Cần lời nhận xét của mọi người!

Gemily

Thanh viên kỳ cựu
Hôm nay ngồi một mình, tự dưng nhận được tin nhắn của nhỏ bạn "Nói thật lòng cho t biết m nghĩ gì về t". chẳng biết nhắn lại gì ngoài việc đưa cho nó cái suy nghĩ của mình " Đừng sống phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác, sống sao m cảm thấy thoải mái nhất và lương tâm không cắn rứt là được".

Không biết tự bao giờ cái suy nghĩ đó lại ăn nhập vào vào đầu mình và mình đã sống như thế bất chấp suy nghĩ của người khác. Mình không phải là con người hoàn mỹ, cũng không tốt đẹp gì cho cam nhưng cái suy nghĩ mình nó độc lập như vậy, nó bướng bỉnh như vậy. Không phải mình không lắng nghe lời khuyên của mọi người nhưng cuối cùng mình vẫn theo cái quyết định của mình. Hơn ai hết mình sợ những lời nói của những người không hiểu mình nên quyết định bỏ ngoài tai tất cả và sống với những suy nghĩ của mình.

Đọc tin nhắn của nhỏ bạn và suy nghĩ lại tất cả. Cuộc sống này không thật sự đơn giản còn tầm nhìn của mình thì hạn hẹp quá, mình không thể nhìn nhận được tất cả, không thể nhận biết hết được những thứ đã, đang và sẽ xảy đến với mình nếu mình cứ ương bướng và độc lập với riêng mình như thế. Hơn thế nữa có lẽ là cái tôi trong mình quá lớn, nó che đậy tất cả nó không cho mình nhận ra được cái sai của chính bản thân mình. Và nếu cứ như thế thì thật sự mình cũng không biết sẽ đi về đâu nữa. Mình cần phải thay đổi, mình cần biết lắng nghe, cần biết những sai trái của mình trong suốt thời gian qua để sửa chữa...

Diễn đàn này đã là nơi khá thân thiết với mình, ở đây mình đã có những người bạn những người anh em rất tốt đã chia sẽ với mình rất nhiều. Vậy thì giờ đây, chỉ xin mọi người một điều nhỏ nhoi, những người đã từng nói chuyện và tiếp xúc với mình trong suốt thời gian qua. Hãy cho mình những nhận xét khách quan về bản thân mình, cho mình biết những thiếu xót và sai lầm của mình cũng như tất cả những điều mình chưa làm được và những điều mình cần phải làm cần phải sửa chữa.

Xin hãy dừng lại đây và cho mình một vài lời nhận xét nhé!
Gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người!
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
KendyDat thì chỉ mới gặp Gemily có 2 lần thui, 1 là off tất niên, 2 là đồng đội cuộc thi leo núi Bà Đen. Qua cuộc thi đó chứng tỏ Gemily không phải là người rút rè ngược lại còn rất cá tính đấy chứ, mới đầu nhìn rất giống dân Châu Âu nhé ^.^. Nội tâm hiền hòa, lòng bao dung. Còn cái xấu thì chưa có dịp điều tra...
 

hoaihuong_8x

[♣]Thành Viên CLB
Không biết tự bao giờ cái suy nghĩ đó lại ăn nhập vào vào đầu mình và mình đã sống như thế bất chấp suy nghĩ của người khác. Mình không phải là con người hoàn mỹ, cũng không tốt đẹp gì cho cam nhưng cái suy nghĩ mình nó độc lập như vậy, nó bướng bỉnh như vậy. Không phải mình không lắng nghe lời khuyên của mọi người nhưng cuối cùng mình vẫn theo cái quyết định của mình. Hơn ai hết mình sợ những lời nói của những người không hiểu mình nên quyết định bỏ ngoài tai tất cả và sống với những suy nghĩ của mình.
Về điểm này thì giống mình nè nhưng cái chỗ làm theo ý mình đó đã được tiếp thu thêm những cái mà những người bạn đã chia sẽ và góp ý.
 

binhyen102

Thành viên năng động
Hôm nay ngồi một mình, tự dưng nhận được tin nhắn của nhỏ bạn "Nói thật lòng cho t biết m nghĩ gì về t". chẳng biết nhắn lại gì ngoài việc đưa cho nó cái suy nghĩ của mình " Đừng sống phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác, sống sao m cảm thấy thoải mái nhất và lương tâm không cắn rứt là được".

Không biết tự bao giờ cái suy nghĩ đó lại ăn nhập vào vào đầu mình và mình đã sống như thế bất chấp suy nghĩ của người khác. Mình không phải là con người hoàn mỹ, cũng không tốt đẹp gì cho cam nhưng cái suy nghĩ mình nó độc lập như vậy, nó bướng bỉnh như vậy. Không phải mình không lắng nghe lời khuyên của mọi người nhưng cuối cùng mình vẫn theo cái quyết định của mình. Hơn ai hết mình sợ những lời nói của những người không hiểu mình nên quyết định bỏ ngoài tai tất cả và sống với những suy nghĩ của mình.

Đọc tin nhắn của nhỏ bạn và suy nghĩ lại tất cả. Cuộc sống này không thật sự đơn giản còn tầm nhìn của mình thì hạn hẹp quá, mình không thể nhìn nhận được tất cả, không thể nhận biết hết được những thứ đã, đang và sẽ xảy đến với mình nếu mình cứ ương bướng và độc lập với riêng mình như thế. Hơn thế nữa có lẽ là cái tôi trong mình quá lớn, nó che đậy tất cả nó không cho mình nhận ra được cái sai của chính bản thân mình. Và nếu cứ như thế thì thật sự mình cũng không biết sẽ đi về đâu nữa. Mình cần phải thay đổi, mình cần biết lắng nghe, cần biết những sai trái của mình trong suốt thời gian qua để sửa chữa...

Diễn đàn này đã là nơi khá thân thiết với mình, ở đây mình đã có những người bạn những người anh em rất tốt đã chia sẽ với mình rất nhiều. Vậy thì giờ đây, chỉ xin mọi người một điều nhỏ nhoi, những người đã từng nói chuyện và tiếp xúc với mình trong suốt thời gian qua. Hãy cho mình những nhận xét khách quan về bản thân mình, cho mình biết những thiếu xót và sai lầm của mình cũng như tất cả những điều mình chưa làm được và những điều mình cần phải làm cần phải sửa chữa.

Xin hãy dừng lại đây và cho mình một vài lời nhận xét nhé!
Gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người!

Anh sẽ không nhận xét gì về bản thân em. Anh nghĩ rằng khi em thực sự lắng nghe, em sẽ nghe thấy tiếng trái tim mình mách bảo em phải làm gì. Đừng bao giờ khép mình vào một khuôn mẫu cứng nhắc, hãy "lắng nghe" mọi người bằng tất cả lòng chân thành của mình. Em sẽ tìm thấy niềm vui!Anh rất vui khi em nói em không muốn là còn là con nít nữa, khi em trân trọng những gì đang có, em sẽ được cho thêm gấp nhiều lần hơn nữa!
 

[ tf ]

[♣]Thành Viên CLB
1. Buổi off lần tới của nhóm kỹ năng nhớ tham dự nhé M. Ko đi là tớ chém :))
2. Nghĩ làm gì nhiều cho nặng đầu óc. Cứ vui vẻ đi. Bữa nào rủ M.A đi cùng nhé. Kiếm chỗ nào đó uống cf nói chuyện hen. :D
 

nguyensongnhi

Thành viên
Bạn dám nghe người khác bày tỏ ý kiến về mình là bạn đã khá thành công ở bước đầu! Tuy nhiên, với suy nghĩ của tôi, bạn nên dung hòa nhiều hơn ý kiến của người khác và của bạn, nên "lùi lại" để nhìn rõ hơn! vì sống là một "Thử thách" bạn ạ! Có 1 và sẽ có 2! Cứ suy nghĩ thấu đáo, tôn trọng ý kiến người khác nhận xét về mình! Khi người khác chịu nhận xét về bạn, nghĩa là người ta cũng phần nào quan tâm đến bạn! Cứ nghĩ như thế, bạn sẽ dễ dàng tiếp nhận! Chúc bạn thành công!
 

Gemily

Thanh viên kỳ cựu
KendyDat thì chỉ mới gặp Gemily có 2 lần thui, 1 là off tất niên, 2 là đồng đội cuộc thi leo núi Bà Đen. Qua cuộc thi đó chứng tỏ Gemily không phải là người rút rè ngược lại còn rất cá tính đấy chứ, mới đầu nhìn rất giống dân Châu Âu nhé ^.^. Nội tâm hiền hòa, lòng bao dung. Còn cái xấu thì chưa có dịp điều tra...

Minh mắt đen, tóc đen, da vàng... là 1 người Châu Á chính gốc không biết sao Đ nhìn giống Châu Âu được nhỉ? :question:
Còn cái khoản "hiền hòa" thì cũng có thể là hiền nhưng còn tùy trường hợp nữa à! hihi!

Không biết tự bao giờ cái suy nghĩ đó lại ăn nhập vào vào đầu mình và mình đã sống như thế bất chấp suy nghĩ của người khác. Mình không phải là con người hoàn mỹ, cũng không tốt đẹp gì cho cam nhưng cái suy nghĩ mình nó độc lập như vậy, nó bướng bỉnh như vậy. Không phải mình không lắng nghe lời khuyên của mọi người nhưng cuối cùng mình vẫn theo cái quyết định của mình. Hơn ai hết mình sợ những lời nói của những người không hiểu mình nên quyết định bỏ ngoài tai tất cả và sống với những suy nghĩ của mình.


Về điểm này thì giống mình nè nhưng cái chỗ làm theo ý mình đó đã được tiếp thu thêm những cái mà những người bạn đã chia sẽ và góp ý.
Cái này cố gắng nhiều lắm nhưng không hiểu sao cứ ý mình mà làm không thôi! Nghe xong rồi nhưng lại kiên quyết với cái suy nghĩ của mình. Chậc... chậc... :starving: khó hiểu thật!

Anh sẽ không nhận xét gì về bản thân em. Anh nghĩ rằng khi em thực sự lắng nghe, em sẽ nghe thấy tiếng trái tim mình mách bảo em phải làm gì. Đừng bao giờ khép mình vào một khuôn mẫu cứng nhắc, hãy "lắng nghe" mọi người bằng tất cả lòng chân thành của mình. Em sẽ tìm thấy niềm vui!Anh rất vui khi em nói em không muốn là còn là con nít nữa, khi em trân trọng những gì đang có, em sẽ được cho thêm gấp nhiều lần hơn nữa!

Từ trước giờ em vẫn lắng nghe bản thân mình đấy chứ. Con tim và lý trí luôn đi song hành nhau nên chẳng khi nào em dứt khoát được chuyện gì cả. Có những lúc quyết tâm lắm nhưng lại không nỡ phá bỏ tất cả nhưng nếu cố giữ lại hết thì... :messed:Chắc chắn sẽ phải đánh đổi giữa cái mình thích và điều mình muốn, đúng không anh?
Em muốn ngang bằng anh chứ có muốn làm con nít đâu tại anh cứ coi em nhỏ bé đó chứ. Hihi!
Em thay đổi rồi nè anh! nhưng tùy hứng thôi à!:smile-big:

1. Buổi off lần tới của nhóm kỹ năng nhớ tham dự nhé M. Ko đi là tớ chém :))
2. Nghĩ làm gì nhiều cho nặng đầu óc. Cứ vui vẻ đi. Bữa nào rủ M.A đi cùng nhé. Kiếm chỗ nào đó uống cf nói chuyện hen. :D
Cái này M xin lỗi Hà rồi mà, hè này m không tham gia được với nhóm rồi. Còn A thì... Hè A về quê rùi có gì M nhắn lại cho A sau hen.

Cám ơn mọi người rất nhiều nha!
 

Tôi

Thành viên năng động
Hơn ai hết mình sợ những lời nói của những người không hiểu mình nên quyết định bỏ ngoài tai tất cả và sống với những suy nghĩ của mình
Bạn đã thật sự
Đừng sống phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác
chưa ?
Cái khó nhất là " nhận diện vấn đề " thì bạn đã vượt qua rồi đấy, mình tin bạn làm được.
 

vermouth

Thanh viên kỳ cựu
Nhận được cái link em gửi đã lâu nhưng dạo này chị có nhiều chuyện lu bu quá, đến hôm nay mới reply cho em được, em thông cảm cho chị nhé!!

chà, biết nói thế nào đây nhỉ khi chị cũng đang có những suy nghĩ giống em. Khi em nói
Không phải mình không lắng nghe lời khuyên của mọi người nhưng cuối cùng mình vẫn theo cái quyết định của mình. Hơn ai hết mình sợ những lời nói của những người không hiểu mình nên quyết định bỏ ngoài tai tất cả và sống với những suy nghĩ của mình.
chị nghĩ em đang có một sự nhầm lẫn. Em xin lời khuyên của người khác trong những quyết định quan trọng liên quan trực tiếp đến bản thân em hay em xin lời khuyên của nguời khác cho cách sống của chính em? Chị nghĩ là điều đầu tiên là câu trả lời chính xác, và điều đó cũng hợp lý thôi em ạ! Chỉ có em, bản thân em mới biết em đang cần cái gì và thực sự phù hợp với cái gì. Còn việc em không lắng nghe ý kiến của người khác đơn giản chỉ vì lý lẽ của họ không đủ sức thuyết phục em làm theo lời khuyên của họ, chứ không phải là do em.

Chị cũng đã từng giống em, cũng đã từng có một thời băn khoăn đi tìn câu trả lời về bản thân mình, về những ưu khuyết điểm của chính mình, nhưng không bao giờ tìm được những câu trả lời thoả đáng. Con người mà em, sống nay chết mai, không biết trước được, vì thế hãy sống sao cho mình cảm thấy thoải mái nhất, không ân hận nhất, không buồn phiền nhất. Ai làm gì mình, nghĩ về mình như thế nào không quan trọng đâu em ah.. Vì em được sinh ra trên đời này không phải là để làm vừa lòng tất cả mọi người, hãy sống theo cách của em, nếu quá phụ thuộc vào suy nghĩ của mọi người để định hình cách sống thì em sẽ đánh mất bản thân mình đó nhóc.

Hãy cứ sống theo cách của em, làm những điều mà em cảm thấy đúng đắn, đừng sợ vấp ngã. Hãy đặt mình vào tình huống của người khác để suy nghĩ và cảm nhận, rồi em sẽ hiểu được họ. Luôn lắng nghe những lời góp ý của mọi người, nhưng cũng đừng vội tin họ, hãy cẩn thận suy xét xem có đúng thật là mình đã như thế không, có đúng là mình đã sai không.. vì không dễ dàng để nhận ra đâu là lời khuyên chân thành đâu em. Hạ cái tôi xuống một tí, thẳng thắn nhận lỗi sai và sửa chữa, em sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.

Riêng về cảm nhận của bản thân chị thì em là một người khá là ..hay ho. Tính tình thoải mái, vui vẻ, ham hố giống chị, đặc biệt là tuy hơi nóng tính và nội tâm nhưng em rất nhanh chóng lẳng nghe sự đóng góp chân thành của mọi người, điều này khiến chị càng thích em hơn. Khi có 1 điều gì đó khiến cho em vui, thì người khác cũng thấy vui. Ngược lại, khi có một hành đông nào đó làm em buồn, thì hành động đó cũng khiến cho người khác buồn. Hãy lấy cảm xúc của bản thân mình làm kim chỉ nam cho mọi hành động với người khác. Đây là cách mà chị đang thực hiện để duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt đẹp, hi vọng điều đó sẽ giúp ích cho em.

