KendyDat
Thanh viên kỳ cựu
Có những điều rất đỗi đời thường nhưng tôi muốn ghi lại nó và chia sẻ cho mọi người như một cách nhìn, một khía cạnh mới của cuộc sống. Qua mỗi câu chuyện ngắn này sẽ đọng lại ít nhiều suy ngẫm.
1. Tôi đang ngồi trước nhà với bà nội và thím thì bỗng từ đừng sau có một người khều lưng tôi và chỉ về một góc nào đó (tôi quay lại không rõ), sau đó tôi thoáng nghe "cho tôi uống miếng nước", cô và nội tôi liền đáp "ừ ừ, cứ uống thoải mái đi". Tôi nhìn lại mới thấy đó là một anh quét rác cao kều vẫn miệt mài quét rác hằng đem trên con đường trước nhà tôi, thì ra lúc nãy là anh chỉ về hướng thùng đá để phía sau tôi. Uống xong anh vội ra đường cầm chổi lên rồi đi quét tiếp. Cử chỉ của anh làm tôi thấy quý những con người quét rác vẫn thầm lặng mà vươn lên.
2. Tôi đang ngồi lướt web, mẹ tôi bảo "Ê!Mày biết thằng Tùng con bà Lan không? Nó bị công an bắt do chơi thuốc lắc". Dĩ nhiên là tôi biết thằng này, nó hơn tôi chỉ 3, 4 tuổi, nhà nó sát vách nhà tôi, trông thằng này chơi khá trội nhưng tôi cũng không nghĩ là nó chơi thuốc lắc...
3. Tôi vừa về tới nhà đã nghe các cô bàn tán xôn xao. Chuyện là thế này: cô tôi vào một quán ăn chay, cô tôi khóa xe đạp điện lại cẩn thận (quán đó có người giữ xe), tuy ngồi gần chỗ giữ xe nhưng vẫn bị trộm, lúc đầu cô tôi thấy nó đẩy xe cứ nghĩ nó dời xe cho gọn lại, ai ngờ tí ra mất tiêu. Xe đó mua 6 triệu nhưng chỉ đền 2 triệu (sau khi đã gây áp lực mời lên công an). Câu hỏi được đặt ra là một cái quán cũng không phải gọi là lớn lắm, có người trông xe mà vẫn bị trộm một chiếc xe đạp điện được sao, phải chăng chính người giữ xe đã đồng lõa với bọn trộm? Và nếu như tôi đưa thông tin quán đó về việc này lên mạng thì quán đó liệu có còn uy tín nữa hay không?
4. Có một cặp vợ chồng chở theo đứa con nhỏ nói với người đi bạn đi cùng tôi "Anh ơi, cho em 20 chục ngàn đổ xăng, tụi em mới ở quê lên, con em đang bệnh nên không có tiền đổ xăng để đi tiếp". Cho xong, chúng tôi theo dõi một đoạn đường, cứ cách một đoạn là hai vợ chồng này lại dừng lại với kịch bản cũ. Ôi, người tốt và kẻ xấu sao mà khó phân biệt trong xã hội hiện nay quá, liệu tình yêu thương có còn được giữ mãi !?
Còn tiếp...