khó tả, tạo ra sản phẩn rất là khác biệt, khác biệt với những gì đã làm từ trước đến giờ trong các chương trình của CLB. Ngoài ra, vì "điên điên" như vậy, nên đôi khi để bảo vệ quan điểm của mình, những trận đập bàn nổ ra, và kết quả ngay trươc mắt (trong tiếng cười và niềm vui sướng của những đứa không đập bàn - vì mỗi lần hạ tay xuống bàn + nghe 1 cái rầm, biết số phận tên đó sẽ bị trừ 10k ngay tức khắc). hì hì...cái này có thiệt, kể để vui thôi nhé.

Điều mà các bạn có thể hình dung được là, dù có đôi khi quan điểm không tương đồng, và tính cách của mỗi thành viên trong BTC bọn mình khác nhau, nhưng vì đều có chung một mục tiêu là làm sao để gắn kết, làm sao để tạo 1 môi trường cho các bạn có thể học được nhiều hơn nữa những kỹ năng thông qua nhưng trãi nghiệm thực tế từ teambuilding. BTC đã...thật sự...rất thân thiết và hiểu nhau rất nhiều. Hứa hẹn đây là 1 ban điều hành với nhiều sự điên rồi, sáng tạo, và sẵn sàng với những thử thách...

Hôm đó có Quyên và Nhật đi nữa, wao...cuối cùng thì BTC và BĐH đã hiểu ý của nhau..mọi chuyện đã quá tuyệt vời, bây giờ chỉ còn chạy chương trình nữa thôi.

hé hé...
 

canh buom do

Cây đang thụ phấn
Thành viên BQT
hic, BTC ơi, hum cn Q chỉ nhớ mang mỗi cái backrop cho bé Loan, còn cả đống thứ có thể cho BTC sử dụng làm trò chơi nè! liên hệ với Q gấp. Q chỉ ở ktx đến hết ngày 31/8 nữa thui, không biết tất cả những thứ này sẽ phải dung thân ở đâu, hức hức, BTC alo cho Q để tiết kiệm chi phí nhé!
 

hoaihuong_8x

[♣]Thành Viên CLB
WoW tâm sự nhiều về hành trình này nhưng quên mất một chi tiết cũng khá quan trọng đấy nhỉ. Chưa ngủ được sau một ngày làm việc khá mệt, nhấm nháp từng giọt cafe nóng ấm và kể câu chuyện chiến khu D.

Các bạn biết không, nói đến chiến khu D là nói đến một vùng đất anh hùng với những chiến công lừng lẫy và những con người ngoan cường.

Trãi qua bề dày lịch sử hình thành cách dây 2500-3000 năm, nhân dân vùng đất pha màu sơn nước này có những truyền thống mang tính đặc thù: sẵn sàng xả thân cho lẽ phải, niềm tin; đề cao tình thần thượng võ, thích tự do, phóng khoáng, cư xử nghĩa hiệp và giàu lòng tương ái đùm bọc lẫn nhau; ham mê, kiên nhẫn và sáng tạo trong lao động, chịu đựng gian khổ, khắc phục hoàn cảnh để tồn tại và vươn lên không ngừng.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và sau đó là đế quốc Mỹ xâm lược, những tinh thần truyền thông ấy lại trỗi dậy như một sợi dây gắn kết các dân tộc sinh sống trên mảnh đất này đoàn kết lại để cùng nhau làm nên những chiến thắng. Mặc dù khác nhau về thói quen sinh hoạt, khác nhau về ngôn ngữ nhưng tất cả họ đều có một điểm chung là cùng chung một kẻ thù, chung một mơ ước được sống tự do, độc lập.

Có những lúc khó khăn đến nỗi tưởng chừng bỏ cuộc như bị tập kích, thương vong, thiếu lương thực, nước uống, thiếu thuốc men, đạn dược và cả những hiểm nguy luồn rình rập trong rừng sâu (cọp ba móng) nhưng họ đã cùng nhau vượt qua tất cả những khó khăn, kiên quyết giữ vững căn cứ, bảo vệ mùa màng, bảo vệ dự trữ kháng chiến; đồng thời ra sức phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất mọi mặt… Khẩu hiệu lúc này của chiến khu là “giữ người giữ của, xây dựng người, xây dựng của, lấy của địch bồi dưỡng ta, không để một tấc đất hoang”.

Nhiều biện pháp nhằm phát triển kinh tế, khuyến khích nhân dân tăng gia sản xuất như: nông dân được phép phá rừng làm rẫy, lập mỗi xã một hội đồng canh nông, lập quỹ nghĩa thương dự trữ lúa giống và nông cụ giúp đỡ các gia đình khó khăn, nâng giá thu mua thóc từ 12 đồng lên 20 đồng 1 giạ. Các đơn vị bộ đội tổ chức bố phòng canh gác bảo vệ nhân dân sản xuất, mở lò rèn nông cụ đối lúa cho nông dân; bản thân vừa đẩy mạnh sản xuất tự cung tự cấp.

Bằng tất cả những nổ lực và sự phối hợp nhịp nhàng, phát huy thế mạnh về địa thế cộng với sự sáng tạo, thông minh chúng ta đã lần lượt phá vỡ những chiến thuật quân sự của địch như “Tháp canh Đờ Latua”, gián điệp, tình báo,…Tất cả những điều đó được ghi nhận bằng những trận thắng La Ngà, Mã Đà lẫy lừng làm cho quân địch phải khiếp sợ.

Và...xem thông tin chi tiết và đăng kí tại http://kynangsong.org/threads/11709
 

power of desert

[♣]Thành Viên CLB
Cái khu này nghe có vẻ "phong phú" nhỉ?
Hi vọng mình có thể lập được chiến tích gì đó để lưu dấu nơi đây!
BTC ơi, giữ gìn sức khỏe nhé!! See soon!
 

hoaihuong_8x

[♣]Thành Viên CLB
02-09-2011
Hôm nay, thử đặt mình vào vị trí người truyền thông cho chương trình mới biết nó khó đến mức độ nào. Quả thật là một trãi nghiệm thật thú vị, ấy mới biết con người ta "nói thì dễ, làm thì mới khó".
Bạn biết không, có những điều bạn tưởng chừng như nó nhỏ nhặt, dễ dàng và thường xem thường hoặc không đánh giá cao khi ai đó làm điều đó không tốt như bạn nghĩ. Nhưng thực sự khi bạn gặp đúng trường hợp của người ấy, vào đúng hoàn cảnh ấy, bạn mới thấy suy nghĩ của bạn còn nhỏ nhoi, con nít lắm.
Có thể nói rằng, bất cứ việc gì mình làm, hãy thỏa sức hết mình, hãy nâng niu, chăm chút cho nó và hãy trọn vẹn với nó các bạn nhé.:dacy:
 

nguyentham_nh

[♣]Thành Viên CLB
Haha, mình thật may mắn khi được vào địa đạo, vào chiến khu, tận mắt thấy con gì cuộn tròn, to lắm, mà không nhớ tên, rồi tham gia họp cùng với BTC, chứng kiến cảnh mọi người đập bàn... Nhưng thật vui, vì mình cảm nhận được cái lửa của mọi người tới chương trình, cảm nhận được tâm huyết của mọi người dành cho chương trình. Và chúc cho chương trình của mình sẽ thành công. Cảm ơn những tâm sự của các bạn rất nhiều!
BTC chương trình: đột phá vòng vây D...good...great...excellent...
 

hoaihuong_8x

[♣]Thành Viên CLB
Hôm nay, mạn phép nói về nhóm trưởng của BTC, một con người nhiệt tình, năng động và đôi khi hơi điên điên tí. Tôi cảm nhận ở con người ấy một sức sống mãnh liệt cộng với một niềm đam mê rất lạ. Anh ấy có thể làm những điều mà chúng tôi nghĩ thường chẳng ai làm hết, một con người với sự thông minh, hài hước và biệt tài ăn nói...chà tâm bốc quá rồi, các bạn xem video nhé.
[YOUTUBE]r00mIek5NBU[/YOUTUBE]
Trong cuộc sống này mà mình được làm những điều mình thích và muốn làm thì còn gì bằng phải không các bạn? Hãy chờ xem anh ấy thể hiện như thế nào trong chuyến dã ngoại này nhé.
 

