gaubong90
Thành viên
Khi mẹ Teresa qua đời,vài người trong số những chị gái vào phòng của Mẹ để dọn dẹp.Trên tường viết lời trích dẫn trong Kinh Thánh và một bài thơ của Kent M.Keith.Mẹ Teresa đọc nó mỗi đêm trước khi đi ngủ.Bài thơ đã truyền cảm hứng cho nhiều người có dũng khí để kiên trì vượt qua những khó khăn trong cuộc đời.Nó có tên "The Paradoxical Commandments"(Những điều răn ngược đời)
Nhiều người vô lý,
không biết điều và ích kỷ
Dẫu sao hãy yêu họ
Nếu bạn làm tốt,
mọi người sẽ buộc tội bạn
vì những lý do ích kỷ không nói ra.
Dẫu sao hãy làm tốt.
Nếu bạn thành công,bạn sẽ thắng
những người bạn giả dối và những đối thủ thực sự
Dẫu sao bạn thành công
Hôm nay bạn làm tốt ,
ngày mai điều đó sẽ bị lãng quên
Dẫu sao hãy làm tốt
Tính trung thực và thẳng thắn
khiến bạn có thể bị tổn thương
Dẫu sao hãy trung thực và thẳng thắn.
Những con người rộng lượng nhất với
những ý tưởng đẹp đẽ có thể bị những con người ích
kỷ nhất với những ý tưởng hẹp hòi nhất đánh gục.
Dẫu sao hãy suy nghĩ tốt đẹp
Mọi người cảm thông với những người bị thua thiệt
nhưng chỉ ủng hộ những kẻ đê tiện
Dẫu sao hãy chiến đấu cho một vài người bị thua thiệt.
Những gì bạn tạo dựng nhiều năm
có thể bị phá hủy qua một đêm
Dẫu sao hãy tạo dựng
Những người cần sự giúp đỡ
nhưng họ có thể tấn công bạn nếu bạn giúp đỡ
Dẫu sao hãy giúp đỡ mọi người
Bạn mang đến cho thế giới điều tốt đẹp nhất
và có thể bạn sẽ bị bỏ rơi
Dẫu sao hãy mang đến cho thế giới điều tốt đẹp nhất bạn có.
Kent M.Keith.2001
(Teresa tên khai sinh Agnes GGonxha BoaBBojaxhiu (1910-1997) là một trong những người phụ nữ được ái mộ và kính trọng nhất cuối thế kỷ XX.Bà được trao giải Nobel Hòa bình 1979
Nhiều người vô lý,
không biết điều và ích kỷ
Dẫu sao hãy yêu họ
Nếu bạn làm tốt,
mọi người sẽ buộc tội bạn
vì những lý do ích kỷ không nói ra.
Dẫu sao hãy làm tốt.
Nếu bạn thành công,bạn sẽ thắng
những người bạn giả dối và những đối thủ thực sự
Dẫu sao bạn thành công
Hôm nay bạn làm tốt ,
ngày mai điều đó sẽ bị lãng quên
Dẫu sao hãy làm tốt
Tính trung thực và thẳng thắn
khiến bạn có thể bị tổn thương
Dẫu sao hãy trung thực và thẳng thắn.
Những con người rộng lượng nhất với
những ý tưởng đẹp đẽ có thể bị những con người ích
kỷ nhất với những ý tưởng hẹp hòi nhất đánh gục.
Dẫu sao hãy suy nghĩ tốt đẹp
Mọi người cảm thông với những người bị thua thiệt
nhưng chỉ ủng hộ những kẻ đê tiện
Dẫu sao hãy chiến đấu cho một vài người bị thua thiệt.
Những gì bạn tạo dựng nhiều năm
có thể bị phá hủy qua một đêm
Dẫu sao hãy tạo dựng
Những người cần sự giúp đỡ
nhưng họ có thể tấn công bạn nếu bạn giúp đỡ
Dẫu sao hãy giúp đỡ mọi người
Bạn mang đến cho thế giới điều tốt đẹp nhất
và có thể bạn sẽ bị bỏ rơi
Dẫu sao hãy mang đến cho thế giới điều tốt đẹp nhất bạn có.
Kent M.Keith.2001
(Teresa tên khai sinh Agnes GGonxha BoaBBojaxhiu (1910-1997) là một trong những người phụ nữ được ái mộ và kính trọng nhất cuối thế kỷ XX.Bà được trao giải Nobel Hòa bình 1979