Love-12:knso:MY POWER

kimoanh2012

Thanh viên kỳ cựu
Tên:Nguyễn Thị Kim oanh
Email:kimoanh2012@gmail.com
MY POWER!
Ngày 4\7\2010, một hạt giống mang tên Kimoanh2012 đã được gieo trên khu vườn của ngôi nhà Kỹ năng sống xinh đẹp. Tính đến ngày hôm nay thì hạt giống ấy đã được gieo 1 tháng 28 ngày, và nó cũng đã đâm chồi. Hạt giống biết,khoảng thời gian nó được gieo trên mảnh đất này còn quá ngắn so với những con người đã từng gắn bó với ngôi nhà này, họ đã có biết bao nhiêu kỉ niệm quá thân thương với nơi đây. Tuy chỉ được gieo trong thời gian rất ngắn như vậy, nhưng nó đã có những tình cảm dạt dào và muốn nói với ngôi nhà KNSO:nó cũng yêu nhà mình lắm. Vì thế mà nó đã viết bài này, như một cách gởi lời cảm ơn đến tất cả những người đã xây nên ngôi nhà KNSO thân thương.
Cảm ơn vì đã truyền cho hạt giống những nguồn năng lượng diệu kì để hạt giống có thể đâm chồi như ngày hôm nay và chắc chắn sẽ trở thành một cái cây vào ngày mai. Nguồn năng lượng mà hạt giống nhận được không chỉ một mà rất nhiều.
Đó là nguồn năng lượng mang tên chia sẽ, làm nó ấm áp quá đỗi. Đó là khi nó có những nỗi buồn không biết nói với ai.Chỉ biết trải lòng mình trên blog.Hạt giống đã nhận được những cái ôm từ những người mà nó chưa một lần gặp mặt. Cái ôm làm nó cảm động biết bao, nó thấy được những tình cảm chân thành, không những thế, họ còn cho nó những lời khuyên, những góc nhìn khác trong vấn đề của hạt giống mà đã bị nổi buồn che khuất. Chính nhờ nguồn năng lượng ấy mà nó đã đi qua những ngày tồi tệ của mình thật nhẹ nhõm.
Đó là nguồn năng lượng mang tên hứng khởi Khi nó nhận được một comment, cho một sự bắt đầu của nó. Là lời động viên, một sự tin tưởng, một lời chúc may mắn dành cho hạt giống khi chính bản thân nó còn đang thấy sợ hãi khi bắt đầu. Nguồn năng lượng ấy đến, làm cho nó thêm vững tin vào khởi đầu của mình.
Có khi, nó nhận được từ ngôi nhà KNSO sự quyết tâm, sự quyết tâm nói với nó: không có gì là không làm được nếu nó muốn. Nó tìm thấy con người hèn nhát của nó trong bài viết về sự quyết tâm ấy, là nó đó, một hạt giống không tin là mình sẽ làm được, hoài nghi chính khả năng của mình. Nhưng bây giờ thì nó đã có câu trả lời cho những hoài nghi của mình rồi. Và quyết tâm của nó trước mắt là nó sẽ không để lòng quyết tâm của mình bị cạn kiệt. Trước mắt hạt giống, đang là những dự định, những mục tiêu vươn tới, nhưng hạt giống đã không còn sợ mình sẽ không làm được như trước vì nó đã được hấp thụ nguồn năng lượng đặt niềm tin vào bản thân.
Hạt giống cảm thấy sững sờ biết bao, khi trong ngôi nhà này tận mắt nó thấy những con người cho đi mà không cần nhận lại. Hai mươi tuổi, khoảng thời gian tồn tại trong cuộc sống đã cho nó biết chẳng ai cho không ai cái gì. Vì thế, làm sao nó không sững sờ khi gặp những người thợ xây nên ngôi nhà này mà không hề nhận được một lợi ích gì từ việc đó. Nó càng bất ngờ hơn, khi những con người trong ngôi nhà này ngập tràn lòng nhân ái, họ vận động nhau giúp những trẻ em ở Bến Tre có được một cái Tết Trung Thu ý nghĩa, những hình ảnh họ làm lồng đèn, những lời họ động viên chia sẽ nhau để quyên góp làm mình thấy xấu hổ quá. Nhìn lại bản thân mình, với lối sống ích kỉ, chỉ biết lo cho mình mà thôi. Chính những con người với những tấm lòng đẹp ấy đã làm mình nhận được một nguồn năng lượng mới_năng lượng nhân ái! Nó cũng đang bị lan tỏa nguồn năng lượng kia, để bắt đầu cho đi mà không cần nhận lại.
Rồi nguồn năng lượng mang tên niềm vui và hạnh phúc đã đến với nó, khi nó trao cho một người trong ngôi nhà ấy một lời động viên nhỏ bé, điều mà nó nghĩ là rất bình thường, ai là nó cũng làm được thôi. Thế nhưng, khi đọc được niềm vui của người đó, nó thoáng bất ngờ rồi đọc đi đọc lại những dòng chia sẽ niềm vui đó và mỉm cười một mình. Trong thâm tâm nó biết nó còn đang hạnh phúc và vui hơn cả người được nhận. Làm sao mà không hạnh phúc khi biết mình cũng có thể mang lại cho một người niềm vui và hứng khởi. Để còn nhận ra mình cũng có ích đối với một ai đó.
Từ ngày hạt giống được gieo thì hầu như nó luôn đều đặn lên thăm ngôi nhà của nó ít nhất một lần một ngày. Khi năm học mới bắt đầu, khi nó phải sống xa nhà,thì hầu như chiều nào tan học nó cũng mang một nỗi tò mò, một chút háo hức khi mở cửa ngôi nhà KNSO, háo hức xem thử hôm nay có ai có bài viết gì không? Háo hức coi thử có ai đó ghé vào ngôi nhà nhỏ của nó không? Háo hức xem thử đã có bao nhiêu lời cảm ơn cho bài viết của nó....Tất cả những háo hức đó nó gộp chung vào mộtnguồn năng lượng hi vọng! Nguồn năng lượng giúp nó không cảm thấy lạc lõng vào những buổi chiều xa nhà!
Khi ngôi nhà của nó phát động chương trình rèn luyện"Thói quen giấc ngủ chất lượng". Nó cũng tham gia với ý nghĩ duy nhất là mình có thể dậy sớm, để có nhiều thời gian học hơn.Nhưng sau đợt rèn luyện đó, nó có nhiều hơn một thói quen, đó là hai người chị luôn cho nó những cái ôm khi nó trơ trọi, đó là một người bạn sẵng sàng kêu nó dậy lúc 5h sáng và chúc nó một buổi sáng tốt lành. Nó trân trọng biết bao những con người như thế, những người đã truyền cho nguồn năng lượng kết nối những sợi dây tình cảm.
Nó vốn là một con người có bệnh "Cả thèm chóng chán", có người đã nhận xét nó là một con người hay thay đổi. Và có thể người ta sẽ nghĩ nó sẽ mau chán ngôi nhà ảo này thôi. Nhưng đó là chuyện của Ngày Mai. Còn Hôm Nay, nó vẫn còn là một hạt giống chỉ mới đâm chồi thôi, nó muốn mình phải ra cành, ra lá...Rồi thành một cái cây. Mà nó chắc rằng để trở thành một cái cây thì nó phải hấp thụ nhiều nguồn năng lượng. Và nguồn năng lượng này chỉ có trong ngôi nhà KỸ NĂNG SỐNG thân yêu
 

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
Hjc,hjc. Sao em lại viết bài này nhỉ. Đọc bài của em mà mắt nó cay cay (chắc tại mới ngủ dậy :data::data:). Những dòng tâm sự của em dường như đánh đúng vào cảm xúc của anh.Hôm nay, anh mới nhận ra là anh đã nhận quá nhiều nguồn năng lượng từ KNSO.
 

SinhBe

<b><font color=green>Giải KK Viết Về Người Phụ Nữ
Nguồn năng lượng của KNSO quả thật là vô giá, nếu ko có những nguồn năng lượng bí ẩn này thì làm sao mỗi hạt giống trong khu vườn nhà chúng ta đơm hoa kết trái theo từng ngày đc... Cảm ơn Kim Oanh nhiều vì đã giúp mình hiểu đc nguyên nhân vì sao mình lại có những tâm sự như ngày hôm nay...
 

Bình luận bằng Facebook

Top