NhẤt hay mẤt!

duongngoc

Thành viên năng động
NHẤT HAY MẤT!
“Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có sự thay đổi là không đổi”. Thế giới của chúng ta cũng vậy, nó liên tục thay đổi và phát triển, không phải từng ngày mà là từng giờ, từng giây, từng phút. Bill Gate đã từng nói ông ta sẽ không nhặt tờ 100$ nếu nó rơi trước mặt vì trong khoảng thời gian đó ông ta có thể kiếm được số tiền lớn gấp đôi gấp ba nó, Bill Gate đã biết đánh đổi và lựa chọn cái cho ông lợi nhuận cao nhất. Người ta thường chọn cái nhất, lợi nhuận nhất, vui nhất, sướng nhất, không ai chọn cái nhì. Chỉ có nhất hoặc mất. Vậy ta sẽ nhất hay mất.

Nếu không phải là những con sư tử dũng mãnh nhất thì cả đàn sư tử sẽ không thể tồn tại đến ngay nay. Nếu không phải là những chú cá hồi khỏe nhất có thể bơi ngược dòng nước để đẻ trứng thì nòi giống cá hồi không thể duy trì đến ngày nay. Nếu không phải là những hạt mầm tốt nhất sẽ không có sự phát triển của những chồi non. Và cây đại thụ không chết đi vì đó là những cây luôn vươn mình mạnh mẽ nhất. Chúng ta cũng vậy, không nhất sẽ mất vì cuộc sống không phải chỉ là tồn tại. Nếu không nhất môn văn, cần phải nhất môn toán, nếu không nhất về tin học phải nhất về kinh doanh, nếu không nhất về ca hát hãy xếp thứ nhất trong hội họa… Vì chỉ có những diễn viên tài ba nhất mới diễn được trên sàn diễn cuộc đời. Không nhất sẽ mất. Hãy tìm sự khác biệt để tạo nên sự đặc biệt, thương hiệu hóa chính mình, thế giới này chỉ có chỗ cho những người biết khẳng định và phát triển nhất, nếu không nhất chúng ta sẽ mất đi vị trí của mình.

Chỉ có nhất hoặc là mất. Và mỗi chúng ta lại có cho riêng mình một đỉnh núi để chinh phục, đứng trên đỉnh núi của chính mình, đó chính là nhất mà không bao giờ sợ mất. Nhất là không mất.
 

tulip24241324

Thanh viên kỳ cựu
NHẤT HAY MẤT!
“Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có sự thay đổi là không đổi”.

Nếu không phải là những con sư tử dũng mãnh nhất thì cả đàn sư tử sẽ không thể tồn tại đến ngay nay. Nếu không phải là những chú cá hồi khỏe nhất có thể bơi ngược dòng nước để đẻ trứng thì nòi giống cá hồi không thể duy trì đến ngày nay. Nếu không phải là những hạt mầm tốt nhất sẽ không có sự phát triển của những chồi non. Và cây đại thụ không chết đi vì đó là những cây luôn vươn mình mạnh mẽ nhất.
những câu nói rất hay, cảm ơn bạn đã chia sẽ những điều này.
 

Bình luận bằng Facebook

Top