[Cảm xúc] Tản mạn về cảnh sát ở Việt Nam

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Xin chào các anh chị và các bạn.Hôm nay mình bàn chút việc ngoài lề nhỉ. Về vấn đề cảnh sát giao thông, công an hay cướp cạn. Hi vọng Admin diễn đàn không vì sợ trách nhiệm mà xóa bài của tôi.
Hiện nay, tình hình giao thông của Việt Nam cũng như ở Hà Nội khá là nhức nhối, từ việc đội mũ bảo hiểm, mang bằng lái xe, cấp lại giấy tờ khi bị mất, đua xe...
Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng tham gia giao thông, ai cũng chứng kiến cảnh người khác bị cảnh sát giao thông sờ gáy...
Một xã hội, không thể không có pháp luật. Mỗi nhà nước đều có một cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp đi kèm. Đối với vấn đề giao thông, đại diện cho hành pháp là cảnh sát giao thông. Điều đó là tất yếu.
Tuy nhiên giờ chúng ta thử nhìn nhận lại vài vấn đề:

1. Cảnh sát giao thông?
Họ thường là những người, mà phần đông (không phải tất cả) chỉ học xong lớp 12, vì gia đình có người làm trong ngành hoặc quen biết, xin vào cho học ở các trường sơ cấp cảnh sát, trung cấp cảnh sát, nói cách khác, là nơi đào tạo cho con cháu các cụ.

2. Mức lương của cảnh sát giao thông là bao nhiêu?
Nói tới điều này, trước hết, chúng ta hãy phân biệt lương và thu nhập, đây là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Có người lương thấp, nhưng tổng thu nhập cao, nói cách khác, lương là một phần của thu nhập.
Với cảnh sát giao thông, họ là những người tốt nghiệp các hệ sơ cấp, trung cấp, do đó, theo quy định của nhà nước, mức lương của họ cũng không thể cao hơn một người học đại học ra, tức là không thể cao hơn 2.34x730.000 = 1708000 VNĐ, cộng thêm tiền trách nhiệm nữa, thì cũng không quá được 3 triệu một tháng.

3. Họ có thực sự hiểu về luật giao thông không?
Và sau đây là đánh giá:
1. Họ chỉ là những người tốt nghiệp các trường sơ cấp, trung cấp, mà ở đó, không phải thi tuyển vào, mà là xin vào, oh, lại là cơ chế xin thì cho, cho thì bo. Do đó, hầu hết, nhân thân của họ đều là các vị trong ngành, dựa vào mối quan hệ mà cho con mình nối nghiệp, dù có thể, con mình học chẳng tới đâu, cái này sự thật, không phải chỉ trong ngạch giao thông, nhưng ngạch này phổ biến hơn cả.
2. Mức lương?
Có người hỏi, mức lương anh bao nhiêu, tôi nói 8 triệu.
Họ lại hỏi, vậy thu nhập anh bao nhiêu, tôi nói 20 triệu.
vậy là thu nhập là thứ cao hơn lương rồi nhé.
Nhưng, cảnh sát giao thông, xin hỏi, lương họ nhiêu? nếu tính đúng theo luật, những người làm lâu trong ngành mới đạt tầm 3 triệu.
Ô, nhưng sao họ giàu vậy? họ ăn nhậu suốt ngày, ông nào bụng cũng to, nhìn họ vào quán nhậu mà chóng cả mặt, sau 2 -3 năm, thấy họ tậu xe, xây nhà, mua đất, nhanh thật, khâm phục họ quá, sao họ làm giàu hay vậy, nể quá, nể quá.
Nhưng nhìn lại, ra đường nếu để ý, hoặc vô tình bị họ sờ gáy, mới biết là, ồ, thì ra thế, họ chặn các loại xe tải, xe ô tô, xe máy, đứng nấp ở các bụi rậm, gốc cây, sẽ đột nhiên nhảy ra chặn lại.
họ vịn đủ lý do như lốp xe mòn, đi không đúng làn đường.... Dĩ nhiên, người tham gia giao thông có sai trong đó. Nhưng lạ hơn, là họ yêu cầu nộp phạt, sau khi dúi cho họ một ít tiền thì xe được thả ra và chạy tiếp. mỗi lần như vậy họ lại có ít nhất 100.000VND bỏ túi. rồi chia nhau, chứ có giấy tờ gì đâu, tại sao không phải là đưa đến kho bạc nộp? hay hóa đơn thu nhận tiền?
Cứ như thế, vô tình chính người tham gia giao thông chúng ta cũng trở thành những người tiếp tay vỗ béo cho những tay cảnh sát như vậy.
Nói cho cùng, họ cũng không khác gì những kẻ ăn cướp có chứng chỉ mà các ban ngành đào tạo ra.
Nếu họ thanh liêm, chấp hành đúng thủ tục phạt - nộp phạt, thì chắc chắn rằng, họ sẽ không giàu đến thế, và có lẽ, chẳng có mấy người đi làm cảnh sát giao thông, chỉ tại nó béo bở quá, chỉ cần mặc quần áo cảnh sát, lượn vài vòng, thế là có vài trăm, thậm chỉ vài triệu bỏ túi, khỏe re.
Nên hầu như, người dân chẳng ai ưa cảnh sát giao thông. Nhìn cảnh sát giao thông, ai cũng mập tròn úc ích, thật phản cảm cho một lực lượng an ninh.
3. Mức độ hiểu luật của họ ra sao? Họ là người nắm luật, được đào tạo luật, nhất là luật giao thông, nhưng chính bản thân họ lại là những người vi phạm nhiều nhất.
Vì sao? họ nhậu nhẹt nhiều hơn ai hết, do vậy, ra đường, toàn mùi bia rượu. Họ phóng xe cũng ẩu hơn ai hết. Họ tự tin rằng mình là người làm luật, mình vi phạm thì ai bắt mình?
Phải chăng do họ cố tình làm sai? hay do IQ của họ không đủ để hiểu luật?

