bluesea88
[♣]Thành Viên CLB
Chào cả nhà!
Hôm nay hơi rảnh nên nghĩ lung tung.
Mình tự hỏi tại sao trong cuộc sống chúng ta lại không thể thiếu những người bạn.
Đối với mình, những người bạn đó đến thật tự nhiên. Rồi tình bạn cứ lớn dần lên. Và bây giờ tụi mình đã trở thành một nhóm thân thiết với nhau. Có những người bạn,cuộc sống sinh viên của mình trở nên thú vị, và thật nhiều kỷ niệm. Có những ngày cùng nhau lê lết trên trường để ôn bài, có những ngày bỏ cả bữa để làm bài tập, và có cả những ngày ăn chơi linh đình. Đối với mình, có được những người bạn đó thật là may mắn. Mình không thể tưởng tượng ra cuộc sống của mình nếu không có những người bạn đó. Chắc nó sẽ tẻ nhạt và buồn chán lắm. handoi:
Còn bạn? Cuộc sống của bạn có thể thiếu những người bạn ko?
Hôm nay hơi rảnh nên nghĩ lung tung.
Mình tự hỏi tại sao trong cuộc sống chúng ta lại không thể thiếu những người bạn.
Đối với mình, những người bạn đó đến thật tự nhiên. Rồi tình bạn cứ lớn dần lên. Và bây giờ tụi mình đã trở thành một nhóm thân thiết với nhau. Có những người bạn,cuộc sống sinh viên của mình trở nên thú vị, và thật nhiều kỷ niệm. Có những ngày cùng nhau lê lết trên trường để ôn bài, có những ngày bỏ cả bữa để làm bài tập, và có cả những ngày ăn chơi linh đình. Đối với mình, có được những người bạn đó thật là may mắn. Mình không thể tưởng tượng ra cuộc sống của mình nếu không có những người bạn đó. Chắc nó sẽ tẻ nhạt và buồn chán lắm. handoi:
Còn bạn? Cuộc sống của bạn có thể thiếu những người bạn ko?