mai8x_dt
Thanh viên kỳ cựu
Gửi bạn của tôi !
Suy nghĩ rất nhiều, trăn trở rất nhiều, đắn đo cũng rất nhiều....và cuối cùng tôi đã đưa ra quyết định như vậy. Tôi muốn cả tôi và bạn đều thoải mái, đều cởi mở. Tôi luôn xem trọng tình bạn của tôi và bạn, tôi biết bạn giận lắm, tôi cũng buồn lắm. Tôi chỉ nghĩ rằng cách giải quyết tốt nhất là chúng ta xa nhau để nghĩ về nhau nhiều hơn, để tình bạn đẹp hơn.
Bạn bực mình, bạn giận, bạn cho rằng tôi ích kỷ. Phải, tôi thừa nhận tôi ích kỷ, tôi ích kỷ vì tôi ra đi quá vội vàng mà ko hề báo trước cho bạn. Nhưng tại sao bạn ko thể bình tĩnh nói chuyện với tôi, chưa 1 lúc nào bạn hiểu cho tôi, hiểu những gì tôi làm và tôi suy nghĩ, và tại sao cứ bắt người khác fải theo cách suy nghĩ của bạn.
Giờ đây, tất cả đều đã qua, tôi là người buồn hơn ai hết, tôi rời xa bạn, tôi fải thích nghi với cái mới, đâu có dễ dàng gì. Bạn nghĩ rằng tôi sung sướng, tôi vui vẻ ư ? bạn nghĩ rằng lúc nào tôi cũng nghĩ bạn xấu ư ?
Hãy để thời gian chứng minh tất cả, tôi mong rằng cả tôi và bạn hãy cùng suy nghĩ về mình, bạn nói bạn ko muốn làm bạn với tôi, tôi đau nhói lòng vì điều đó, tất cả mọi lòi nói của tôi bây giờ có lẽ chỉ là ngụy biện, tôi thật sự ko mong muốn điều đó. Tôi thật sự coi bạn là bạn, vì thế tôi mới chọn cách ra đi, tôi mong bạn hãy hiểu cho tôi.
Suy nghĩ rất nhiều, trăn trở rất nhiều, đắn đo cũng rất nhiều....và cuối cùng tôi đã đưa ra quyết định như vậy. Tôi muốn cả tôi và bạn đều thoải mái, đều cởi mở. Tôi luôn xem trọng tình bạn của tôi và bạn, tôi biết bạn giận lắm, tôi cũng buồn lắm. Tôi chỉ nghĩ rằng cách giải quyết tốt nhất là chúng ta xa nhau để nghĩ về nhau nhiều hơn, để tình bạn đẹp hơn.
Bạn bực mình, bạn giận, bạn cho rằng tôi ích kỷ. Phải, tôi thừa nhận tôi ích kỷ, tôi ích kỷ vì tôi ra đi quá vội vàng mà ko hề báo trước cho bạn. Nhưng tại sao bạn ko thể bình tĩnh nói chuyện với tôi, chưa 1 lúc nào bạn hiểu cho tôi, hiểu những gì tôi làm và tôi suy nghĩ, và tại sao cứ bắt người khác fải theo cách suy nghĩ của bạn.
Giờ đây, tất cả đều đã qua, tôi là người buồn hơn ai hết, tôi rời xa bạn, tôi fải thích nghi với cái mới, đâu có dễ dàng gì. Bạn nghĩ rằng tôi sung sướng, tôi vui vẻ ư ? bạn nghĩ rằng lúc nào tôi cũng nghĩ bạn xấu ư ?
Hãy để thời gian chứng minh tất cả, tôi mong rằng cả tôi và bạn hãy cùng suy nghĩ về mình, bạn nói bạn ko muốn làm bạn với tôi, tôi đau nhói lòng vì điều đó, tất cả mọi lòi nói của tôi bây giờ có lẽ chỉ là ngụy biện, tôi thật sự ko mong muốn điều đó. Tôi thật sự coi bạn là bạn, vì thế tôi mới chọn cách ra đi, tôi mong bạn hãy hiểu cho tôi.