Nguyên văn của bạn cá vàng bên myhanoigroup là như thế còn với mình cảnh sát ở Việt Nam cũng chẳng tốt đẹp gì. Cách đây khoảng 1 tháng mình cũng bị các anh tuýt còi vì vi phạm. Bị đưa về trụ sở để làm việc thì mới thấy rõ được bản chất của cái trụ sở đó. Làm việc thiếu trách nhiệm đến kinh khủng. Còn nói chuyện với nhân dân thì hạch sách và lời lẽ thì toàn là "tiếng nước ngoài". Trong những điều mà công an nhân dân Việt Nam phải nhớ có 1 điều " Khi nói chuyện với nhân dân phải kính trọng , lễ phép" IQ của họ chắc thấp lắm nên 1 câu nói họ cũng không nhớ được @@

Mới đây chắc ai trong chúng ta cũng nghe tới việc 1 cảnh sát cơ động đánh nhau với 1 cảnh sát giao thông. Buồn cho Việt Nam là những người làm trong bộ máy lại không có học thức cao và lại hành xử như côn đồ.Còn nhiều những trải nghiệm về cảnh sát Việt Nam nhưng hầu hết chả có cái gì là ấn tượng tốt. Một phái đoàn nước ngoài qua Việt Nam, cảnh sát giao thông chạy lạng lách, dùng dùi cui tán những ai chạy trước mặt để họ tránh đường. Phái đoàn đó như thế nào mà phải làm như thế, nhân dân ta không bằng sao. Rồi có một chị đã té xe khi nghe tiếng còi quá lớn của mấy anh cảnh sát, nằm lăn lóc ra giữa đường. Chả thấy thằng cảnh sát nào giúp đỡ hết.

Ngày trước ông thầy dạy tư tưởng chính trị của mình có nói 1 câu : nếu như muốn làm chức cao, nắm quyền thì nên học ngu vì học ngu đưa đơn vào ủy ban chừng 2 -3 năm là lên được công an huyện còn học giỏi thì học 3- 4 năm sau về xã phải nhờ họ chứng giấy tờ và chạy chọt để xin việc làm

Không biết đây là kiểu nô bọc cho nhân dân hay là cha mẹ của nhân dân
 

Thảo Htt

[♣]Thành Viên CLB
đúng là cái gì cũng có 2 mặt, mà CSGT thì mặt xấu nhiều hơn mặt tốt, nhưng xét cho cùng cũng do thói quen của người dân mình dung túng cho các thói hư tật xấu đó. khi nào mà người dân VN hết bệnh "yêu hối lộ, thích đút lót" thì khi đó ngành CSGT mới có thể trong sạch!
 

devistran

[♣]Thành Viên CLB
Mình cảm thấy bài viết này phản ánh thực tế của xh hiện nay. nhưng vấn đề đặt ra là ai có thể thay đổi đc điều này. Cái điều đã đi vào khuôn khổ rồi. buồn quá phải không mọi người.
 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Mình cảm thấy bài viết này phản ánh thực tế của xh hiện nay. nhưng vấn đề đặt ra là ai có thể thay đổi đc điều này. Cái điều đã đi vào khuôn khổ rồi. buồn quá phải không mọi người.

Chỉ vì kiện tụng ở Việt Nam rườm rà tốn thời gian và đủ thứ linh tinh nên không ai muốn làm thôi. Các chú các bác sau chiến tranh thì ăn no nằm phè ra. Béo tròn úc ích, nghĩ làm sao mà không phản cảm
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Thực sự mà nói, Sóng không ủng hộ kiểu viết bài thế này: Đưa ra một vấn đề theo suy nghĩ chủ quan, một chiều, và không hề có một giải pháp nào để cải thiện tình hình.

Nếu như xác định đó là một vấn đề ngoài tầm với của mình, mình không có khả năng tác động hay thay đổi thì cũng không nên tập trung vào nó, mà tốt nhất hãy tập trung thay đổi bản thân mình.

Xã hội nào cũng có người tốt kẻ xấu, ngành nghề nào cũng có người kiểu nọ kiểu kia, dù là công an hay chợ búa. Nếu chúng ta vơ đũa cả nắm, thì thật thiệt thòi cho những người thật sự có tâm với nghề.

Một bạn ở phía trên đã nói: Cái xấu của những người này sẽ không thể phát triển nếu chính chúng ta (xã hội) không dung túng cho họ.

Sóng cũng đồng ý điều đó. Cái xấu hoành hành không phải vì số người xấu tăng lên mà vì những người tốt (hoặc được cho là tốt) không ai dám lên tiếng khi thấy cái xấu diễn ra trước mắt mình. Chúng ta sợ, và không dám tin rằng những người khác sẽ đồng lòng với mình chống lại cái xấu.

Bóng tối không thể tự mất đi, và chúng ta cũng không thể dùng áp lực để đàn áp bóng tối. Cách duy nhất để làm nó mất đi là đẩy lùi bóng tối bằng ánh sáng.

Những người trẻ chúng ta, hãy là những người lương thiện, chính trực trước đã, rồi khi cộng đồng này đủ mạnh, tự khắc những cái xấu đó sẽ biến đi.

Xã hội đang nằm trong tay của những người trẻ như chúng ta (lực lượng lao động chính), tại sao không tin rằng ta có thể góp phần thay đổi cho xã hội này?

 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Không hiểu sao tritai là thành viên ban quản trị diễn đàn kỹ năng sống lại đưa thông tin bài viết của một tác giả nào đó vô danh, một bài viết không có luận cứ của một người chủ quan duy ý chí. Bài viết này chắc là ở một diễn đàn xa lạ nào đó mới còn tồn tại. Chính Đạt cũng đã bị cảnh sát phạt những lỗi rất ngớ ngẩn, biết là pháp luật VN thuộc dạng lỏng lẻo so với các nước phát triển trên thế giới. Vì lẽ đó nó mà chúng ta có quyền chê bai, kì thị? Phải nhìn nhận vào thực tế phát triển của đất nước VN mà có nhận xét khách quan nhất.

Đồng ý rằng có mặt xấu thì cũng sẽ có mặt tốt nhưng một giọt nước thì không thể nào làm tràn ly. Nếu đã nêu ra những mặt hạn chế thì song song đó cũng đưa ra giải pháp khắc phục, đó mới là điều đáng trân trọng. Còn nếu nằm ngoài khả năng của mình hoặc chưa tìm hiểu sâu thì không nên bình luận.
 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Không hiểu sao tritai là thành viên ban quản trị diễn đàn kỹ năng sống lại đưa thông tin bài viết của một tác giả nào đó vô danh, một bài viết không có luận cứ của một người chủ quan duy ý chí. Bài viết này chắc là ở một diễn đàn xa lạ nào đó mới còn tồn tại. Chính Đạt cũng đã bị cảnh sát phạt những lỗi rất ngớ ngẩn, biết là pháp luật VN thuộc dạng lỏng lẻo so với các nước phát triển trên thế giới. Vì lẽ đó nó mà chúng ta có quyền chê bai, kì thị? Phải nhìn nhận vào thực tế phát triển của đất nước VN mà có nhận xét khách quan nhất.

Đồng ý rằng có mặt xấu thì cũng sẽ có mặt tốt nhưng một giọt nước thì không thể nào làm tràn ly. Nếu đã nêu ra những mặt hạn chế thì song song đó cũng đưa ra giải pháp khắc phục, đó mới là điều đáng trân trọng. Còn nếu nằm ngoài khả năng của mình hoặc chưa tìm hiểu sâu thì không nên bình luận.

