haiyen
Thành viên năng động
Bạn đều đúng khi cho rằng mình có khả năng hoặc bất lực.
Rất nhiều người trong chúng ta có tác phong của kẻ chiến bại. Thường thì nguyên nhân là là chúng ta đã bị lún quá sâu và quá lâu đến mức chúng ta tin rằng tình trạng đó là bình thường và sự kiện chúng ta bị lún sâu là lẽ tự nhiên. Chúng ta không thành công vì chúng ta là " kẻ thua cuộc bẩm sinh".
Một khi chúng ta nhận định hoàn cảnh khó khăn của mình với tâm trạng của kẻ thua cuộc, làm sao chúng ta thành công được? Chúng ta đã triệt tiêu khả năng thành công của mỉnh rồi. Những sự kiện trước đây đã từng bị "thất bại" không phải là vấn đề. Chính cách chúng ta nhận định về thất bại của mình mới là vấn đề. Người lạc quan sẽ nói chúng ta chưa thành công thôi.
Có lẽ trường hợp được mọi người ca ngợi nhất là ông Thomas Edison. Mặc dù ông được xem là một nhà phát minh, nhưng không phải ông luôn luôn được ca ngợi và ngưỡng mộ như hiện nay. Lần đầu tiên phỏng vấn Edison, Napoleon Hill nói:" Thưa ông, ông bảo sao về hàng ngàn lần thất bại khi ông sáng chế bóng đèn điện?"
Edison trả lời:" Xin ông tha lỗi cho. tôi chưa từng bị thất bại, dù chỉ một lần. Tôi đã học hỏi được trong hàng ngàn lần thí nghiệm chưa thành công. Tôi phải nếm trải đầy đủ kinh nghiệm để tìm cách đưa cuộc thí nghiệm đến kết quả mĩ mãn". Tẩt cả chúng ta đều đã hàng ngàn lần học hỏi kinh nghiệm, như học đi chẳng hạn, chúng ta cứ liên tục cố gắng sau bao nhiêu lần vấp ngã chỉ vì chúng ta thấy người khác đi được.
Đối với hầu hết chúng ta, không phải vì đã từng thất bại hai lần, ba lần, hoặc thậm chí đến mấy chục lần, mà chính vì chúng ta chưa học hỏi đủ kinh nghiệm nên chưa thành công đấy thôi.
Đối với nhiều người trong chúng ta, chỉ cần một lần không như ý là đã vội vàng kết luận rằng mình thất bại rồi không chịu cố gắng nữa. " Đơn giản là tôi không làm nổi" là câu kết luận thông thường của mọi người.
Có đúng chăng? Nói là chúng ta không thể thành công vì đã từng thất bại một lần, hai lần hay nhiều lần trong quá khứ chỉ là cách biểu lộ tâm trạng sợ bị thất bại thêm một lần nữa. Và ngày nào chúng ta còn mang nỗi sợ hãi ấy trong lòng thì ngày ấy chướng ngại do cách bào chữa như thế dựng lên sẽ còn ngăn cản chúng ta thành công.
Đó chính là thời điểm phải vứt bỏ mọi cảm tưởng bị mất mặt đối với chính mình và bẽ mặt đối với người khác. Ngược lại hãy tự khích lệ mình và khích lệ người khác.
You can if you think you can
Rất nhiều người trong chúng ta có tác phong của kẻ chiến bại. Thường thì nguyên nhân là là chúng ta đã bị lún quá sâu và quá lâu đến mức chúng ta tin rằng tình trạng đó là bình thường và sự kiện chúng ta bị lún sâu là lẽ tự nhiên. Chúng ta không thành công vì chúng ta là " kẻ thua cuộc bẩm sinh".
Một khi chúng ta nhận định hoàn cảnh khó khăn của mình với tâm trạng của kẻ thua cuộc, làm sao chúng ta thành công được? Chúng ta đã triệt tiêu khả năng thành công của mỉnh rồi. Những sự kiện trước đây đã từng bị "thất bại" không phải là vấn đề. Chính cách chúng ta nhận định về thất bại của mình mới là vấn đề. Người lạc quan sẽ nói chúng ta chưa thành công thôi.
Có lẽ trường hợp được mọi người ca ngợi nhất là ông Thomas Edison. Mặc dù ông được xem là một nhà phát minh, nhưng không phải ông luôn luôn được ca ngợi và ngưỡng mộ như hiện nay. Lần đầu tiên phỏng vấn Edison, Napoleon Hill nói:" Thưa ông, ông bảo sao về hàng ngàn lần thất bại khi ông sáng chế bóng đèn điện?"
Edison trả lời:" Xin ông tha lỗi cho. tôi chưa từng bị thất bại, dù chỉ một lần. Tôi đã học hỏi được trong hàng ngàn lần thí nghiệm chưa thành công. Tôi phải nếm trải đầy đủ kinh nghiệm để tìm cách đưa cuộc thí nghiệm đến kết quả mĩ mãn". Tẩt cả chúng ta đều đã hàng ngàn lần học hỏi kinh nghiệm, như học đi chẳng hạn, chúng ta cứ liên tục cố gắng sau bao nhiêu lần vấp ngã chỉ vì chúng ta thấy người khác đi được.
Đối với hầu hết chúng ta, không phải vì đã từng thất bại hai lần, ba lần, hoặc thậm chí đến mấy chục lần, mà chính vì chúng ta chưa học hỏi đủ kinh nghiệm nên chưa thành công đấy thôi.
Đối với nhiều người trong chúng ta, chỉ cần một lần không như ý là đã vội vàng kết luận rằng mình thất bại rồi không chịu cố gắng nữa. " Đơn giản là tôi không làm nổi" là câu kết luận thông thường của mọi người.
Có đúng chăng? Nói là chúng ta không thể thành công vì đã từng thất bại một lần, hai lần hay nhiều lần trong quá khứ chỉ là cách biểu lộ tâm trạng sợ bị thất bại thêm một lần nữa. Và ngày nào chúng ta còn mang nỗi sợ hãi ấy trong lòng thì ngày ấy chướng ngại do cách bào chữa như thế dựng lên sẽ còn ngăn cản chúng ta thành công.
Đó chính là thời điểm phải vứt bỏ mọi cảm tưởng bị mất mặt đối với chính mình và bẽ mặt đối với người khác. Ngược lại hãy tự khích lệ mình và khích lệ người khác.
You can if you think you can