nhok_con1991
Thanh viên kỳ cựu
Cho bạn một trái tim
Một ngày chủ nhật đã qua, tôi ngồi lôi trong bóp ra 1 món quà mà sáng nay tôi đả đc nhận từ một người chị. Nhìn ngắm nó mà tôi chợt nhớ tới câu nói hay đùa của thằng bạn :
- Nếu ai đó cho mày một cục kẹo( hay đại loại thế,nhiều cái khác tùy tình huống nữa ), mày có lấy không?. Thì đôi khi tôi trả lời lấy , lúc thì không, vì đôi khi nó hay đùa tôi thế. Thế nhưng hôm nay, người chị này đã cho tôi một thứ mà tôi không thể nói KO đc. Đó là ….Một trái tim.
Con người ta có mấy trái tim đâu, có một thui mà chị ta lại cho tôi trái tim của chị. Một trái tim 2 màu, 8 ngăn. Lại thêm 1 điều lạ nữa, trái tim của chị ấy thật khác hẳn với tất cả trái tim trên đời. Thế mới nói, không hiểu mình làm gì mà chị ấy cho cả trái tim quý giá đó. Vậy đấy, các bạn thấy lạ không?
Tôi thì thấy lạ, lạ lắm, nhìn nó mà tôi thấy lạ cực kỳ. Vui, hạnh phúc, hay là bất cứ cảm xúc nào khác, mang đến cho tôi sự ấm áp mà tới bây giờ tôi mới cảm nhận. 1 trái tim làm từ…. ống hút.
Chỉ với 2 ông hút, chỉ với 2 màu sắc, và trở thành một trái tim. Một trái tim gần như đang mang trong mình sự sống, có nhịp đập, có màu, dù nó chỉ là từ ống hút. Có ai đó cho tôi lời dạy, có ai đó cho tôi lời khuyên, có ai đó cho tôi nhìn thấy cuộc sống, nhưng tôi hầu như né mọi điều đó, vậy mà tôi lại đón nhận trái tim này bằng một cảm xúc khó tả. Sao thế nhỉ?
Một món quà, chỉ tặng thôi, không nói gì. Ấy thế mà nó có giá trị hơn rất nhiều thứ, tôi sống vô vị lắm, tôi hay buồn lắm, tôi chẳng muốn nhận mấy thứ mang trong nó giả dối đâu, dù 1 ít. Tôi ghét sự giả tạo, tôi ghét phải là một người không là chính tôi. Rồi tôi muốn đôi bàn tay, tôi muốn một bờ vai, tôi muốn một …tấm lòng. Trái tim này, mang trong nó cả một bầu trời tấm lòng phải không? Tôi thích thế! Ôi! Tấm lòng!
Hơi điên thiệt, không sao, thế mới là tôi. Tôi là kẻ điên, ai dám nói tôi không phải, tôi cắn. Vì tôi mún …yêu chính tôi. Tôi phải làm được, tôi chắc chắn làm được.
Có khó gì đâu, dù hơi lung tung tý. Từng ngày tôi tự nhủ mình….tìm lại chính tôi, không thay đổi, mà là tìm lại. Tôi muốn lại được vui, lại được cười vô tư, và tôi muốn yêu hơn cuộc sống mà tôi đang có, tôi đang tận hưởng nó. Cười, không giả tạo! Cười, để cuộc sống quanh tôi luôn vui. Vì tôi, chính là nhân tố quan trọng trong cuộc đời, cho cuộc sống. Cám ơn TRÁI TIM nhé!! Cám ơn rất nhiều.