sand_love_sea
Thanh viên kỳ cựu
Có nhiều người nghĩ rằng khi mình được một người nào đó chăm sóc,chở che,quan tâm-tức là nhận yêu thương là mình hạnh phúc nhất.Quan niệm đó chỉ đúng ở khía cạnh nào đó thôi,chưa chắc là tất cả.
Chẳng hạn,bạn không tự làm ra tiền mà cứ tiêu xài phung phí vào số tiền ba mẹ cho thì cũng có ngày hết.
Yêu thương cũng vậy,phải biết yêu thương một người nào đó.Thì "đáp trả" lại cho công sức của bạn đó cũng là "yêu thương"(có khi còn hơn cả thế!)Chứ cứ ngồi một chỗ nhận yêu thương thì cũng có lúc không còn(thậm chí là mất)
Vậy khi đó bạn phải làm sao đây?
Chẳng hạn,bạn không tự làm ra tiền mà cứ tiêu xài phung phí vào số tiền ba mẹ cho thì cũng có ngày hết.
Yêu thương cũng vậy,phải biết yêu thương một người nào đó.Thì "đáp trả" lại cho công sức của bạn đó cũng là "yêu thương"(có khi còn hơn cả thế!)Chứ cứ ngồi một chỗ nhận yêu thương thì cũng có lúc không còn(thậm chí là mất)
Vậy khi đó bạn phải làm sao đây?