trangdang
[♣]Thành Viên
Sáng nay tỉnh dậy, biết mình đã lỡ ngủ quên làm trì hoãn bao kế hoạch tối qua. Tự dặn lòng “ngồi dậy và làm tiếp nào”. Thế là chân cứ đi và tay cứ làm. Cảm giác trì trệ tan biến. Buổi sáng trở nên có ý nghĩa hơn.
Quan sát cô bạn cùng phòng, mặt nó đang trong tình trạng mà theo lời nó là đang có chuyện. Lại cho trí tưởng tượng bay xa, giả sử ai cũng bắt đầu ngày mới của mình bằng một bộ mặt như thế thì sao nhỉ? Chắc là năng lượng sẽ thấp lắm đây. Mình chẳng khó chịu, chỉ quan sát và tưởng tượng.
Mình được dạy con người là sinh vật của cảm xúc, chúng ta có thể thay đổi trạng thái chỉ trong tích tắc. Nhớ hôm đó anh Trí ví dụ như vậy:
Ehèm! ^^
Gỉa sử chúng ta đang trong phòng thi, điện thoại tít tít có tin nhắn… “Mình chia tay…” thì chúng ta sẽ ra sao?
Answer: chắc chắn là không làm bài tập trung nổi, hức hức. Tâm trạng sầu thảm bước ra khỏi phòng, và hàng trăm thứ cảm xúc hỗn tạp mang tên…hỉ nộ ái ố khác, hô hô.
Về đến cửa nhà, hiện lên trước mặt mình là bộ mặt cau có của một người rất rất rất quan trọng…má mi yêu thương. Rồi xong! Đúng là “không có bản tình ca cuối” luôn.
Má mi chợt đổi cảm xúc và nói…trìu mến “con ơi, nhà mình…trúng vé số 10 tỉ rồi”.
Chúng ta sẽ ra sao? Có còn ủ ê về chuyện mới chia tay người yêu không? ….Có…chết liền.
Nói vòng nói vo…chẳng qua nói….đại
Trạng thái có thể thay đổi trong tích tắc. Con người là sinh vật của cảm xúc và chúng ta có quyền lựa chọn cảm xúc. Chẳng ai ép bạn “ê mày, giờ phải buồn nha”, chẳng ai….kề súng vào cổ bạn để hăm “không đau khổ là …chết đó”.
Giữ những cảm xúc tích cực để bắt đầu ngày mới ý nghĩa và hiệu quả, thú vị hơn nhiều.
Sáng sớm, quan sát và ôn lại những bài học kỹ năng đã học, nói nhảm xíu cho vui. Chúc cả nhà ngày nhiều năng lượng.
Quan sát cô bạn cùng phòng, mặt nó đang trong tình trạng mà theo lời nó là đang có chuyện. Lại cho trí tưởng tượng bay xa, giả sử ai cũng bắt đầu ngày mới của mình bằng một bộ mặt như thế thì sao nhỉ? Chắc là năng lượng sẽ thấp lắm đây. Mình chẳng khó chịu, chỉ quan sát và tưởng tượng.
Mình được dạy con người là sinh vật của cảm xúc, chúng ta có thể thay đổi trạng thái chỉ trong tích tắc. Nhớ hôm đó anh Trí ví dụ như vậy:
Ehèm! ^^
Gỉa sử chúng ta đang trong phòng thi, điện thoại tít tít có tin nhắn… “Mình chia tay…” thì chúng ta sẽ ra sao?
Answer: chắc chắn là không làm bài tập trung nổi, hức hức. Tâm trạng sầu thảm bước ra khỏi phòng, và hàng trăm thứ cảm xúc hỗn tạp mang tên…hỉ nộ ái ố khác, hô hô.
Về đến cửa nhà, hiện lên trước mặt mình là bộ mặt cau có của một người rất rất rất quan trọng…má mi yêu thương. Rồi xong! Đúng là “không có bản tình ca cuối” luôn.
Má mi chợt đổi cảm xúc và nói…trìu mến “con ơi, nhà mình…trúng vé số 10 tỉ rồi”.
Chúng ta sẽ ra sao? Có còn ủ ê về chuyện mới chia tay người yêu không? ….Có…chết liền.
Nói vòng nói vo…chẳng qua nói….đại
Trạng thái có thể thay đổi trong tích tắc. Con người là sinh vật của cảm xúc và chúng ta có quyền lựa chọn cảm xúc. Chẳng ai ép bạn “ê mày, giờ phải buồn nha”, chẳng ai….kề súng vào cổ bạn để hăm “không đau khổ là …chết đó”.
Giữ những cảm xúc tích cực để bắt đầu ngày mới ý nghĩa và hiệu quả, thú vị hơn nhiều.
Sáng sớm, quan sát và ôn lại những bài học kỹ năng đã học, nói nhảm xíu cho vui. Chúc cả nhà ngày nhiều năng lượng.
Last edited by a moderator: