ducanhdhcs_t48
Thanh viên kỳ cựu
Tình cờ ngồi học mình nhớ ra mấy câu chuyện chia sẻ cùng mọi người nè
Bức thư tình “Tình yêu khi đi xa” Anh yêu, em phải viết thật chậm vì em biết anh không thích đọc nhanh.Ngay hôm anh đi trinh sát xa, em đã chuyển sang nghề mới, bây giờ em ngồi một chỗ rung đùi cũng có tiền, cả phố ai cũng khen em may đẹp…
Em trai em nó cũng có việc rồi, một mình nó đứng trên cả ngàn người, nó vừa được bầu là người bảo vệ nghĩa địa tốt nhất huyện đó.à sáng nay chị gái em vừa gọi điện bảo vừa sinh cháu, chị không nói rõ đó là con trai hay con gái nên em cũng không biết mình sẽ là cô hay là chú nữa, anh rể em mừng quá uống nhầm phải chai xăng mà cứ ngỡ là rượu, chị em bảo anh ấy phải chạy vòng quanh nhà cả buổi sáng để xả hết nhiên liệu.
Tuần này trời khá đẹp, cả tuần chỉ có mưa hai lần, cơn mưa đầu tuần ba ngày đã tạnh còn cơn mưa giữa tuần cũng chỉ kéo dài có bốn ngày. Nhưng mỗ tội vì mưa nên con gà mái ghẹ phải đẻ tới mấy lần mới được một quả trứng.
Mẹ em đi mưa bị cảm nên phải vào viện, ông bác sĩ cặp nhiệt kế vào miệng mẹ và thế là mẹ im lặng gần nửa tiếng đồng hồ, bố thích quá nên đòi mua cái cặp nhiệt kế ấy với giá rất cao.
Em vừa chụp được bức ảnh rất đẹp, bạn em làm bên 24H cứ nằng nặc xin một tấm để đăng ở mục “Tức ảnh sinh tình”. Em định gửi tâm sảnh ấy cho anh qua thư này nhưng em lạ chót dán phong bì lại rồi để lần sau vậy…
Nhanh tay soạn tin “TAO LA CUOP DAY” rồi gửi đến 113, bạn có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng hấp dẫn gồm có :
Một còng số 8 chất liệu bằng thép không rỉ, màu sắc trang nhã.
1 bộ Pijama kẻ sọc thời trang , phong cách xiteen.
1 căn hộ cao cấp tại Chí Hòa resort xây dựng theo kiến trúc cổ đại (100% bằng đá phiến) mang lại cảm giác yên bình, với chất lượng an ninh tuyệt đối.
Cước phí cho tin nhắn là 2 000.000 đồng/tin nhắn, nhanh tay lên các bạn nhé.
Một cô gái ngồi sau xe ôm vừa đi đường vừa ngắm cảnh rồi nói với lái xe “Mới có 15 năm mà Sài Gòn thay đổi nhiều quá”
Anh xe ôm tưởng việt kiều liền hỏi :
Ủa, cô ở Mĩ hay ở đâu về vậy ?
Cô gái trả lời : Dạ không anh, em mới ra tù được mấy ngày, hồi đó em đi cướp xe ôm xuýt bị tù chung thân đó ạ.
Hai vợ chồng già ngồi nói chuyện :
Lúc ngồi trên xe ôm, ôm cái thằng lái xe bà có thấy thích không ?
Thích thú cái gì, chẳng qua để an toàn khỏi ngã thì phải ôm vậy thôi !
Đó bà thấy chưa ? Bà cứ nói bia ôm này nọ, nhưng nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán uống bia nhiều phải say, say thì phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã ! hoàn cảnh nó buộc mình phải làm vậy chứ thích thú cái gì.
Bức thư tình “Tình yêu khi đi xa”
Em trai em nó cũng có việc rồi, một mình nó đứng trên cả ngàn người, nó vừa được bầu là người bảo vệ nghĩa địa tốt nhất huyện đó.à sáng nay chị gái em vừa gọi điện bảo vừa sinh cháu, chị không nói rõ đó là con trai hay con gái nên em cũng không biết mình sẽ là cô hay là chú nữa, anh rể em mừng quá uống nhầm phải chai xăng mà cứ ngỡ là rượu, chị em bảo anh ấy phải chạy vòng quanh nhà cả buổi sáng để xả hết nhiên liệu.
Tuần này trời khá đẹp, cả tuần chỉ có mưa hai lần, cơn mưa đầu tuần ba ngày đã tạnh còn cơn mưa giữa tuần cũng chỉ kéo dài có bốn ngày. Nhưng mỗ tội vì mưa nên con gà mái ghẹ phải đẻ tới mấy lần mới được một quả trứng.
Mẹ em đi mưa bị cảm nên phải vào viện, ông bác sĩ cặp nhiệt kế vào miệng mẹ và thế là mẹ im lặng gần nửa tiếng đồng hồ, bố thích quá nên đòi mua cái cặp nhiệt kế ấy với giá rất cao.
Em vừa chụp được bức ảnh rất đẹp, bạn em làm bên 24H cứ nằng nặc xin một tấm để đăng ở mục “Tức ảnh sinh tình”. Em định gửi tâm sảnh ấy cho anh qua thư này nhưng em lạ chót dán phong bì lại rồi để lần sau vậy…
Quảng cáo 113
Một còng số 8 chất liệu bằng thép không rỉ, màu sắc trang nhã.
1 bộ Pijama kẻ sọc thời trang , phong cách xiteen.
1 căn hộ cao cấp tại Chí Hòa resort xây dựng theo kiến trúc cổ đại (100% bằng đá phiến) mang lại cảm giác yên bình, với chất lượng an ninh tuyệt đối.
Cước phí cho tin nhắn là 2 000.000 đồng/tin nhắn, nhanh tay lên các bạn nhé.
Khách Sộp
Anh xe ôm tưởng việt kiều liền hỏi :
Ủa, cô ở Mĩ hay ở đâu về vậy ?
Cô gái trả lời : Dạ không anh, em mới ra tù được mấy ngày, hồi đó em đi cướp xe ôm xuýt bị tù chung thân đó ạ.
Xe ôm và Bia ôm
Lúc ngồi trên xe ôm, ôm cái thằng lái xe bà có thấy thích không ?
Thích thú cái gì, chẳng qua để an toàn khỏi ngã thì phải ôm vậy thôi !
Đó bà thấy chưa ? Bà cứ nói bia ôm này nọ, nhưng nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán uống bia nhiều phải say, say thì phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã ! hoàn cảnh nó buộc mình phải làm vậy chứ thích thú cái gì.