Hoangtu_88
Thành viên năng động
Sau một thời gian cộng tác cùng MT, tui vô cùng bất ngờ khi nhận được giấy mời đi họp mặt Câu lạc bộ những người thích nổ, vào đúng ngày... 1 tháng 4, tại tòa soạn MT, do chính tay anh Nhí Nhố kí!
Sau cả tuần lễ náo nức chờ đợi, sáng ấy tui bắt xe ôm tới điểm được mời. Giấy ghi 7 giờ 30 phút, vì là con gái, nên tui... phải đi trễ ít phút để... làm giá, vậy mà cổng tòa soạn vắng hoe, chẳng có dấu vết nào của họp mặt họp mũi! Tui bối rối lại hỏi chú bảo vệ và nhận được một cái cười toe, tất cả thành viên CLB đang ngồi câu cá ở... Hồ Con Rùa, cách đó chừng trăm mét. Tui cảm ơn chú bảo vệ, vội vã lao ra...
Tui không kể chi tiết việc gặp gỡ cùng anh Nhí Nhố và các thành viên khác ra sao, vụ này xin được bí mật để một dịp khác sẽ nói, chỉ biết anh Nhí Nhố phát cho tui một cái cần cùng mồi câu, và chỉ tay ra một vị trí khá mát mẻ dưới tán cây sao cao vút. Tụi tui đang tham gia vào một cuộc thi câu cá, nếu ai câu được nhiều nhất, sẽ nhận được quà tặng là... một chai dầu ăn đem về nhà chiên cá! Chai dầu này do chính tay... vợ anh Nhí Nhố bào chế từ... mụn! Tui móc mồi, thả cần, giở tờ MT ra đọc, chờ cá cắn câu. Trong khi mọi người xung quanh liên tục giật vù vù, thì cái phao của tui vẫn hoàn toàn bất động. Đọc hết tờ MT, đọc luôn sang tờ MT đặc biệt, tui bắt đầu... đói! Đúng lúc ấy, dòm xuống mặt hồ, tui... không thấy bóng dáng cái phao đâu cả. Vội vã ôm cần giật mạnh, tui nghe dưới mặt nước rùng rùng quẫy động, rồi một con cá vàng óng nhảy tưng lên, miệng dính cứng trong lưỡi câu. Con cá đẹp mê hồn đột nhiên chớp mắt, trong khi hai tay tui ghì chặt nó: "Chị làm ơn tha cho em! Em chính là con cá thần trong câu chuyện Ông lão đánh cá và con cá vàng đây!". Nghe con cá nói, tay tui run bần bật: "Nếu tao thả mày ra, mày... cho tao cái gì?". Con cá lại chớp mắt: "Em biết hồi nãy chị đi xe thồ tới tòa soạn MT, vì vậy, nếu chị thả em ra, em sẽ tặng ngay chị một chiếc xe đạp điện loại xịn nhất!". Tui hỏi liền: "Mày tặng tao ở đâu?". Con cá chỉ... vây lên bờ: "Chị buông tay ra một cái, chiếc xe đạp điện sẽ ngay lập tức hiện ra ở đó!". Thấy con cá đẹp khác thường, lại còn biết nói, tui hoàn toàn tin nó đúng là cá thần, nên nhẹ nhàng thả nó xuống nước. Con cá quẫy bõm một cái và... mất tiêu! Tui chờ 1 phút, rồi 5 phút vẫn chẳng thấy cái xe đâu! Hổng lẽ nó gạt mình, nghĩ vậy, tui vội bụm tay gào to xuống nước: "Ê, sao tao chờ hoài hổng thấy chiếc xe?". Từ dưới nước, con cá ngoi lên, hả miệng cười: "Trời, chị tin lời em sao?". Tui rụng rời: "Bộ mày hổng phải cá thần hả?". Con cá lắc đầu: "Dạ, em là cá... tháng Tư. Bữa nay đúng ngày 1/4, chị không nhớ hả?". Nghe bõm thêm cái nữa, con cá lặn mất tăm. Tui nhìn ra xung quanh, anh Nhí Nhố cùng toàn bộ các thành viên CLB những người thích nổ cũng chẳng còn một mống! Dụi mắt mấy lần, tui tự hỏi trong đầu, nãy giờ anh Nhí Nhố xạo tui hay chính tui vừa kể cho các bạn nghe một câu chuyện xạo?!
[St]
Last edited by a moderator: