DeltaViet_Offline
Thành viên
Mỗi Delta Discussion được tổ chức không nhằm vào việc giúp bạn lắng nghe những kiến thức hay lí thuyết mới, mà Delta Discussion hướng vào việc tạo ra một môi trường để bạn trải nghiệm bản thân một cách toàn diện từ đó bạn sẽ tự nhận ra những kiến thức, mục tiêu cho bản thân mình, cũng như là ứng dụng vào thực tế những kiến thức, kỹ năng mà bạn từng được nghe qua nhưng chưa có dịp rèn luyện.
Các bạn có biết người Eskimo đã săn chó sói như thế nào trong một vùng băng giá, lạnh cóng và đầy khắc nghiệt của vùng Bắc Cực?
Người Eslimo lấy những lưỡi dao thật bén đêm nhúng vào máu động vật, sao đó họ mang ra ngoài trời cho đóng băng lại. Họ làm như vậy nhiều lần để càng lúc lớp băng càng dày thêm, đến một thời điểm mà lớp băng bằng máu bên ngoài hoàn toàn che giấu lưỡi dao bên trong. Tối đến họ cắm cán dao xuống đất.
Những con chó sói đánh hơi được mùi máu của thú rừng từ lưỡi dao và mon men đến.Chúng bắt đầu liếm những lớp băng máu đỏ, càng lúc càng hăng say hơn với tất cả sự thèm thuồng. Cho đến một lúc nào đó những lớp băng bên ngoài lưỡi dao đã tan chảy hết và chạm đến lưỡi dao. Khi liếm những lưỡi dao, lưỡi của con chó sói bị đứt và máu chảy ra, nhưng chúng lại tưởng đó là máu của thú rằng nên càng liếm hăng say hơn. Càng chảy máu thì nó càng khát và càng khát thì nó càng liếm.
Sáng hôm sau người Eskimo chỉ việc đi thu lượm xác của những con chó sói nằm chết bên cạnh những lưỡi dao đó.
Các bạn có cảm nhận được vỏ bọc bên ngoài của cạm bẫy bao giờ cũng rất hấp dẫn và thật quyến rũ, êm đềm...Trong xã hội hiện tại còn rất nhiều cạm bẫy, nó còn nguy hiểm hơn gấp trăm nghìn lần cạm bẫy trong câu truyện trên.
Bạn có đồng ý với tôi?...
--
DELTA DISCUSSION XI - "Cạm bẫy..."
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
Ngày: thứ 7, 14/05/2011 từ 8h30 -11h30
Địa điểm: Blue Star Café – tầng 6 Alta Plaza – 91B2 Phạm Văn Hai, P3, Q. Tân Bình, TPHCM (xem bản đồ địa điểm ở file đính kèm)
KHÁCH MỜI
Anh Lê Việt Hồng
Giám đốc điều hành công ty cổ phần Phát Triển Tiềm Năng Việt
Một trong mười bảy doanh nhân xã hội tiêu biểu của năm 2010
Người chạy bộ xuyên Việt trong 50 ngày để gây quỹ ủng hộ người nghèo.
HƯỚNG DẪN
Để đăng ký tham dự, vui lòng truy cập và hoàn tất đơn đăng ký ở đây
Nhận được email xác nhận tham gia có nghĩa chúng tôi rất hân hạnh được mời bạn đến tham gia.
LƯU Ý
Giá vé: 30.000đ/người/phần nước uống
Sự kiện chỉ dành cho 150 người đăng ký sớm nhất, Ban tổ chức có thể sẽ đóng đơn đăng ký sớm hơn dự kiến.
HỖ TRỢ
Thông tin về một số Delta Discussion đã diễn ra:
Delta Discussion lần III – Hiện thực hóa ước mơ (04/10/2009)
Tường thuật sự kiện
Hình ảnh sự kiện
Delta Discussion lần II– Kỹ năng ra quyết định (16/08/2009)
Tường thuật về sự kiện
Hình ảnh sự kiện
“Tôi thật sự xúc động trước những lời đóng góp chân thành từ các bạn, các anh, các chị...Cảm thấy mình ko cô độc chút nào...Dù chỉ trò chuyện trong vài phút ngắn ngủi nhưng tôi cảm nhận được ngọn lửa ấm ấp trong lòng đang bừng cháy lại.
Cám ơn DeltaViet đã tạo ra những buổi hội thảo đầy ý nghĩa như vậy. Đã giúp tôi có thêm những người bạn mới và một buổi sáng CN ấm áp tình người...”
- Trích chia sẻ của bạn Tangthuy:
http://www.deltaviet.net/dien-dan/De...16-8.1900.html
"Những trận đánh chớp nhoáng và nảy lửa, những đêm trắng băng rừng mồ hôi đẫm áo, "Cọp mới vồ 1 cậu ở tiểu đoàn 2!" Lối đi?! Lối đi nào để ko dẫm lên mìn? Lối đi nào để ko bị Cọp vồ xé xác? Lối đi nào để ko lạc mất đội hình? Lối đi nào dành cho ta sự sống?...
Không hề có lối đi nào như thế cả! Dưới chân ta luôn là cạm bẫy chết người, dưới chân mỗi con người luôn là cạm bẫy cuộc đời, dưới chân mỗi mảnh đời luôn là những bất ngờ không sao dự liệu. Người lính trẻ hát thầm: ".. Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình!" Vâng! Niềm tin yêu cuộc sống & lý tưởng cao quý sẽ là ánh lửa soi sáng lối ta đi, dẫu chỉ vài bước nữa là dẫn đến chốn vĩnh hằng."
Regards,
DeltaViet
--
Giữa nhịp điệu hối hả của cuộc sống, những rất nhiều việc phải lo toan, suy nghĩ, giữa muôn trùng thông tin phải tiếp nhận, ... bạn thật sự cần những khoảng “lặng” để chiêm nghiệm về bản thân mình, để tìm ra điều mình thật sự muốn, thật sự cần là gì.
“Hạnh phúc chỉ đơn giản là được chia sẻ yêu thương, Suy ngẫm về bản thân mình, Chia sẻ và được chia sẻ, Truyền cảm hứng và được truyền cảm hứng"
Đó là những điều mà bạn có thể cảm nhận được trong một buổi sáng chủ nhật, với tách café và những người bạn mới trong chuỗi sự kiện Delta Discussion của DeltaViet. Chúc bạn vững tin hơn trên con đường mà mình đã chọn cùng với những người bạn đồng hành đáng tin cậy và đáng tự hào của mình
Các bạn có biết người Eskimo đã săn chó sói như thế nào trong một vùng băng giá, lạnh cóng và đầy khắc nghiệt của vùng Bắc Cực?
Người Eslimo lấy những lưỡi dao thật bén đêm nhúng vào máu động vật, sao đó họ mang ra ngoài trời cho đóng băng lại. Họ làm như vậy nhiều lần để càng lúc lớp băng càng dày thêm, đến một thời điểm mà lớp băng bằng máu bên ngoài hoàn toàn che giấu lưỡi dao bên trong. Tối đến họ cắm cán dao xuống đất.
Những con chó sói đánh hơi được mùi máu của thú rừng từ lưỡi dao và mon men đến.Chúng bắt đầu liếm những lớp băng máu đỏ, càng lúc càng hăng say hơn với tất cả sự thèm thuồng. Cho đến một lúc nào đó những lớp băng bên ngoài lưỡi dao đã tan chảy hết và chạm đến lưỡi dao. Khi liếm những lưỡi dao, lưỡi của con chó sói bị đứt và máu chảy ra, nhưng chúng lại tưởng đó là máu của thú rằng nên càng liếm hăng say hơn. Càng chảy máu thì nó càng khát và càng khát thì nó càng liếm.
Sáng hôm sau người Eskimo chỉ việc đi thu lượm xác của những con chó sói nằm chết bên cạnh những lưỡi dao đó.
Các bạn có cảm nhận được vỏ bọc bên ngoài của cạm bẫy bao giờ cũng rất hấp dẫn và thật quyến rũ, êm đềm...Trong xã hội hiện tại còn rất nhiều cạm bẫy, nó còn nguy hiểm hơn gấp trăm nghìn lần cạm bẫy trong câu truyện trên.
Bạn có đồng ý với tôi?...
--
DELTA DISCUSSION XI - "Cạm bẫy..."
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
Ngày: thứ 7, 14/05/2011 từ 8h30 -11h30
Địa điểm: Blue Star Café – tầng 6 Alta Plaza – 91B2 Phạm Văn Hai, P3, Q. Tân Bình, TPHCM (xem bản đồ địa điểm ở file đính kèm)
KHÁCH MỜI
Anh Lê Việt Hồng
Giám đốc điều hành công ty cổ phần Phát Triển Tiềm Năng Việt
Một trong mười bảy doanh nhân xã hội tiêu biểu của năm 2010
Người chạy bộ xuyên Việt trong 50 ngày để gây quỹ ủng hộ người nghèo.
HƯỚNG DẪN
Để đăng ký tham dự, vui lòng truy cập và hoàn tất đơn đăng ký ở đây
Nhận được email xác nhận tham gia có nghĩa chúng tôi rất hân hạnh được mời bạn đến tham gia.
LƯU Ý
Giá vé: 30.000đ/người/phần nước uống
Sự kiện chỉ dành cho 150 người đăng ký sớm nhất, Ban tổ chức có thể sẽ đóng đơn đăng ký sớm hơn dự kiến.
HỖ TRỢ
Thông tin về một số Delta Discussion đã diễn ra:
Delta Discussion lần III – Hiện thực hóa ước mơ (04/10/2009)
Tường thuật sự kiện
Hình ảnh sự kiện
Delta Discussion lần II– Kỹ năng ra quyết định (16/08/2009)
Tường thuật về sự kiện
Hình ảnh sự kiện
“Tôi thật sự xúc động trước những lời đóng góp chân thành từ các bạn, các anh, các chị...Cảm thấy mình ko cô độc chút nào...Dù chỉ trò chuyện trong vài phút ngắn ngủi nhưng tôi cảm nhận được ngọn lửa ấm ấp trong lòng đang bừng cháy lại.
Cám ơn DeltaViet đã tạo ra những buổi hội thảo đầy ý nghĩa như vậy. Đã giúp tôi có thêm những người bạn mới và một buổi sáng CN ấm áp tình người...”
- Trích chia sẻ của bạn Tangthuy:
http://www.deltaviet.net/dien-dan/De...16-8.1900.html
"Những trận đánh chớp nhoáng và nảy lửa, những đêm trắng băng rừng mồ hôi đẫm áo, "Cọp mới vồ 1 cậu ở tiểu đoàn 2!" Lối đi?! Lối đi nào để ko dẫm lên mìn? Lối đi nào để ko bị Cọp vồ xé xác? Lối đi nào để ko lạc mất đội hình? Lối đi nào dành cho ta sự sống?...
Không hề có lối đi nào như thế cả! Dưới chân ta luôn là cạm bẫy chết người, dưới chân mỗi con người luôn là cạm bẫy cuộc đời, dưới chân mỗi mảnh đời luôn là những bất ngờ không sao dự liệu. Người lính trẻ hát thầm: ".. Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình!" Vâng! Niềm tin yêu cuộc sống & lý tưởng cao quý sẽ là ánh lửa soi sáng lối ta đi, dẫu chỉ vài bước nữa là dẫn đến chốn vĩnh hằng."
Regards,
DeltaViet
--
Giữa nhịp điệu hối hả của cuộc sống, những rất nhiều việc phải lo toan, suy nghĩ, giữa muôn trùng thông tin phải tiếp nhận, ... bạn thật sự cần những khoảng “lặng” để chiêm nghiệm về bản thân mình, để tìm ra điều mình thật sự muốn, thật sự cần là gì.
“Hạnh phúc chỉ đơn giản là được chia sẻ yêu thương, Suy ngẫm về bản thân mình, Chia sẻ và được chia sẻ, Truyền cảm hứng và được truyền cảm hứng"
Đó là những điều mà bạn có thể cảm nhận được trong một buổi sáng chủ nhật, với tách café và những người bạn mới trong chuỗi sự kiện Delta Discussion của DeltaViet. Chúc bạn vững tin hơn trên con đường mà mình đã chọn cùng với những người bạn đồng hành đáng tin cậy và đáng tự hào của mình