nhok_con1991
Thanh viên kỳ cựu
Tên tựa đề thật lạ, thú thật là tôi cũng chỉ vừa nghĩ ra thôi. Giờ đây, tôi sẽ viết về Nhật Ký...Đầu tôi.
Nhật ký...Đầu Tôi chính là những suy nghĩ trong đầu tôi, tôi mong ước có cái máy như doremon, ghi lại hết suy nghĩ trong đầu ra 1 tờ giấy cho dễ dàng. Và mơ ước ấy, khởi đầu là tôi viết ra sau những điều sau đây.
Ngày hôm qua cứ ngở như là đã chấm dứt cuộc sống chán ghét của tôi rồi ấy chứ? chia tay với người yêu. Tôi nghỉ rằng tôi muốn thử, tôi phóng xe với tốc độ 64km/h giữa đường đông người mà không dùng thắng, chỉ trong 5p. 5p có là quá dài, 64 đã là quá nhanh chưa? những con số ấy có nói lên được ý nghĩ trong đầu tôi lúc đó : tôi muốn chết!!
Chia tay người con gái quen 2 năm, dù cho ngay từ đầu tôi đã biết chuyện sẽ chẳng tới đâu, con đường đang đi là sai lầm. Tôi vẫn bước đi để rồi chìm vào đống bùn trong một cái ngỏ cụt. Tôi đã yêu cô ấy, để rồi tôi nhận ra, cô ấy không thực sự yêu tôi, một tình yêu mà tôi chỉ đang cố lừa dối chính mình, cố viết lên KỊCH BẢN chuyện tình đời tôi.
Chia tay!! Đó là quyết định, chấm dứt là lựa chon đúng đắn?? Dù sao tôi cũng không muốn giống y như nhưng câu chuyện tình lâm li bi đát của các tác giả truyện thơ này nọ. Tôi muốn yêu thật, tình cảm thật, và giờ tôi phải bước qua NỔI ĐAU để đến điều tôi muốn. Đau thật!!
1 thằng nhóc to, 19 tuổi đầu thôi, thế mà cứ như 1 ông già cằn cỗi. Vẻ ngoài đã che đi lớp trẻ con, ngu ngơ của tôi. TÔI LÀ AI? TÔI MUỐN GÌ?
Tôi muốn mọi người chú ý tới tôi, khen những việc làm hay của tôi.
Tôi muốn được vui vẻ, được yêu, được...hạnh phúc
Tôi muốn sống an nhàn, giàu sang.
Tôi muốn....
Nhưng rốt cuộc tôi vẫn ở đây, với ngày hôm qua đã cuốn đi tất cả. Còn bàn tay trắng, với cái đầu đất xám xịt mà thôi. Buồn thật, nhưng dù sao cũng phải bước qua. Ngày hôm qua chưa phải là chấm dứt, nó là khởi đầu cho 1 cuộc sống mới.
Làm gì trước nhỉ : Sống thật với chính bản thân mình, suy nghĩ của mình. Đó là điều tôi phải làm đầu tiên!!!
Biết yêu bản thân.
Biết cố gắng.
Biết hành động.
Rồi gì nữa nhỉ? Đầu óc tôi mau quên quá, thế nên tôi mới nói tôi mong ước có cái máy của doremon, ghi lại liền nếu không tôi quên mất.Hì.
Dù sao......câu chuyện chỉ mới bắt đầu........
Dù sao thì cô người yêu của tôi cũng là một cô gái tốt! Đảm đang, hiền lành...nhưng thật dễ bị lôi kéo vào cái xấu. Cũng mong rằng ở nơi đó, cô ấy còn nhớ tới tôi, nhớ những lời khuyên của tôi, những điều tốt nhất tôi đã giúp cô ấy.
Nhật ký...Đầu Tôi chính là những suy nghĩ trong đầu tôi, tôi mong ước có cái máy như doremon, ghi lại hết suy nghĩ trong đầu ra 1 tờ giấy cho dễ dàng. Và mơ ước ấy, khởi đầu là tôi viết ra sau những điều sau đây.
Ngày hôm qua cứ ngở như là đã chấm dứt cuộc sống chán ghét của tôi rồi ấy chứ? chia tay với người yêu. Tôi nghỉ rằng tôi muốn thử, tôi phóng xe với tốc độ 64km/h giữa đường đông người mà không dùng thắng, chỉ trong 5p. 5p có là quá dài, 64 đã là quá nhanh chưa? những con số ấy có nói lên được ý nghĩ trong đầu tôi lúc đó : tôi muốn chết!!
Chia tay người con gái quen 2 năm, dù cho ngay từ đầu tôi đã biết chuyện sẽ chẳng tới đâu, con đường đang đi là sai lầm. Tôi vẫn bước đi để rồi chìm vào đống bùn trong một cái ngỏ cụt. Tôi đã yêu cô ấy, để rồi tôi nhận ra, cô ấy không thực sự yêu tôi, một tình yêu mà tôi chỉ đang cố lừa dối chính mình, cố viết lên KỊCH BẢN chuyện tình đời tôi.
Chia tay!! Đó là quyết định, chấm dứt là lựa chon đúng đắn?? Dù sao tôi cũng không muốn giống y như nhưng câu chuyện tình lâm li bi đát của các tác giả truyện thơ này nọ. Tôi muốn yêu thật, tình cảm thật, và giờ tôi phải bước qua NỔI ĐAU để đến điều tôi muốn. Đau thật!!
1 thằng nhóc to, 19 tuổi đầu thôi, thế mà cứ như 1 ông già cằn cỗi. Vẻ ngoài đã che đi lớp trẻ con, ngu ngơ của tôi. TÔI LÀ AI? TÔI MUỐN GÌ?
Tôi muốn mọi người chú ý tới tôi, khen những việc làm hay của tôi.
Tôi muốn được vui vẻ, được yêu, được...hạnh phúc
Tôi muốn sống an nhàn, giàu sang.
Tôi muốn....
Nhưng rốt cuộc tôi vẫn ở đây, với ngày hôm qua đã cuốn đi tất cả. Còn bàn tay trắng, với cái đầu đất xám xịt mà thôi. Buồn thật, nhưng dù sao cũng phải bước qua. Ngày hôm qua chưa phải là chấm dứt, nó là khởi đầu cho 1 cuộc sống mới.
Làm gì trước nhỉ : Sống thật với chính bản thân mình, suy nghĩ của mình. Đó là điều tôi phải làm đầu tiên!!!
Biết yêu bản thân.
Biết cố gắng.
Biết hành động.
Rồi gì nữa nhỉ? Đầu óc tôi mau quên quá, thế nên tôi mới nói tôi mong ước có cái máy của doremon, ghi lại liền nếu không tôi quên mất.Hì.
Dù sao......câu chuyện chỉ mới bắt đầu........
Dù sao thì cô người yêu của tôi cũng là một cô gái tốt! Đảm đang, hiền lành...nhưng thật dễ bị lôi kéo vào cái xấu. Cũng mong rằng ở nơi đó, cô ấy còn nhớ tới tôi, nhớ những lời khuyên của tôi, những điều tốt nhất tôi đã giúp cô ấy.
Chúc em tìm được hạnh phúc của mình. Xa anh, em phải sống tốt nhé.Thân Lê Thị Hoàng Anh ( bùm heo của anh)