Gemily
Thanh viên kỳ cựu
Lên SG học, xa gia đình, ở trọ, tự lập, tự chủ bản thân... Tất cả những điều này đều là do mình thích, mình lựa chọn và mình muốn thử thách cuộc đời mình, ko muốn phụ thuộc vào ai cả. Mình đã suy nghĩ và tưởng tượng về nó thật nhiều nh đến khi hòa mình vào thật sự thì mới biết nó quá khó và những khái niệm mình dành cho nó có lẽ còn đơn giản quá. Hơn 1 năm trời sống với sự lựa chọn của mình, có nhiều thứ đến đi nhiều khi làm cho mình chán nản. Có người nói với mình, những khó khăn thử thách mình gặp, mình đối mặt và những gì mình có hoặc mất từ những những điều đó là quy luật của cuộc sống. Đôi lúc tự hỏi bản thân nó có đúng như thế ko mà sao lúc nào trong suy nghĩ của mình nó cũng tồn tại và buộc mình chỉ biết cố gắng, biết chịu đựng và phải vượt qua? Mình có thể chế ngự nó ko, có thể thay đổi và áp đặt nó theo ý mình ko?
Nh dù sao đi nữa thì nó cs cũng cho tôi rất nhiều, nhiều những người bạn những người anh em luôn cảm thông và chia sẽ với tôi và cả cái diễn đàn này nữa với những người a e xa lạ nh tôi cũng học hỏi đc rất nhiều. Có lẽ tôi cũng đã trưởng thành hơn nhiều trong cuộc sống, xã hội và trong cả suy nghĩ nữa. Tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện cs của mình và mọi thứ trong nó sẽ do tôi quyết định. Hihi!
Nh dù sao đi nữa thì nó cs cũng cho tôi rất nhiều, nhiều những người bạn những người anh em luôn cảm thông và chia sẽ với tôi và cả cái diễn đàn này nữa với những người a e xa lạ nh tôi cũng học hỏi đc rất nhiều. Có lẽ tôi cũng đã trưởng thành hơn nhiều trong cuộc sống, xã hội và trong cả suy nghĩ nữa. Tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện cs của mình và mọi thứ trong nó sẽ do tôi quyết định. Hihi!