Cu@

[♣]Thành Viên CLB
Chào, tới hôm nay tui mới chừƠng mặt lên nk chiến khu D vì 1 lí do hết
sức tế nhị(tui viết dở ẹt à,:cuoihaha: cái này chắc mấy tụi btc là rành nhất). Ngồi
và bắt đầu suy ngẫn về 1 chặng đường qua cảm thấy phục tụi btc ghê,
đứa nào đứa nấy làm việc như TRâU dzậy(ko tính tui, tui là người ta).
Khi bắt đầu làm việc với các bạn tui hiểu thêm rất nhiều về cái gọi là
sự nhiệt tình và giá trị của yêu thương. Tui nhận thấy mình làm việc
vẫn chưa thực sự hết mình và xứng đáng với trách nhiệm của mình
(vì 1 vài lí do cá nhân, :dangyeu:nên ko cân bằng đc 2 vai trò lớn), và dù phải
tự bơi hay gánh giùm tôi nhiều phần viêc nhưng ko ai chửi bới hay
phàn nàn gì(trừ thằng trưởng bộ phận nhân sự"xin cho phép giấu
tên:cuoinhamhiem:.kakaaka"). haizzz:ngu: nói thì dễ mà sao viết nó khó quá, túm lại tui
cảm thấy 1 động lực rất lớn, ngọn lửa của các bạn đã thắp lại
trong tui 1 sự nhiệt tình "kinh khủng khiếp":non:(văn chương tui ghê lắm ^^).
Để đáp lại "tấm chăn tình" bao la của các bạn tui sẽ tập trung và cùng
các bạn trọn vẹn trong suốt chặng hành trình "ĐỘT PHÁ VÒNG VÂY :D".

Cảm ơn nhe mấy ông mấy bà ^^ hutxxxx

---------- Post added at 11:04 AM ---------- Previous post was at 11:03 AM ----------

Quên: cái clip xem lại thấy dzui quá, cảm ơn ông Hương.:cuoihaha:
 

hoaihuong_8x

[♣]Thành Viên CLB
Hôm nay, 06-09-2011, chúng tôi họp buổi tổng kết vật dụng và một số vấn đề chuẩn bị "đột phá". Hôm nay mọi người đến khá đúng giờ và làm việc cũng nhanh chóng lắm. Điều đặc biệt là ai nấy đều cười thật to, tôi biết ai nấy đều cảm thấy vui khi được cùng nhau làm việc, tuy còn quá nhiều thứ phải lo lắng nhưng hãy "đột phá" các bạn ơi, chúng ta sẽ là người tiên phong tìm ra các bí ẩn chữ D của bản thân nhé. Yeah...:dacy:
 

Cu@

[♣]Thành Viên CLB
Chào ngày mới, mọi người thật tuyệt. :phanno: hutxxxx rần rần nào
 

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
Không tham gia, nhưng cũng muốn viết Nhật ký.

Tiếc quá..........:roile::phandoi::phandoi:
 