Đôi điều chia sẻ cùng em. Hãy cố lên em nhé!!:)
 

Gemily

Thanh viên kỳ cựu
Nhận được cái link em gửi đã lâu nhưng dạo này chị có nhiều chuyện lu bu quá, đến hôm nay mới reply cho em được, em thông cảm cho chị nhé!!

chà, biết nói thế nào đây nhỉ khi chị cũng đang có những suy nghĩ giống em. Khi em nói
chị nghĩ em đang có một sự nhầm lẫn. Em xin lời khuyên của người khác trong những quyết định quan trọng liên quan trực tiếp đến bản thân em hay em xin lời khuyên của nguời khác cho cách sống của chính em? Chị nghĩ là điều đầu tiên là câu trả lời chính xác, và điều đó cũng hợp lý thôi em ạ! Chỉ có em, bản thân em mới biết em đang cần cái gì và thực sự phù hợp với cái gì. Còn việc em không lắng nghe ý kiến của người khác đơn giản chỉ vì lý lẽ của họ không đủ sức thuyết phục em làm theo lời khuyên của họ, chứ không phải là do em.

Chị cũng đã từng giống em, cũng đã từng có một thời băn khoăn đi tìn câu trả lời về bản thân mình, về những ưu khuyết điểm của chính mình, nhưng không bao giờ tìm được những câu trả lời thoả đáng. Con người mà em, sống nay chết mai, không biết trước được, vì thế hãy sống sao cho mình cảm thấy thoải mái nhất, không ân hận nhất, không buồn phiền nhất. Ai làm gì mình, nghĩ về mình như thế nào không quan trọng đâu em ah.. Vì em được sinh ra trên đời này không phải là để làm vừa lòng tất cả mọi người, hãy sống theo cách của em, nếu quá phụ thuộc vào suy nghĩ của mọi người để định hình cách sống thì em sẽ đánh mất bản thân mình đó nhóc.

Hãy cứ sống theo cách của em, làm những điều mà em cảm thấy đúng đắn, đừng sợ vấp ngã. Hãy đặt mình vào tình huống của người khác để suy nghĩ và cảm nhận, rồi em sẽ hiểu được họ. Luôn lắng nghe những lời góp ý của mọi người, nhưng cũng đừng vội tin họ, hãy cẩn thận suy xét xem có đúng thật là mình đã như thế không, có đúng là mình đã sai không.. vì không dễ dàng để nhận ra đâu là lời khuyên chân thành đâu em. Hạ cái tôi xuống một tí, thẳng thắn nhận lỗi sai và sửa chữa, em sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.

Riêng về cảm nhận của bản thân chị thì em là một người khá là ..hay ho. Tính tình thoải mái, vui vẻ, ham hố giống chị, đặc biệt là tuy hơi nóng tính và nội tâm nhưng em rất nhanh chóng lẳng nghe sự đóng góp chân thành của mọi người, điều này khiến chị càng thích em hơn. Khi có 1 điều gì đó khiến cho em vui, thì người khác cũng thấy vui. Ngược lại, khi có một hành đông nào đó làm em buồn, thì hành động đó cũng khiến cho người khác buồn. Hãy lấy cảm xúc của bản thân mình làm kim chỉ nam cho mọi hành động với người khác. Đây là cách mà chị đang thực hiện để duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt đẹp, hi vọng điều đó sẽ giúp ích cho em.

