Cùng chia sẻ.... bạn nhé!

moon_tsuki

Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
Nếu bạn đang được ăn no,mặc ấm được học hành, vui chơi thì bạn đã hơn hẳn hàng triệu người trên thế giới này...!!!
Nếu bạn đang tự vằn vặt mình vì... để dành mãi vẫn chưa đủ tiền tậu 1 con laptop, hay không mua được bộ đồ 'vía' trong cửa hàng.... và tự thấy mình tủi tủi thân với bạn bè thì bạn đã từng nghĩ mình may mắn hơn những người như thế chưa?
Bạn có bao giờ nghĩ mình may mắn?
Hãy cám ơn cuộc sống vì những điều mình đang có bạn nhé! Và hãy chung tay, hãy chia sẻ để xã hội không còn những hình ảnh thế này, để mọi người đều hưởng được cuộc sống tron vẹn như chúng ta.
Hãy mang trong lòng ngực 'Trái tim yêu thương' và đem những tình yêu thương ấy chia sẻ đến cộng đồng.
 
Last edited by a moderator:

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Năm ngoái Đạt cũng đã gặp 2 tình huống tương tự.

1. Khoảng 6h sáng, Đạt đang đạp xe thật nhanh để đến trường thì bất ngờ thấy một cảnh tưởng sững sờ (trước đây chưa bao giờ gặp và cũng không nghĩ là sẽ có cảnh tượng đó). Trước trụ sở UBND phường, có một người đàn ông tuổi khoảng 3x đang lum khum bên một bao rác moi ra ăn có vẻ rất ngon lành một miếng xương heo...khi đến lớp cứ nghĩ mãi đến chuyện đó chẳng tập trung gì cả.

2. Cách trường hợp trên khoảng 3 tháng tại công viên 27/3, Q.1 (hôm đó Đạt đi Ngày hội Ẩm thực các nước trên thế giới). Vào khoảng 19h tối, đi vào cổng khoảng một đoạn thì thấy có một người (anh chàng tuổi khoảng 2x) đang nhặt những viên đá lạnh trong thùng rác, mới đầu cứ nghĩ là người làm vệ sinh gì gì đó, nhưng quay lưng lại quan sát một hồi mới thấy anh ta bỏ những viên đá lạnh đó vào ly nước của anh ta và uống một cách sảng khoái...Lúc đó, Đạt chợt nghĩ đến người đàn ông kia, không biết đó có phải là do một căn bệnh đã làm cho người ta trở nên như thế hay là do xã hội tha hóa khiến con người ta phải đến cảnh cùng cực ?

"Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một ít"
 

Bình luận bằng Facebook

Top