Nguyên văn của cá vàng http://myhanoigroup.com/forums/showthread.php?p=35303
Nếu nói như thế này thì khi có giải pháp ta mới có thể nói ra và bàn luận sao bạn. Vẫn biết chê trách và bình phẩm thì ai cũng có thể nói còn giải pháp thì ít ai đưa ra được. Bạn thử hình dung khi bạn bị đánh chảy máu đầu và phải ghi vào bản tường trình rằng bạn tự đánh mình kiêm luôn tội chống người thi hành công vụ thì như thế nào?

Tôi đã dè dặt khi viết bài này vào trong box góc cảm xúc, là những suy nghĩ của bản thân về 1 tầng lớp phục vụ cho nhân dân nhưng tinh thần trách nhiệm không có ( chỉ là một phần nào đó ) chứ không phải thảo luận, như chị Sóng nói, không ai dám lên tiếng khi thấy cái xấu diễn ra trước mắt mình. Chúng ta sợ, và không dám tin rằng những người khác sẽ đồng lòng với mình chống lại cái xấu. Nếu muốn một ngày đẹp trời nào đó chúng ta cùng nhau bàn luận về vấn đề này sau nhé
 

lovehuonghehe

Thanh viên kỳ cựu
1 thực tế ko thể phủ nhận được là trình độ dân trí của ta wa' thấp, từ đó dẫn đến nhiều vấn đề không hay ho lắm . tui đồng ý với ý kiến bạn tài
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
tritai nói:
Bạn thử hình dung khi bạn bị đánh chảy máu đầu và phải ghi vào bản tường trình rằng bạn tự đánh mình kiêm luôn tội chống người thi hành công vụ thì như thế nào?

Câu này tritai đem hỏi người khác thì có lẽ nhiều người sẽ gật đầu "ừ, bạn nói có lý" chứ Đạt thì không nghĩ vậy. Đã nêu ra quan điểm thì phải có lý luận sao lại đi hình dung? Bác Hồ đã từng nói: "Lý thuyết mà không có thực tiễn là lý thuyết suông. Thực tiễn mà không có lý thuyết là thực tiễn mù quáng". tritai đã gặp tình huống này chưa? Nếu chưa gặp thì có thể do người khác kể lại và ông bà ta có câu "trăm nghe không bằng mắt thấy". Và khi đã thấy rồi thì tritai đã hiểu rõ đầu đuôi sự vật hiện tượng? Nhận xét là phải dựa vào cả quá trình từ lúc diễn ra cho đến khi kết thúc, sao có thể nhận xét tại thời điểm cụ thể.

Câu trên đã nói lên sự mâu thuẫn với quy luật của nhân quả, không có lửa làm sao có khói. Không thể nào nói anh là người đàng hoàng mà lại có người chạy đến đánh anh chảy máu đầu rồi bảo kí vào giấy là tự đánh mình chảy máu đầu. Người kí một là lý lẽ yếu đuối, hai là bị tâm thần và ba thiểu năng trí tuệ. Ai lại tự nhiên đi đánh mình chảy máu đầu rồi tự xác nhận điều đó?

"không ai dám lên tiếng khi thấy cái xấu diễn ra trước mắt mình. Chúng ta sợ, và không dám tin rằng những người khác sẽ đồng lòng với mình chống lại cái xấu", câu này trích dẫn thiếu dẫn đến sai ý nghĩa của chị Sóng. Nếu như câu trích thì rõ ràng là nói tất cả, chẳng khác nào quơ đũa cả nắm, không ai ở đây là chị Sóng muốn nói đến trong số những người tốt hoặc cho là tốt. Kiến tụng vẫn diễn ra hằng ngày, ai đã đi chứng kiến tất cả những vụ kiện tụng rồi mà bảo là không ai dám lên tiếng? Báo Tuổi Trẻ vừa rồi cũng có phóng viên viết về sự suy đồi của CSGT ở Bình Thạnh đấy thôi. Dân mình không lên tiếng là bởi vì họ thiếu kiến thức pháp luật hay nói cách khác là pháp luật không đến được tai mọi tầng lớp nhân dân. Người nước ngoài họ tư duy theo pháp luật, nên khi CSGT muốn phạt họ thì cũng phải có bằng chứng ghi lại rõ ràng, không như các CSGT VN mà giới báo chí hay châm biếm CSGT là "con mắt của tôi là luật"
 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Lý lẽ của bạn Đạt cũng không sai. "Nhận xét là phải dựa vào cả quá trình từ lúc diễn ra cho đến khi kết thúc, sao có thể nhận xét tại thời điểm cụ thể" vậy theo bạn cả 1 quá trình đó bắt đầu từ đâu và khi nào sẽ có điểm dừng