Đôi điều chia sẻ cùng em. Hãy cố lên em nhé!!:)
Cám ơn chị iu của em nghe! Cám ơn những lời khuyên kịp thời của chị giúp em nhìn lại chính mình và suy nghĩ thoáng hơn. Có những lúc tức giận em vô tình đã làm nhiều người buồn mà không biết, em sẽ cố gắng chú ý hơn nữa. Hi vọng trong thời gian tới chị em mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn chị nhé!
 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Buồn thật...bài viết viết từ hôm 16/6 mà tới 18/6 mới có người comment
Hôm ấy tui thấy roài nhưng chả biết viết cái gì...Bà đây cũng phình thường thui, được cái là hết mình cho bạn bè...cái này tuyệt nhất nè
Mắt 1 mí như kui là kui thíc oài...khì khì
Dạo này thấy bà cũng có nhiều chuyện, tui cũng thế mà chả muốn nói....còn sống thì còn phải cố gắng sao cho cuộc đời nó không phí
Tui nói rồi nhé...làm gì thì làm cứ làm theo đam mê của mình là tốt nhất :cuoihaha:
 

Gemily

Thanh viên kỳ cựu
Mắt 1 mí như kui là kui thíc oài...khì khì
Cái này không đồng ý nha. Tui mắt 2 mí đàng hoàng đó nha, không có 1 mí đâu à!

Dạo này thấy bà cũng có nhiều chuyện, tui cũng thế mà chả muốn nói....còn sống thì còn phải cố gắng sao cho cuộc đời nó không phí
Tui nói rồi nhé...làm gì thì làm cứ làm theo đam mê của mình là tốt nhất :cuoihaha:
Đôi lúc cũng có những chuyện khó hiểu không thể chia sẽ cùng ai được. Khó hiểu.... Nhưng dù sao tui vẫn vui cười nè, mỉm cười thì may mắn và hạnh phúc luôn ở cùng tui. Hihi!
Hiện giờ tôi đang làm điều tôi thích, đang theo đuổi đam mê của mình nhưng còn tương lai thì không biết nữa đôi lúc cũng phải từ bỏ một số thứ chứ.
 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Cái này không đồng ý nha. Tui mắt 2 mí đàng hoàng đó nha, không có 1 mí đâu à!


Đôi lúc cũng có những chuyện khó hiểu không thể chia sẽ cùng ai được. Khó hiểu.... Nhưng dù sao tui vẫn vui cười nè, mỉm cười thì may mắn và hạnh phúc luôn ở cùng tui. Hihi!
Hiện giờ tôi đang làm điều tôi thích, đang theo đuổi đam mê của mình nhưng còn tương lai thì không biết nữa đôi lúc cũng phải từ bỏ một số thứ chứ.

Không 1 mí thì bo xì bà ra luôn..muốn hem :dangyeu: :bitmiengcuoi:
 

minhthu526

Thành viên
Cám ơn chị iu của em nghe! Cám ơn những lời khuyên kịp thời của chị giúp em nhìn lại chính mình và suy nghĩ thoáng hơn. Có những lúc tức giận em vô tình đã làm nhiều người buồn mà không biết, em sẽ cố gắng chú ý hơn nữa. Hi vọng trong thời gian tới chị em mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn chị nhé!
:bitmiengcuoi:chị ấy nói đúng đóa :nếu bạn k hiểu chính bản thân bạn,yêu bản thân bạn thì ai dám yêu?đùa chút thui:cứ làm những ji bạn cho là đúng đừng để đánh mất cái ưu điểm/nhược điểm hơi xấu tý mà đáng yêu của bạn làm người khác nhớ tới là bùn lém đóa :roile:(k cẩn thạn lại mất công tìm về:dauhang:chúc bạn lun vui vẻ và may mắn nhoa:dacy:
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cẩm tú cầu Cần một lời chúc bình an Góc cảm xúc 33
V Để yêu em, có lẽ cần ở anh nhiều bản lĩnh Góc cảm xúc 0
thien_duong_mau_tim [cảm xúc]Để cuộc sống cần 1 khoảng lặng Góc cảm xúc 0
sonbk92 Tình yêu không nói chỉ cần cảm nhận thôi.. Góc cảm xúc 4
cedrci_jake "Em của anh bị đánh. A ko cần biết ai đúng ai sai. Anh sẽ chơi thằng kia" Góc cảm xúc 5
Sóng Cần... Góc cảm xúc 9
T Cần bao nhiêu ??? Góc cảm xúc 11
K tại sao ta luôn nhớ những điều cần phải quên ... Góc cảm xúc 14
M Tại sao lại cần phải có phụ nữ??? Góc cảm xúc 0
hoahong39 [happy new year] gửi lời chúc thân thương đến mọi người. Góc cảm xúc 0
doaphudungbuon [Cảm Xúc] Lời khuyên của CHA! Góc cảm xúc 0
trangdang [CẢM XÚC]- Sắp nói lời chia tay Góc cảm xúc 0
thewind0407 [Cảm xúc] Lời khuyên hữu ích cho tình yêu Góc cảm xúc 1
thewind0407 [Cảm xúc] 8 lời nói dối của mẹ Góc cảm xúc 1
ivenle [Cảm xúc] Cùng gửi những lời chúc thân thương nhất đến anh ivenle và chị rosa Góc cảm xúc 10
benny [Cảm xúc] Valentine, gửi lời chúc đến người ấy của bạn Góc cảm xúc 5
benny Có ai không? Trả lời cho em với! Góc cảm xúc 19
benny 8 lời nói dối trong đời mẹ Góc cảm xúc 2
sand_love_sea Lời chúc năm mới Góc cảm xúc 1
ivenle Những lời chúc giáng sinh tuyệt vời Góc cảm xúc 10
N Lời cảm ơn của Nó!!!! Góc cảm xúc 9
fr Tôi - ngày hôm nay [ khi cảm xúc thành lời ] Góc cảm xúc 5
nguyenminhthi90 Cảm xúc về "lời nguyền PANDORA" và đêm sinh nhật KNS lần 2 Góc cảm xúc 11
nhok_con1991 ...vẤn đỀ...??? Những câu hỏi không được trả lời... Góc cảm xúc 1
C Bạn Nghĩ sự lời thề sẽ tồn tại được bao lâu? Góc cảm xúc 0
L Lời chia tay và lời chúc đến mọi người của Lê Nhựt Anh. Góc cảm xúc 10
KendyDat [Thay lời] Hành trình miền Tây Góc cảm xúc 22
kyniemmua Gởi lời xin lỗi đến một người nào đó... Góc cảm xúc 9
moon_tsuki [Cảm xúc] Có bao giờ bạn quên nói lời "Cám ơn"? Góc cảm xúc 20
Thucuyen_0402 Lời Tâm Sự Của Cha Mẹ... Khi Về Già... Góc cảm xúc 5
votacthien lời tâm sự giành cho bạn! Góc cảm xúc 5
Vrain Life 5 - Cảm nhận Góc cảm xúc 1
N Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về! điều này có đúng không???? Góc cảm xúc 0
trangdang [Cảm xúc]- Cảm nhận Sài Gòn qua từng giác quan. Góc cảm xúc 6
_xU_kUt3_ [Cảm xúc] Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình Góc cảm xúc 1
benny [Cảm xúc] Cảm nhận về chiếc lá Góc cảm xúc 2
sunshine0803 [Nhật ký] Niềm vui viết lách và chia sẻ cảm nhận Góc cảm xúc 7
nhok_con1991 [nhok_con1991] Trang nhìn nhận và bài học. Góc cảm xúc 6
sand_love_sea Nhận yêu thương không có nghĩa là hạnh phúc Góc cảm xúc 9
sand_love_sea Trao nụ cười.Nhận yêu thương Góc cảm xúc 1
ThaoAnh89 Khi ta nhận ra đâu là tình yêu thật sự Góc cảm xúc 8
enor những cảm nhận sau những ngày tham gia clb Góc cảm xúc 1

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top