Cần bao nhiêu ???

tamhuu

Thanh viên kỳ cựu
"Cần bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông? Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc? Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ? Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu? Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách? Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành? Bao nhiêu lời nói dối mới làm em hiểu anh? Bao nhiêu nước mắt để được thứ tha? Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải? Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau? bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành?..." :)
 

khanh38

Thanh viên kỳ cựu
Hãy cho đi và chúng ta sẽ cảm nhận được rằng chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu.
 

cam89

Thanh viên kỳ cựu
Cần bao nhiêu? Không bao giờ biết được. Chỉ biết cần cố gắng hết sức mình thôi.
SỐNG LÀ PHẢI BIẾT CHỜ ĐỢI.:cuoinhamhiem:
 

-Tin.Luv-

Thanh viên kỳ cựu
.
SỐNG LÀ PHẢI BIẾT CHỜ ĐỢI.:cuoinhamhiem:

Theo mình thì không bạn àh . Sống là không chờ đợi... Vì cho dù có nhiều việc vẫn phải chờ, thì cuộc sống không phải lúc nào cũng chờ bạn.!
Và...
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người?
Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?

Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ đợi đến bao lâu.

Đã bao nhiêu lần ta chần chừ để rồi cơ hội vuột đi?...
Hãy làm những gì mà bạn muốn, làm những gì bạn cho là đúng.
Hãy biết nắm lấy cơ hội, đừng để phải hối tiếc bạn à :D

P/s : SỐNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI
 

nhok_con1991

Thanh viên kỳ cựu
"Cần bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông? Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc? Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ? Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu? Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách? Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành? Bao nhiêu lời nói dối mới làm em hiểu anh? Bao nhiêu nước mắt để được thứ tha? Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải? Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau? bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành?..." :)
bạn ơi,nhok nghĩ là nên đổi rằng :bao nhiêu yêu thương để lấy 1 lời yêu chân thành.!!
Cám ơn bạn vì bài viết.
 

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Cần bao nhiêu ư, mình cũng không biết bao nhiêu hết nhưng đối với mình những điều xuất phát từ tấm lòng thì không bao giờ là nhiều cả. Vì vậy, nếu làm những việc tốt để có thể xóa những nổi buồn thì cũng nên làm lắm chứ.
 

mai anh

Thanh viên kỳ cựu
"Cần bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông? Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc? Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ? Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu? Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách? Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành? Bao nhiêu lời nói dối mới làm em hiểu anh? Bao nhiêu nước mắt để được thứ tha? Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải? Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau? bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành?..." :)
Theo mình thi cần sự cố gắng,chân thành,tư duy và lòng bao dung.
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền.
 

thuong_kt

Thanh viên kỳ cựu
cần bao nhiêu nhỉ? Mình không thể trả lời được. Cho đi là không mong nhận lại, nếu không thì thật chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên ta vẫn khao khát được nhận lại, và sao lúc nào ta cũng là ng cho đi. Ta đã nhận được gì? Nhưng thực sự ta cũng đã cho người được gì? Nói chung nếu để đong đếm thì thật khó khăn.
 

Tôi yêu thương

Thành viên mới
Là khi mới bắt đầu yêu thương, ta chẳng cần gì cả, yêu thương là yêu thương vậy thôi. Chân thành và không đòi hỏi. Nhưng để duy trì được một tình bạn, yêu thương thôi thì không đủ. Cần cả sự thấu hiểu nữa, để không cảm thấy ngột ngạt vì những yêu thương kia quá thừa. ( Là những gì bây h mình đang cảm thấy...)
 

tranvanthang

Thành viên mới
Nghe mà hay quá. Phải nói bạn hỏi toàn câu khó tôi không thể nào biết trả lời vì đó là một lời tâm sự.
Chắc bạn đang gặp vấn đề gì đúng không?
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
V Để yêu em, có lẽ cần ở anh nhiều bản lĩnh Góc cảm xúc 0
thien_duong_mau_tim [cảm xúc]Để cuộc sống cần 1 khoảng lặng Góc cảm xúc 0
sonbk92 Tình yêu không nói chỉ cần cảm nhận thôi.. Góc cảm xúc 4
cedrci_jake "Em của anh bị đánh. A ko cần biết ai đúng ai sai. Anh sẽ chơi thằng kia" Góc cảm xúc 5
Sóng Cần... Góc cảm xúc 9
Gemily Cần lời nhận xét của mọi người! Góc cảm xúc 14
cẩm tú cầu Cần một lời chúc bình an Góc cảm xúc 33
K tại sao ta luôn nhớ những điều cần phải quên ... Góc cảm xúc 14
M Tại sao lại cần phải có phụ nữ??? Góc cảm xúc 0
tuyethong Một vài cảm nghĩ về "Gửi các anh đàn ông" và " Đừng bao giờ đối xử tốt với con gái"! Góc cảm xúc 5
C bạn dành bao nhiêu tiếng mỗi ngày cho gia đình mk???? Góc cảm xúc 2
motlanthoi Nhớ về thầy cô ...........kí ức đó chưa bao giờ phai Góc cảm xúc 0
kực_kì_lì [Cảm xúc] Yêu một người...có thể yêu bao lâu? Góc cảm xúc 1
Tinkerbell [Cảm xúc] Bao giờ em biết yêu ? Góc cảm xúc 0
S Giảm giá 30% cuốn sách Đừng bao giờ đi ăn một mình - Keith Ferrazzi. Góc cảm xúc 0
C Bạn Nghĩ sự lời thề sẽ tồn tại được bao lâu? Góc cảm xúc 0
Thiên Sứ Không bao giờ là quá muộn Góc cảm xúc 3
moon_tsuki [Cảm xúc] Có bao giờ bạn quên nói lời "Cám ơn"? Góc cảm xúc 20
ananchip Những bức thư chưa bao giờ gửi :D Góc cảm xúc 6

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top