Chuyện tuổi tác

Fly_and_drive

Thành viên
[BUBBLE]Trời ơi, anh đã già quá đi mất[/BUBBLE] - Nhà hiền triết thốt lên sau khi trò chuyện với một người bạn thời thơ ấu.
- :mimcuoi:
Con người có ai mà không già đi theo năm tháng đúng không?
- Người bạn nói.

- [BUBBLE]Ừ đúng là không ai có thể ngăn cản được tuổi già![/BUBBLE] - Nhà hiền triết gật đầu đồng ý. Và rồi với một nụ cười trên môi và ánh nhìn lấp lánh trong mắt, ông kết luận một cách dứt khoát :
[BUBBLE]Nhưng đừng để mình trở nên già nua![/BUBBLE]

Khi nghĩ về cuộc đời, Gay Caer Luce đã nói một cách chua chát rằng: " Một người sáu mươi tuổi có thể trưởng thành như một đứa trẻ lên sáu"; trong khi đó ông già Andre Maurois minh triết thì lại thở dài: " Nhưng một người hai mươi tuổi cũng có thể già nua hơn một ông lão tám mươi".
Hai câu nói đó tuy khó nghe nhưng lại thể hiện một sự thật cay đắng về cuộc sống của con người. Đáng buồn thay, chúng ta vẫn thường... già quá sớm mà khôn quá muộn!
Và thật ra câu trả lời cho vấn đề "già hay trẻ" là ở sự hiểu biết, thái độ sống, tinh thần và niềm tin... của mỗi người. Sự trẻ trung của tâm hồn và tinh thần của bạn đâu có liên quan gì đến tuổi tác của bạn. Và một tâm hồn minh triết, khôn ngoan cũng chẳng phải là sản phẩm của thời gian.
Và cuối cùng, điều đáng nói nhất là bạn sẽ để lại gì trong năm tháng của cuộc đời mình chứ không phải là năm tháng qua đi sẽ để lại những gì... Vì năm tháng trong cuộc đời bạn không quan trọng mà cuộc đời trong những năm tháng đó mới thực sự là điều quan trọng!
 

bachtuocdo

Thanh viên kỳ cựu
"Chúng ta chỉ LỚN lên chứ không già đi"-đây là một cách nghĩ rất thú vị, chia sẻ với các bạn :thangloi:
 

Bình luận bằng Facebook

Top