Miss Bọ§Cạp
Thanh viên kỳ cựu
Chuyện là như thế này.Như ở topic trước em đã nói sẽ qua nhà dì ở.Nhưng 2 con gái của dì 1 người học 12 1 người học lớp 9 đều chuẩn bị thi => em phải về nhà.Thú thực hôm về em buồn lắm,nhưng ráng không khóc.Thế mà khi dì em gọi điện qua an ủi bảo sau khi mấy chị thi em có thể qua chơi thoải mái,em vui khóc quá trời,thì ra dì em cũng lo lắng cho em nhiều đến thế.Em cứ nghĩ khi anh em về sẽ cắng thẳng lắm,ai ngờ không phải vậy.Cũng bình thường hơn cả trước khi em bỏ đi.Vì chị dâu mở tiệm nail nên anh hai sẽ là người nấu ăn(shock quá!) không ngờ 1 người ham ngủ như dzị,trước giờ lại không khi nào làm việc nhà lại nấu ăn cho cả nhà...Nhưng anh hai nấu ăn ngon lắm,hồi trước có học nấu ăn mà.em chỉ việc giặt đồ ,rửa chén,trông cháu,tiếp anh hai nấu ăn.cũng mệt nhưng em vui vì gia đình yên ổn không gây lộn với nhau nữa.Shhock nhất là em vào mắy vi tính thì toàn bộ đột kích,võ lâm,yahoo đều bị delete hết,mừng quá trời luôn cơ.Chỉ có điều là anh hai chỉ biết làm mà không biết dọn,mấy ngày nay còn e dè sai vặt em ít đi.Đã thế khi nấu ăn nếu em tự nguyện sẽ xuống giúp thì ok,ai ngờ khi ảnh nấu thì phải có em xuống ngồi đó ngay lập tức,miễn sao em ngồi đó(dù không giúp cũng được) thiệt tình.Nhứng hôm nay anh hai lại xưng với em bằng mày tao,liệu có khi nào....?em sợ ảnh sẽ lại...lo lắng quá cơ T.T làm sao bi giờ?