Luật nhân quả chỉ đúng với những người biết nói lý lẽ còn đối với những người hung hăng và bất chấp lý lẽ thì có lẽ không áp dụng được. Người thông minh cũng không thề nào so với thằng lầy khi hắn bất chấp cả lòng tự trọng và lý lẽ
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Vrain Cảm xúc chương trình Valentine Trắng - Đầu non cuối gió (16-17/3/2013 Góc cảm xúc 22
trangdang [CẢM XÚC]- Cảm xúc giao mùa (st) Góc cảm xúc 1
power of desert [Góc cảm xúc] Sóng vẫn rì rào Góc cảm xúc 6
benny [Cảm xúc] Thư gửi bố (Nỗi ám ảnh trong con) Góc cảm xúc 3
Sóng [Cảm xúc] Sợ... Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Trở về nhà Góc cảm xúc 5
_ice_ [Cảm xúc] Mỗi làn bị bệnh... Góc cảm xúc 3
benny [Cảm xúc] "Nêu cảm nghĩ" Góc cảm xúc 4
bluesea88 [Cảm xúc]Mục đích sử dụng - Sử dụng đúng mục đích Góc cảm xúc 2
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
thien_duong_mau_tim [cảm xúc]Để cuộc sống cần 1 khoảng lặng Góc cảm xúc 0
hoahong39 [cảm xúc] bất chợt nhớ Góc cảm xúc 2
songha [Cảm xúc] Ước mơ có thật nhiều điều ước! Góc cảm xúc 1
ythan3 [cảm xúc]không có tựa đề Góc cảm xúc 0
C [cảm xúc]Một chút trong cuộc đời... Góc cảm xúc 0
hue_yeu_thuong [Cảm xúc]Những bức thư tay Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Cơn mơ phiêu du Góc cảm xúc 0
songha [cảm xúc]bàn tay lẻ loi Góc cảm xúc 5
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
N [Cảm xúc] Món quà Giáng Sinh Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Anh thuộc về nơi ấy hay đây...!? Góc cảm xúc 1
nguyenthinga.k47i3 [Cảm xúc]I never give up Góc cảm xúc 1
C Cảm xúc: Đi làm gia sư- trân trọng thêm cuộc sống Góc cảm xúc 3
tritai [Cảm xúc] Tui là tritai Góc cảm xúc 7
_ice_ [Cảm xúc] Viết cho cô giáo đầu tiên Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm Xúc]Thiên đường của bạn là gì ? Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm xúc]Cảm xúc về biển Góc cảm xúc 4
ythan3 [Cảm xúc]Thời gian ơi! Quay về đi Góc cảm xúc 10
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
bluesea88 [Cảm xúc] Đã lâu lắm chưa viết được một bài ra hồn. Góc cảm xúc 5
susu_dungkhoc [Cảm xúc]Sợ ... Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Có đôi khi... Góc cảm xúc 3
N [Cảm xúc] Bông Hoa Trên Vách Núi Góc cảm xúc 2
haus1412 [Cảm xúc] Má ơi.... Góc cảm xúc 6
_ice_ [Cảm xúc] Chuyện tình ốc và biền Góc cảm xúc 3
trangdang [Cảm xúc]- Ru hời tuổi thơ Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03... Góc cảm xúc 6
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
kực_kì_lì [Cảm xúc] Giá ở đâu đó có người đợi tôi. . . Góc cảm xúc 3
hue_yeu_thuong [Cảm xúc] Chủ nhật mưa Góc cảm xúc 3
kực_kì_lì [Cảm xúc] Goodbye...! Góc cảm xúc 2
bluesea88 [Cảm xúc]Nhật ký hưởng ứng trái tim bên phải. Góc cảm xúc 8
benny [Cảm xúc] Trở về làm một người em Góc cảm xúc 1
tuyethong [Cảm xúc] Không đề!!! Góc cảm xúc 3
tangnam2 [Cảm xúc] Nhìn lại chăng đường một năm gắn bó với diễn đàn của tangnam2 Góc cảm xúc 12
Sóng [Cảm xúc] Tại sao tôi ở đây? Góc cảm xúc 1
kực_kì_lì [Cảm xúc] Please tell me why...? Góc cảm xúc 0
_ice_ [Cảm xúc] Những cái nick offline Góc cảm xúc 3
motlanthoi [Cảm xúc] Bài viết cuối cùng ... Góc cảm xúc 2

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top