Lần đầu được ôm

xphong229

[♣]Thành Viên CLB
Cái ôm nó thật đặc biệt và ý nghĩa.Hôm đi sinh hoạt “ké” ở CLB Kỹ năng sống tôi đã biết được cảm giác ôm 1 người khác giới (trừ mẹ tôi) là như thế nào.Đó là cái ôm giữa tôi và chị Thắm.Cái ôm nó thể hiện sự thân thiết giữa 2 người bạn , 2 người chị em mà vừa mới gặp chỉ trong khoảng 4 tiếng đống hồ.Khoảng 1 tuần sau tôi lại có thêm 1 bài học về ôm nữa từ 1 người chị khác tại 1 khóa học KNS.Chị đã dạy tôi khi ôm đừng có đưa “ mông” mình về phía sau. Tôi thật là xấu hổ khi nghe nhận xét của chị.Nhưng cũng may là khi học khóa học này hầu như 1 ngày tôi được ôm khoảng vài chục lần nên cũng có thể nói giờ đây tôi cũng dày dăn kinh nghiệm .Haha.Bạn thấy đó.Ôm là 1 hành động cục kỳ ý nghĩa.bởi vậy đừng bao giờ từ chối và hãy luôn sẵn lòng cho đi cái “ôm” của mình.
 

thanhdat1004

[♣]Thành Viên CLB
Những cái ôm để truyền lửa cho nhau, để truyền nhiệt huyết và cùng giúp nhau vượt qua những lúc "có vấn đề",....
Free Hug là một nét văn hóa của CLB KNS. Khi chúng ta truyền lửa cho một ai đó thì không phải chúng ta mất lửa của chính mình mà đang cùng nhau thắp nên ngọn lửa lớn hơn, một ngôi nhà KNS thân thiện và hòa đồng. Ngọn lửa KNS sẽ thắp sáng và sưởi ấm cho biết bao nhiêu người xung quanh. Hãy cùng chung tay và thắp sáng ngọn lửa KNS nào các bạn.
 

visaocodon

Thanh viên kỳ cựu
Mình chưa bao giờ biết cảm giác đc ôm là như thế nào. Mong một ngày nào đó sẽ biết đc cảm giác này :)
 

nguyentham_nh

[♣]Thành Viên CLB
chị thật vui khi là người cho đầu tiên ôm em ở CLB của mình, nhớ lại ngày xưa, khi mới bỡ ngỡ bước vào CLB, chị cũng mới biết ôm và được ôm. Bây giờ thì em cũng đã có cảm giác như chị lúc đó rồi. Chị rất vui khi được làm quen với 1 người em như em, phải có bữa nào chị em mình gặp mặt đi ăn kem bên trường mình đi. hihi. Hẹn gặp lại em vào 1 ngày gần nhất nha, biết đâu chị sẽ là người phỏng vấn khi em tham gia làm cộng tác viên. Chuẩn bị tinh thần nha em!:dangyeu:
 

thanhdat1004

[♣]Thành Viên CLB
Ăn kem nữa ah? Cái vụ này hấp dẫn ah. Bữa nào đi nhớ alo anh nữa ngen. Chúng ta ăn chơi theo chế độ Mỹ.Hihi.
@Phong: Hãy tham gia CLB để được nhận nhiều cái ôm hơn nữa ngen e.
 

canh buom do

Cây đang thụ phấn
Thành viên BQT
Khi ôm một ai đó là lúc bạn sẽ cảm nhận được hơi ấm từ họ, những nhiệt huyết, những chân thành. Ôm cũng như cái bắt tay vậy. Ta có thể cảm nhận được người đó có nhiệt tình hay chân thành với ta không, bởi vậy đừng bao giờ ôm người khác một cách hững hờ bạn nhé!
Có những lúc mệt mỏi, ta chỉ cần ôm ai đó, để ta được thấy rằng mình luôn có người sẵn sàng che chở mình. Họ có thể chẳng tìm ra giải pháp cần thiết cho ta, nhưng ta cảm thấy biết ơn lắm vì lúc đó ta lại được tiếp thêm sức lực cũng như hi vọng.
Ôm một ai đó cũng phải là điều dễ dàng, nhất là đối với người mà ta thương yêu, những người luôn săn sóc và bảo vệ ta. Nhớ rằng, ta cần họ và họ cũng cần ta, đôi khi ta chẳng cần nói lời nào cả mà chỉ cần ôm họ thôi.

jump-hug.jpg
 

trangdang

[♣]Thành Viên
dần dần mới nhận ra là không phải đi đâu cũng được ôm, bình thường tôi hay thể hiện sự yêu thương bằng cách thỉnh thoảng ôm thắm thiết một người bạn nào đó, có những đứa ngỡ ngàng, có kẻ lại xua xua, sáng nay nghĩ mà mắc cười, cố... gạ nó cho... ôm ^^, để thì thầm vào tai nó "happy birthday" (nó sinh cùng ngày với anh Lu nhà mình :) ), nó lại xua xua, mình ôm một hụt, nhưng cũng đủ để thì thầm 2 từ đơn giản đó, nó... cười hạnh phúc....
 

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
Không biết dạo này bị gì, nhưng có cảm giác chẳng muốn ôm ai, và chẳng muốn ai ôm mình. Nhưng lúc ở một mình, nhiều lúc lại muốn ôm thật nhiều, thật chặc và thật lâu....Mình có bình thường không nhỉ?
 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Có những lúc mệt mỏi, ta chỉ cần ôm ai đó, để ta được thấy rằng mình luôn có người sẵn sàng che chở mình. Họ có thể chẳng tìm ra giải pháp cần thiết cho ta, nhưng ta cảm thấy biết ơn lắm vì lúc đó ta lại được tiếp thêm sức lực cũng như hi vọng.

Chính xác như vậy, ấm lắm
 

songha

Thanh viên kỳ cựu
Khi ôm một ai đó là lúc bạn sẽ cảm nhận được hơi ấm từ họ, những nhiệt huyết, những chân thành. Ôm cũng như cái bắt tay vậy. Ta có thể cảm nhận được người đó có nhiệt tình hay chân thành với ta không, bởi vậy đừng bao giờ ôm người khác một cách hững hờ bạn nhé!
Có những lúc mệt mỏi, ta chỉ cần ôm ai đó, để ta được thấy rằng mình luôn có người sẵn sàng che chở mình. Họ có thể chẳng tìm ra giải pháp cần thiết cho ta, nhưng ta cảm thấy biết ơn lắm vì lúc đó ta lại được tiếp thêm sức lực cũng như hi vọng.
Ôm một ai đó cũng phải là điều dễ dàng, nhất là đối với người mà ta thương yêu, những người luôn săn sóc và bảo vệ ta. Nhớ rằng, ta cần họ và họ cũng cần ta, đôi khi ta chẳng cần nói lời nào cả mà chỉ cần ôm họ thôi.
[/QUOTE
Hi,đúng vậy,em tan thành ý kiến trên.Có những lúc ta muốn có ai đó bên cạnh để sẻ chia,tâm sự,muốn nhận được sự quan tâm,cần lắm cái dựa đầu,1 vòng tay ấm áp,1 cái ôm chứa đầy tình yêu thương.Điều tưởng chừng không lớn nhưng thật sự nó có ý nghĩa biết bao đối với những ai đang...ĐIỀU GÌ XUẤT PHÁT TỪ TRÁI TIM SẼ TỚI ĐƯỢC TRÁI TIM.Hãy san sẻ tình yêu cho nhau.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
M Lần đầu tiên đi tình nguyện Góc cảm xúc 2
enor Lần đầu tiên trong đời... Góc cảm xúc 5
pezjc122_ueh Chuyến đi Vũng Tàu ...lần đầu tiên... Góc cảm xúc 8
nguyenminhthi90 Cảm xúc về "lời nguyền PANDORA" và đêm sinh nhật KNS lần 2 Góc cảm xúc 11
cedrci_jake Tổ Cooku-những lần trở lại…!!! Góc cảm xúc 0
lobe_dream Sau mỗi lần tham gia công tác từ thiện..... Góc cảm xúc 1
Vrain Cảm xúc chương trình Valentine Trắng - Đầu non cuối gió (16-17/3/2013 Góc cảm xúc 22
_ice_ [Cảm xúc] Viết cho cô giáo đầu tiên Góc cảm xúc 0
nhok_con1991 Ngày đầu... năm mới Góc cảm xúc 0
Ren Khoảng 23.700 kết quả cho kynangsong, và kết quả đầu tiên là..... Góc cảm xúc 6
khỉ con Trải ngiệm đầu tiên Góc cảm xúc 3
boduacanhxanh Ngày đầu tiên đi học....đại học! Góc cảm xúc 8
thanhhoa_7791 Mùa hè xanh đầu tiên :X Góc cảm xúc 0
nhok_con1991 Nhật Ký...Đầu Tôi Góc cảm xúc 1
thanhhoa_7791 Sao ông cứ làm tui nhức đầu vậy??? Góc cảm xúc 7
Tôi Cái "khởi đầu" Góc cảm xúc 4
Nguyễn Minh Thư Màu trắng đầu tiên... Góc cảm xúc 2
Z Những ngày đầu mệt mỏi Góc cảm xúc 0
ivenle Dòng entry đầu tiên nhưng cũng có thể là... Góc cảm xúc 11
songha Khởi đầu ngày mới! Góc cảm xúc 1
H Tình đầu là tình chia ly. Góc cảm xúc 10
TQV Mối tình đầu Góc cảm xúc 14
bluesea88 [Cảm xúc] Đã lâu lắm chưa viết được một bài ra hồn. Góc cảm xúc 5
monkey [Cảm xúc] "Tại sao mình không khóc được??......" Góc cảm xúc 10
hope001 [Cảm xúc] Tôi học được rằng.... Góc cảm xúc 0
benny [Cảm xúc] Nếu được chọn, [you] thích sống vào thời đại nào? Góc cảm xúc 19
AshleyHao [Cảm xúc] Gửi Ping Group- Hy vọng các bạn đọc được ^^ Góc cảm xúc 0
thaihabooks Mình ước gì ai cũng được đọc cuốn "Người nam châm" Góc cảm xúc 0
nhok_con1991 Ánh Trăng, Điều đó nói lên được gì? Góc cảm xúc 0
nhok_con1991 ...vẤn đỀ...??? Những câu hỏi không được trả lời... Góc cảm xúc 1
Sóng Yêu và được yêu Góc cảm xúc 15
C Bạn Nghĩ sự lời thề sẽ tồn tại được bao lâu? Góc cảm xúc 0
kyniemmua Tôi không thể làm được !!! Góc cảm xúc 16
ivenle “Tôi là ai ? Sống để làm gì ? & sẽ làm được những gì Góc cảm xúc 11
canhogiuadaiduong Tự nhiên thèm được ôm Góc cảm xúc 34
sand_love_sea Yêu để được yêu lại Góc cảm xúc 0
T Những gì mình muốn nói nhưng chưa thể nói hết được Góc cảm xúc 6

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top