nhok_con1991
Thanh viên kỳ cựu
Còn vài phút nữa thôi, hay vài chục phút gì đó, thì đã…hết một năm. Vào giây phút này đây, trong lòng tôi có chút gì đó buồn. Vừa mới nãy, tôi đã có trận cười giòn to, thế mà giờ lại… Tính tình thay đổi lẹ thật!
Cảm xúc, những cảm giác đến thật mau và qua cũng thật nhanh. Ước gì tôi có thể viết thật nhanh những suy nghĩ của tôi ra, để mọi người, để ai đó đọc được điều tôi muốn, tôi nghĩ.
Một năm, nói sao đây? Một năm vô ích?? Không hẳn, đúng là nó vô ích thật bởi vì tôi chẳng làm gì ra hồn trong một năm này, mỗi việc tôi làm chỉ dừng hơn mức phân nữa mà thôi. Chưa một lần tới đích. Một năm với nhiều cái bắt đầu, một năm với cái kết thúc cuối cùng. Có khi cảm thấy kẻ này đã khác, có khi cảm thấy hắn chẳng thay đổi được gì.
Đôi khi hắn tự nhủ và cố gắng hết mình;
Đôi khi hắn chấp nhận hi sinh để có được cái hắn cần;
Đôi khi hắn tham lam và vô tình làm ai đó đau;
Đôi khi, hắn hối hận và tiếc rất nhiều thứ;
Đôi khi hắn thấy như thế là quá đủ rồi. Hắn muốn dừng lại, muốn hét thật to vào tai ai đó;
Đôi khi hắn cần ai ngồi kế bên, nói cho hắn nghe, nói thật nhiều;
Đôi khi hắn muốn cảm nhận đôi bàn tay của ai đó, nhẹ nhàng đặt lên tóc hắn, trán hắn;
Đôi khi hắn muốn được ai đó ôm, ôm thật lâu, cho hắn dựa đầu vào vai mà khóc;
Đôi khi, hắn muốn nói ra tất cả ..
Và đôi khi, hắn nghĩ…
Hắn muốn cho hắn quá nhiều, nhưng hắn chưa từng muốn cho người khác, chưa từng muốn cho những người thân thuộc của hắn, cho những con người bên cạnh hắn, chưa hề… Hắn chưa thể hiểu được ai, hắn đã tự cho mình tấm vé của riêng hắn, cho những đam mê và mơ mộng của riêng hắn, quá nhiều…
Xin lỗi!
Năm nay qua, con số 2010 sẽ được thay bằng 2011, và có cái gì đó cũng cần đổi thay. Tôi nghĩ, đến lúc hắn nên lập kế hoạch rồi, dẫu biết rằng đã trễ, nhưng trễ còn hơn là không. Phải không nhok?
Năm mới, mọi chuyện sẽ mới! Chúc hắn và chúc mọi người, hoàn thành mục tiêu năm nay, đặt mục tiêu năm mới và hoàn thành chúng trọn vẹn.
Cảm xúc, những cảm giác đến thật mau và qua cũng thật nhanh. Ước gì tôi có thể viết thật nhanh những suy nghĩ của tôi ra, để mọi người, để ai đó đọc được điều tôi muốn, tôi nghĩ.
Một năm, nói sao đây? Một năm vô ích?? Không hẳn, đúng là nó vô ích thật bởi vì tôi chẳng làm gì ra hồn trong một năm này, mỗi việc tôi làm chỉ dừng hơn mức phân nữa mà thôi. Chưa một lần tới đích. Một năm với nhiều cái bắt đầu, một năm với cái kết thúc cuối cùng. Có khi cảm thấy kẻ này đã khác, có khi cảm thấy hắn chẳng thay đổi được gì.
Đôi khi hắn tự nhủ và cố gắng hết mình;
Đôi khi hắn chấp nhận hi sinh để có được cái hắn cần;
Đôi khi hắn tham lam và vô tình làm ai đó đau;
Đôi khi, hắn hối hận và tiếc rất nhiều thứ;
Đôi khi hắn thấy như thế là quá đủ rồi. Hắn muốn dừng lại, muốn hét thật to vào tai ai đó;
Đôi khi hắn cần ai ngồi kế bên, nói cho hắn nghe, nói thật nhiều;
Đôi khi hắn muốn cảm nhận đôi bàn tay của ai đó, nhẹ nhàng đặt lên tóc hắn, trán hắn;
Đôi khi hắn muốn được ai đó ôm, ôm thật lâu, cho hắn dựa đầu vào vai mà khóc;
Đôi khi, hắn muốn nói ra tất cả ..
Và đôi khi, hắn nghĩ…
Hắn muốn cho hắn quá nhiều, nhưng hắn chưa từng muốn cho người khác, chưa từng muốn cho những người thân thuộc của hắn, cho những con người bên cạnh hắn, chưa hề… Hắn chưa thể hiểu được ai, hắn đã tự cho mình tấm vé của riêng hắn, cho những đam mê và mơ mộng của riêng hắn, quá nhiều…
Xin lỗi!
Năm nay qua, con số 2010 sẽ được thay bằng 2011, và có cái gì đó cũng cần đổi thay. Tôi nghĩ, đến lúc hắn nên lập kế hoạch rồi, dẫu biết rằng đã trễ, nhưng trễ còn hơn là không. Phải không nhok?
Năm mới, mọi chuyện sẽ mới! Chúc hắn và chúc mọi người, hoàn thành mục tiêu năm nay, đặt mục tiêu năm mới và hoàn thành chúng trọn vẹn.
GOOD LUCK
~^.^~