hoaihuong_8x

[♣]Thành Viên CLB
Wow...tuyệt vời là hai từ mà tôi muốn nói lúc này, sau gần 2 ngày cùng các bạn chiến đấu ở chiến khu D. Mặc dù hơi mệt mệt tí nhưng tôi vẫn muốn viết những dòng nhật kí này, bởi lẽ có quá nhiều cảm xúc, quá nhiều những kỉ niệm dở khóc dở cười và cũng là lơi cảm ơn từ bản thân tôi tới tất cả mọi người đã đồng hành cùng tôi trong quãng thời gian vừa qua.
Cảm ơn tất cả mọi người, chính mọi người là động lực và niềm vui giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình ở chiến khu D, nghe có vẻ cao cả và oai hùng quá nhỉ nhưng thực sự, chính sự nhiệt tình của các bạn trong các trò chơi đã là quá tuyệt vời. Cảm ơn bạn Trường với sự nhiệt tình, quậy quậy của bạn đã làm cho các trò chơi thêm phần hào hứng, kịch tính và đôi lúc căng thẳng. Cảm ơn các bạn nữ đội H'Mông, Maija, Chuối xanh các bạn chơi rất nhiệt tình, vượt ngoài dự đoán của tôi. Cảm ơn chị Ngọc luôn đồng hành và giúp đỡ BTC hoàn thành nhiệm vụ, cảm ơn anh Hòa, Tiêu Văn, Anh Kiệt, Thu Hiền, Minh Thi, Quỳnh Phương, Hoàng Nam... đã nhiệt tình hỗ trợ BTC hoàn thành các trò chơi. Cảm ơn Lệ Loan, anh Nhân, T rúc và các bạn nữ đã cùng anh nuôi Mr. Vu~ đã chăm lo rất chu đáo cho mọi người những bữa ăn rất ngon, còn nhiều người bạn lần đầu tiên gặp mặt nhưng đã tin tưởng và nói chuyện cởi mở với tôi. Và đặc biệt cảm ơn tất cả các thành viên Bờ Tờ Cờ, hoan hô tinh thần của mọi người...làm BTC thật khó nhưng cũng thật vui...hehe.
Xin lỗi Mr.Kid vì đã để anh phải trãi qua những giây phút mất phương hướng nhưng cũng thật vui, hi vọng anh sẽ nhớ mãi những cảm giác và kỉ niệm đó. (^|^ ).
Cuối cùng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tinh thần cho BTC trong quá trình làm chương trình, tiền trạm và trước khi bắt đầu "đột phá vòng vây D". Và hi vọng tất cả mọi người khi tham gia này về xong, bạn sẽ thấy hết những ẩn ý trong cái tên của chương trình và khám phá ra những chữ D của bản thân. Yeah cho một tuần làm việc mới thành công nào mọi người...Yeah!
Và nhật kí sẽ còn tiếp tục với những kỉ niệm thú vị...các bạn hãy chờ xem nhé !
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
hue_yeu_thuong [Cảm xúc] Chủ nhật mưa Góc cảm xúc 3
bluesea88 [Cảm xúc]Nhật ký hưởng ứng trái tim bên phải. Góc cảm xúc 8
doonyin [Cảm xúc] Bên lề "Kính vạn hoa" - Nguyễn Nhật Ánh Góc cảm xúc 1
Traucon_n [Cảm xúc] Nhật ký của một em bé chưa chào đời Góc cảm xúc 8
benny [Cảm xúc] Mừng sinh nhật Bác Góc cảm xúc 0
nguyenminhthi90 Cảm xúc về "lời nguyền PANDORA" và đêm sinh nhật KNS lần 2 Góc cảm xúc 11
trangdang [Cảm xúc] Viết cho ngày sinh nhật nhóm kns! Góc cảm xúc 6
Vrain Cảm xúc chương trình Valentine Trắng - Đầu non cuối gió (16-17/3/2013 Góc cảm xúc 22
trangdang [CẢM XÚC]- Cảm xúc giao mùa (st) Góc cảm xúc 1
power of desert [Góc cảm xúc] Sóng vẫn rì rào Góc cảm xúc 6
benny [Cảm xúc] Thư gửi bố (Nỗi ám ảnh trong con) Góc cảm xúc 3
Sóng [Cảm xúc] Sợ... Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Trở về nhà Góc cảm xúc 5
_ice_ [Cảm xúc] Mỗi làn bị bệnh... Góc cảm xúc 3
benny [Cảm xúc] "Nêu cảm nghĩ" Góc cảm xúc 4
bluesea88 [Cảm xúc]Mục đích sử dụng - Sử dụng đúng mục đích Góc cảm xúc 2
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
thien_duong_mau_tim [cảm xúc]Để cuộc sống cần 1 khoảng lặng Góc cảm xúc 0
hoahong39 [cảm xúc] bất chợt nhớ Góc cảm xúc 2
songha [Cảm xúc] Ước mơ có thật nhiều điều ước! Góc cảm xúc 1
ythan3 [cảm xúc]không có tựa đề Góc cảm xúc 0
C [cảm xúc]Một chút trong cuộc đời... Góc cảm xúc 0
hue_yeu_thuong [Cảm xúc]Những bức thư tay Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Cơn mơ phiêu du Góc cảm xúc 0
songha [cảm xúc]bàn tay lẻ loi Góc cảm xúc 5
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
N [Cảm xúc] Món quà Giáng Sinh Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Anh thuộc về nơi ấy hay đây...!? Góc cảm xúc 1
nguyenthinga.k47i3 [Cảm xúc]I never give up Góc cảm xúc 1
C Cảm xúc: Đi làm gia sư- trân trọng thêm cuộc sống Góc cảm xúc 3
tritai [Cảm xúc] Tui là tritai Góc cảm xúc 7
_ice_ [Cảm xúc] Viết cho cô giáo đầu tiên Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm Xúc]Thiên đường của bạn là gì ? Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm xúc]Cảm xúc về biển Góc cảm xúc 4
ythan3 [Cảm xúc]Thời gian ơi! Quay về đi Góc cảm xúc 10
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
bluesea88 [Cảm xúc] Đã lâu lắm chưa viết được một bài ra hồn. Góc cảm xúc 5
susu_dungkhoc [Cảm xúc]Sợ ... Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Có đôi khi... Góc cảm xúc 3
N [Cảm xúc] Bông Hoa Trên Vách Núi Góc cảm xúc 2
haus1412 [Cảm xúc] Má ơi.... Góc cảm xúc 6
_ice_ [Cảm xúc] Chuyện tình ốc và biền Góc cảm xúc 3
trangdang [Cảm xúc]- Ru hời tuổi thơ Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03... Góc cảm xúc 6
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
kực_kì_lì [Cảm xúc] Giá ở đâu đó có người đợi tôi. . . Góc cảm xúc 3
kực_kì_lì [Cảm xúc] Goodbye...! Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Trở về làm một người em Góc cảm xúc 1
tuyethong [Cảm xúc] Không đề!!! Góc cảm xúc 3

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top