Ren
[♣]Thành Viên CLB
Diễn dàn kynangsong.org của chúng ta, trong vài ngày gần đây ^^~
Ren thường không bookmark trang diễn đàn của CLB, khi nào vào diễn đàn, Ren sẽ gõ vài chữ vào goolge và........chọn kết quả thứ 2 !!!
lúc ấy trang kynangsong của web xìtrum đang dẫn đầu, tức là trang dc nhiều người truy cập nhất. trang của CLB mình chỉ ở vị trí thứ 2. Hồi ấy hơi bức xúc, vì diễn đàn của 1 CLB chuyên về kỹ năng như chúng ta, lại về nhì trong kết quả tìm kiếm @~@ thật...vô duyên ((((
Dù vẫn biết google, kết quả ấy không phải là tất cả, rằng có thể có nhiều bạn đọc ngẫu nhiên đi lạc sang bên diễn đàn kia, vẫn thấy ấm ức quá *^*
Rồi bản thân cũng tự nhủ. không sao, thứ 2 là dc rồi, đâu dễ gì về t2!!!!!!thứ 2 cũng...oách chứ bộ. Về t2 là cả một quá trình phấn đấu của admin, mod, smod, các thành viên diễn đàn, đưa diễn đàn dc phổ biến đến với mọi người, lan tỏa kỹ năng ra xa xa thêm nữa..
.
.
.
.
.
Rồi....
.
1 tuần trước
mắt chữ o mồm chữ a
ngạc nhiên nhìn kết quả tìm kiếm, diễn đàn ta về nhất, là kết quả dc nhiều người truy cập nhất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
là về nhất đấy mọi người ơi, híhíhíhí J)
lúc ấy
có một chút bất ngờ, một chút thích thú, một chút ngẩn ngơ………………
và bỗng nhận ra, diễn đàn ta…………. đã lớn rồi!!!!!!!!!!!!!!!!
những ngày đầu chập chững bước đi chỉ còn trong ký ức của các mem kỳ cựu !!!!!!!!!!!!
Diễn đàn ta đang phát triển, mạnh mẽ, với một sức mạnh phi thường, tốc độ.!!!!!!!!!!
Thầm nghĩ đến những Admin, Mod, Smod, Member của diễn đàn, những người đã dày công chăm chút cho kynangsong.org, cùng vun dăp một tay, sẻ chia kỹ năng, trải nghiệm đến với mọi người. Và để diễn đàn ta có được ngày hôm nay.
Nhớ lại vài ngày trước, trong buổi Off diễn đàn, những chia sẻ về hạn chế và giải pháp khắc phục diễn đàn của mem kynangsong, đó là những ý kiến thật lòng, là giây phút đáng quý, đáng trân trọng nhất trong buổi off, mọi người chung tay cùng đặt gạch xây nên ngôi nhà kỹ năng sống, cùng phát triển diễn đàn, một cách thiết thực nhất!!!!
Suy nghĩ đến tương lai, trong vài tuần nữa, vài tháng nữa, vài năm nữa….kynangsong của chúng ta sẽ ra sao?!?
Diễn đàn đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, chắc chắn không tránh khỏi những va vấp, những lỗi lớn lỗi nhỏ, lúc ấy, mong các mem diễn đàn, vẫn như bây giờ, đến, đi, quay lại…và…ở lại nhé!!!!!
[p.s: một ngày nhiều gió, và Ren thì đang lãng đãng hồn tận mây hahaha =)) ]
Ren thường không bookmark trang diễn đàn của CLB, khi nào vào diễn đàn, Ren sẽ gõ vài chữ vào goolge và........chọn kết quả thứ 2 !!!
lúc ấy trang kynangsong của web xìtrum đang dẫn đầu, tức là trang dc nhiều người truy cập nhất. trang của CLB mình chỉ ở vị trí thứ 2. Hồi ấy hơi bức xúc, vì diễn đàn của 1 CLB chuyên về kỹ năng như chúng ta, lại về nhì trong kết quả tìm kiếm @~@ thật...vô duyên ((((
Dù vẫn biết google, kết quả ấy không phải là tất cả, rằng có thể có nhiều bạn đọc ngẫu nhiên đi lạc sang bên diễn đàn kia, vẫn thấy ấm ức quá *^*
Rồi bản thân cũng tự nhủ. không sao, thứ 2 là dc rồi, đâu dễ gì về t2!!!!!!thứ 2 cũng...oách chứ bộ. Về t2 là cả một quá trình phấn đấu của admin, mod, smod, các thành viên diễn đàn, đưa diễn đàn dc phổ biến đến với mọi người, lan tỏa kỹ năng ra xa xa thêm nữa..
.
.
.
.
.
Rồi....
.
1 tuần trước
mắt chữ o mồm chữ a
ngạc nhiên nhìn kết quả tìm kiếm, diễn đàn ta về nhất, là kết quả dc nhiều người truy cập nhất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
là về nhất đấy mọi người ơi, híhíhíhí J)
lúc ấy
có một chút bất ngờ, một chút thích thú, một chút ngẩn ngơ………………
và bỗng nhận ra, diễn đàn ta…………. đã lớn rồi!!!!!!!!!!!!!!!!
những ngày đầu chập chững bước đi chỉ còn trong ký ức của các mem kỳ cựu !!!!!!!!!!!!
Diễn đàn ta đang phát triển, mạnh mẽ, với một sức mạnh phi thường, tốc độ.!!!!!!!!!!
Thầm nghĩ đến những Admin, Mod, Smod, Member của diễn đàn, những người đã dày công chăm chút cho kynangsong.org, cùng vun dăp một tay, sẻ chia kỹ năng, trải nghiệm đến với mọi người. Và để diễn đàn ta có được ngày hôm nay.
Nhớ lại vài ngày trước, trong buổi Off diễn đàn, những chia sẻ về hạn chế và giải pháp khắc phục diễn đàn của mem kynangsong, đó là những ý kiến thật lòng, là giây phút đáng quý, đáng trân trọng nhất trong buổi off, mọi người chung tay cùng đặt gạch xây nên ngôi nhà kỹ năng sống, cùng phát triển diễn đàn, một cách thiết thực nhất!!!!
Suy nghĩ đến tương lai, trong vài tuần nữa, vài tháng nữa, vài năm nữa….kynangsong của chúng ta sẽ ra sao?!?
Diễn đàn đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, chắc chắn không tránh khỏi những va vấp, những lỗi lớn lỗi nhỏ, lúc ấy, mong các mem diễn đàn, vẫn như bây giờ, đến, đi, quay lại…và…ở lại nhé!!!!!
[p.s: một ngày nhiều gió, và Ren thì đang lãng đãng hồn tận mây hahaha =)) ]