hainguyen
[♣]Thành Viên CLB
Có những tháng năm sẽ mãi đi vào nỗi nhớ, đời sinh viên sắp cạn kiệt rồi, chỉ còn đếm ngày đếm tháng để ra trường. Tính ra đời sinh viên của mình thật là nhiều kỉ niệm, vì sợ rồi qua nhanh những ngày tháng cuối cùng, nên mình ham chơi lắm, vì thế vào dịp 30/4-1/5 vừa rồi mình đã có một hành trình xuyên miền tây với những người bạn, những người em với những kỉ niệm đáng nhớ. Mọi thứ dường như còn đó, đọng lại, mãi mãi….
- 5h đi nha!
-Hả, về Vĩnh Long trễ lắm, kẹt xe nưã. Đi sớm hơn được không?
-Để sắp xếp đã.
-“ Thông báo khẩn đến bà con cô bác, vì tình hình là em lu bu quá, nên chưa gửi lịch trình chuyến đi được, em sẽ gửi sớm nhất trong đêm nay….”è lịch được gửi cho thành viên trước một ngày.:choangvang:
Bắt đầu nản vì một số thành viên ham hố đã không thể tham dự, nhưng còn 6 chiến sĩ với tinh thần hăng hái đầy mình, quyết tử cho sự nghiệp ăn chơi. Tiêu Văn ham hố phải chịu sự sỉ nhục của giang hồ vì nói với thầy là về quê cưới vợ để cúp tiết để tập trung đúng giờ,:cuoihaha: một thành viên khác cày đêm cày ngày cho xong đồ án, những người còn lại đành đặt bạn hơn chuyến về quê…:dauhang:
Lúc đi lo lắm, chặng đường dài, hichic, lỡ tai nạn,( mà cũng hên, bé Thắm mấy lần sém hốt mấy người băng qua đường, còn mình sém hốt cái ô tô,hichic, chả hiểu sao đường về miền tây tối thế?), rồi đi về tối, nhỡ kẻ cướp nhảy ra cướp sắc thì sao,hichic, mình đẹp nên thấy lo lắng lắm….:cuoinhamhiem:
Đáp lên nhà Nam, cơm canh rượu thịt đã sẵn sàng, đạp vào là ăn =>sướng tập 1.:data::data::data:
Đi uống cà fê miền tây, vào quán, Tớ: “cho tiếp viên nam đẹp phục vụ, không đẹp thì vào quán khác”. :vamohoi:
Tiêu Văn: “cho chai rượu và hai cô gái đẹp”:danhdau:
Thế mới biết cả hội ham cái đẹp đến cỡ nào.^^=> sướng tập 2.
Ôi, sáng sớm đang ngủ mà bị cù lét, cái đứa nào dám to gan vậy trời, “chị ơi, đi lên cầu Mỹ Thuận chụp hình”, hả, gì chứ chụp hình thì dậy liền. cảm giác sáng sớm leo lên cây cầu, làm dáng, mát, sảng khoái vô cùng, có 1 đồng chí ham chụp quá quên luôn cả kiếng, hé hé…=> sướng tập 3.
…
Còn bao nhiêu cái sung sướng hạnh phúc của chuyến đi, những cái sướng thứ n, hình trình còn nhiều cái sướng xin để cho những đồng chí khác tiếp tục…
Em thì em vẫn thích nhất là người dân miền tây, hiền hòa chân chất, thích nhất là những người mẹ miền tây, thiệt là thích quá đi mà. :dangyeu::dangyeu::dangyeu:Chuyến này phải về làm dâu miền tây bằng được.:xauho:
Thích nhất là khúc về nhà H nam nữa, ôi cha, uống dừa không cần ống hút, hai tay hai trái, cảm giác thật khác với uống nước dừa ở Sài Gòn. Thích cái nhà mát mẻ đó, thích khúc sông trước mặt, thích cả lúc qua phà, thích lúc lội bắt còng, … thật là nhớ quá đi mà. Thích nhất là gia đình của bạn H nam nữa, hiền lành, chân chất, và rất tốt bụng, sẽ chẳng bao giờ quên được nồi lẩu tối đó, chẳng quên được món thịt vịt buổi trưa, sẽ chẳng quên được những cụm dừa nước ba hái về cả lũ ngồi chặt, húp, mút…:thangloi:
Một chuyến đi thú vị, ý nghĩa, thắng lợi và sẽ còn mãi trong tim mình. Và đặc biệt sẽ chẳng quên được những thói hư tật xấu của mấy người đâu nha, thiệt tình, lần tiếp theo ta sẽ kể ra cho cả nhà thấy thói hư tật xấu của các ngươi cho thiên hạ xem, để coi còn đứa nào lấy chồng lấy vợ hay có người yêu được nữa, kakaka…:cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha::cuoinhamhiem::cuoinhamhiem::cuoinhamhiem:
- 5h đi nha!
-Hả, về Vĩnh Long trễ lắm, kẹt xe nưã. Đi sớm hơn được không?
-Để sắp xếp đã.
-“ Thông báo khẩn đến bà con cô bác, vì tình hình là em lu bu quá, nên chưa gửi lịch trình chuyến đi được, em sẽ gửi sớm nhất trong đêm nay….”è lịch được gửi cho thành viên trước một ngày.:choangvang:
Bắt đầu nản vì một số thành viên ham hố đã không thể tham dự, nhưng còn 6 chiến sĩ với tinh thần hăng hái đầy mình, quyết tử cho sự nghiệp ăn chơi. Tiêu Văn ham hố phải chịu sự sỉ nhục của giang hồ vì nói với thầy là về quê cưới vợ để cúp tiết để tập trung đúng giờ,:cuoihaha: một thành viên khác cày đêm cày ngày cho xong đồ án, những người còn lại đành đặt bạn hơn chuyến về quê…:dauhang:
Lúc đi lo lắm, chặng đường dài, hichic, lỡ tai nạn,( mà cũng hên, bé Thắm mấy lần sém hốt mấy người băng qua đường, còn mình sém hốt cái ô tô,hichic, chả hiểu sao đường về miền tây tối thế?), rồi đi về tối, nhỡ kẻ cướp nhảy ra cướp sắc thì sao,hichic, mình đẹp nên thấy lo lắng lắm….:cuoinhamhiem:
Đáp lên nhà Nam, cơm canh rượu thịt đã sẵn sàng, đạp vào là ăn =>sướng tập 1.:data::data::data:
Đi uống cà fê miền tây, vào quán, Tớ: “cho tiếp viên nam đẹp phục vụ, không đẹp thì vào quán khác”. :vamohoi:
Tiêu Văn: “cho chai rượu và hai cô gái đẹp”:danhdau:
Thế mới biết cả hội ham cái đẹp đến cỡ nào.^^=> sướng tập 2.
Ôi, sáng sớm đang ngủ mà bị cù lét, cái đứa nào dám to gan vậy trời, “chị ơi, đi lên cầu Mỹ Thuận chụp hình”, hả, gì chứ chụp hình thì dậy liền. cảm giác sáng sớm leo lên cây cầu, làm dáng, mát, sảng khoái vô cùng, có 1 đồng chí ham chụp quá quên luôn cả kiếng, hé hé…=> sướng tập 3.
…
Còn bao nhiêu cái sung sướng hạnh phúc của chuyến đi, những cái sướng thứ n, hình trình còn nhiều cái sướng xin để cho những đồng chí khác tiếp tục…
Em thì em vẫn thích nhất là người dân miền tây, hiền hòa chân chất, thích nhất là những người mẹ miền tây, thiệt là thích quá đi mà. :dangyeu::dangyeu::dangyeu:Chuyến này phải về làm dâu miền tây bằng được.:xauho:
Thích nhất là khúc về nhà H nam nữa, ôi cha, uống dừa không cần ống hút, hai tay hai trái, cảm giác thật khác với uống nước dừa ở Sài Gòn. Thích cái nhà mát mẻ đó, thích khúc sông trước mặt, thích cả lúc qua phà, thích lúc lội bắt còng, … thật là nhớ quá đi mà. Thích nhất là gia đình của bạn H nam nữa, hiền lành, chân chất, và rất tốt bụng, sẽ chẳng bao giờ quên được nồi lẩu tối đó, chẳng quên được món thịt vịt buổi trưa, sẽ chẳng quên được những cụm dừa nước ba hái về cả lũ ngồi chặt, húp, mút…:thangloi:
Một chuyến đi thú vị, ý nghĩa, thắng lợi và sẽ còn mãi trong tim mình. Và đặc biệt sẽ chẳng quên được những thói hư tật xấu của mấy người đâu nha, thiệt tình, lần tiếp theo ta sẽ kể ra cho cả nhà thấy thói hư tật xấu của các ngươi cho thiên hạ xem, để coi còn đứa nào lấy chồng lấy vợ hay có người yêu được nữa, kakaka…:cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha::cuoinhamhiem::cuoinhamhiem::cuoinhamhiem:
Last edited by a moderator: