Thương gửi các bạn BTC chương trình "Đánh thức tiềm năng bản thân" và Học bổng KNS!
Thời gian qua, kể từ lúc CLB chúng ta bắt đầu kế hoạch thực hiện chương trình Học bổng KNS và "Đánh thức tiềm năng bản thân" đến nay cũng đã qua mấy tháng rồi. Quãng thời gian ấy quả là không dễ dàng chút nào, thật nhiều gian nan, thật nhiều áp lực...Các bạn đã rong ruổi cùng nó suốt mấy tháng ấy, đánh đổi cả những lợi ích của bản thân mình để hướng đến mục tiêu cuối cùng là một chương trình thật hay cho các bạn sinh viên khác. Với những trải nghiệm về việc làm chương trình, Ngọc hiểu các bạn đã vất vả thế nào với quãng thời gian dài như thế, cả những mệt mỏi và áp lực, cả những bài học quý giá… Những gì các bạn đã bỏ ra, đã cố gắng, đã nỗ lực, quả thật rất đáng trân trọng.
Mọi người vẫn luôn nhắc nhở các bạn chăm sóc bản thân, không để công việc ảnh hưởng đến học tập và sức khỏe. Nhưng Ngọc biết, có những lúc, công việc khiến ta không dừng lại được, có những lúc các bạn rất cần ai đó có thể phụ mình một tay, nói với mình một câu an ủi, một lời động viên để bạn vượt qua những khó khăn này. Các bạn cần được chia sẻ những cảm xúc, những áp lực hay những niềm vui, đừng ngại ngần nhé, luôn có những bàn tay cho bạn nắm, luôn có ai đó sẵn sàng ôm lấy bạn. Đừng buồn một mình, vui một mình, các bạn nhé…
Nhưng hãy nhìn lại chặng đường đã qua…
Các bạn là những chiến binh rất kiên cường.
Các bạn là những thành viên đáng tự hào của CLB.
Các bạn đã trưởng thành lên nhiều lắm.
Các bạn đã trở thành những người bạn thân thiết.
Các bạn thật sự rất tuyệt vời khi đem lại giá trị cho nhiều bạn trẻ khác.
Hãy tự hào về những gì bạn đã trải qua, những gì bạn đã làm được, những gì mà chúng ta đã cùng cố gắng.
Đích đến ở phía trước rồi. Thành công đang đợi chúng ta. Hãy nắm tay nhau, hãy truyền cho nhau niềm tin và sự nhiệt tình, chúng ta là những người chiến thắng khi vượt qua chính bản thân mình.
=====
Một chút khó khăn có thể làm ta khám phá được sức mạnh của chính ta và sức mạnh của sự đồng tâm hiệp lực.
Một chút vất vả có thể làm chúng ta càng trưởng thành và yêu thương nhau hơn.
Một chút thành công ta làm được hôm nay có thể làm nên những thành công của những người bạn ta sau này, thậm chí là làm nên những điều kỳ diệu.
Một chút những sẻ chia, những cố gắng của chúng ta hôm nay có thể là điều mà mai sau chúng ta có quyền tự hào khi nhìn lại cuộc sống của chính mình.
Cảm ơn các bạn.
Yêu thương cả nhà!:dangyeu:
Thời gian qua, kể từ lúc CLB chúng ta bắt đầu kế hoạch thực hiện chương trình Học bổng KNS và "Đánh thức tiềm năng bản thân" đến nay cũng đã qua mấy tháng rồi. Quãng thời gian ấy quả là không dễ dàng chút nào, thật nhiều gian nan, thật nhiều áp lực...Các bạn đã rong ruổi cùng nó suốt mấy tháng ấy, đánh đổi cả những lợi ích của bản thân mình để hướng đến mục tiêu cuối cùng là một chương trình thật hay cho các bạn sinh viên khác. Với những trải nghiệm về việc làm chương trình, Ngọc hiểu các bạn đã vất vả thế nào với quãng thời gian dài như thế, cả những mệt mỏi và áp lực, cả những bài học quý giá… Những gì các bạn đã bỏ ra, đã cố gắng, đã nỗ lực, quả thật rất đáng trân trọng.
Mọi người vẫn luôn nhắc nhở các bạn chăm sóc bản thân, không để công việc ảnh hưởng đến học tập và sức khỏe. Nhưng Ngọc biết, có những lúc, công việc khiến ta không dừng lại được, có những lúc các bạn rất cần ai đó có thể phụ mình một tay, nói với mình một câu an ủi, một lời động viên để bạn vượt qua những khó khăn này. Các bạn cần được chia sẻ những cảm xúc, những áp lực hay những niềm vui, đừng ngại ngần nhé, luôn có những bàn tay cho bạn nắm, luôn có ai đó sẵn sàng ôm lấy bạn. Đừng buồn một mình, vui một mình, các bạn nhé…
Nhưng hãy nhìn lại chặng đường đã qua…
Các bạn là những chiến binh rất kiên cường.
Các bạn là những thành viên đáng tự hào của CLB.
Các bạn đã trưởng thành lên nhiều lắm.
Các bạn đã trở thành những người bạn thân thiết.
Các bạn thật sự rất tuyệt vời khi đem lại giá trị cho nhiều bạn trẻ khác.
Hãy tự hào về những gì bạn đã trải qua, những gì bạn đã làm được, những gì mà chúng ta đã cùng cố gắng.
Đích đến ở phía trước rồi. Thành công đang đợi chúng ta. Hãy nắm tay nhau, hãy truyền cho nhau niềm tin và sự nhiệt tình, chúng ta là những người chiến thắng khi vượt qua chính bản thân mình.
=====
Một chút khó khăn có thể làm ta khám phá được sức mạnh của chính ta và sức mạnh của sự đồng tâm hiệp lực.
Một chút vất vả có thể làm chúng ta càng trưởng thành và yêu thương nhau hơn.
Một chút thành công ta làm được hôm nay có thể làm nên những thành công của những người bạn ta sau này, thậm chí là làm nên những điều kỳ diệu.
Một chút những sẻ chia, những cố gắng của chúng ta hôm nay có thể là điều mà mai sau chúng ta có quyền tự hào khi nhìn lại cuộc sống của chính mình.
Cảm ơn các bạn.
Yêu thương cả nhà!:dangyeu: