Xin chào mình tên là Nam, vừa tốt nghiệp ĐH bên Quản Trị Kinh Doanh.
Mình từng làm sale cho vài công ty, từ công ty tin học, đến công ty phân phối bột giặt, dầu gội đầu, cho đến công ty thực phẩm bánh kẹo.
Sau khi làm sale mình cảm thấy sale ngoài những tố chất như giao tiếp khá, kiên nhẫn, yêu nghề, cần cù thì còn yếu tố là nói dối hay sao ý.
Chả là khi mình đi sale, tìm được khách hàng, khách hàng chịu nghe mình trình bày cũng là một quá trình gian nan rồi. Đến phần thương thảo hợp đồng, khách hàng lại cố gắng không lấy hàng, vì nói không đủ tiền, hàng bình sale họ kinh doanh không chạy.....v.....v..... mình cũng cam lòng, thông cảm. Mình cũng chẳng chê bai sản phẩm công ty khác, cũng không nói sản phẩm công ty mình là tốt nhất, chả nói dối kiểu đó được. Mình sale như một người cung cấp một sản phẩm tốt cho khách hàng, họ không lấy thì kệ họ, mình làm gần một năm mà không có thói quen ép khách hàng.
Làm gần năm, doanh số thì lúc nào cũng thấp lè tè so với các bạn đồng nghiệp, dù thay đổi nhiều mặt hàng kinh doanh. Mình cảm nhận mình không phù hợp với làm sale cho lắm.
Tính mình khá thẳng thắng, quyết đoán, quyết định khá nhanh, thường gây mất lòng người khác, khả năng sử dụng máy tính, hay toán học thì tốt do học ĐH 4 năm mà.
Sau đó mình nghĩ mình phù hợp bên kế toán, và đi làm kế toán cho một công ty, chẳng may công ty đó lao đao lào đào, làm ăn ko hiệu quả, nợ lương nhân viên! May mình lãnh lương, dù làm được một tháng. Mình mang danh làm kế toán, nhưng công việc chỉ là thu ngân. Theo mình biết lương kế toán thử việc ở Lâm Đồng là 2-2,5tr, thấp hơn nhiều so với kinh doanh 3-5tr! Dẫu vậy mình khá thích làm bên kế toán, vì mình rạch ròi trong tiền bạc, thẳng thắng ích gian giối, ko tham vọng ham hố giàu có.
Theo anh em có nhiều kinh nghiệm mình phù hợp với kế toán hay không! Hay niềm đam mê kế toán chỉ là say nắng nhất thời. Nói thật xin được kê toán với bằng QTKD, ko kinh nghiệm, và là boy cực khó ở Lâm Đồng.
Mình từng làm sale cho vài công ty, từ công ty tin học, đến công ty phân phối bột giặt, dầu gội đầu, cho đến công ty thực phẩm bánh kẹo.
Sau khi làm sale mình cảm thấy sale ngoài những tố chất như giao tiếp khá, kiên nhẫn, yêu nghề, cần cù thì còn yếu tố là nói dối hay sao ý.
Chả là khi mình đi sale, tìm được khách hàng, khách hàng chịu nghe mình trình bày cũng là một quá trình gian nan rồi. Đến phần thương thảo hợp đồng, khách hàng lại cố gắng không lấy hàng, vì nói không đủ tiền, hàng bình sale họ kinh doanh không chạy.....v.....v..... mình cũng cam lòng, thông cảm. Mình cũng chẳng chê bai sản phẩm công ty khác, cũng không nói sản phẩm công ty mình là tốt nhất, chả nói dối kiểu đó được. Mình sale như một người cung cấp một sản phẩm tốt cho khách hàng, họ không lấy thì kệ họ, mình làm gần một năm mà không có thói quen ép khách hàng.
Làm gần năm, doanh số thì lúc nào cũng thấp lè tè so với các bạn đồng nghiệp, dù thay đổi nhiều mặt hàng kinh doanh. Mình cảm nhận mình không phù hợp với làm sale cho lắm.
Tính mình khá thẳng thắng, quyết đoán, quyết định khá nhanh, thường gây mất lòng người khác, khả năng sử dụng máy tính, hay toán học thì tốt do học ĐH 4 năm mà.
Sau đó mình nghĩ mình phù hợp bên kế toán, và đi làm kế toán cho một công ty, chẳng may công ty đó lao đao lào đào, làm ăn ko hiệu quả, nợ lương nhân viên! May mình lãnh lương, dù làm được một tháng. Mình mang danh làm kế toán, nhưng công việc chỉ là thu ngân. Theo mình biết lương kế toán thử việc ở Lâm Đồng là 2-2,5tr, thấp hơn nhiều so với kinh doanh 3-5tr! Dẫu vậy mình khá thích làm bên kế toán, vì mình rạch ròi trong tiền bạc, thẳng thắng ích gian giối, ko tham vọng ham hố giàu có.
Theo anh em có nhiều kinh nghiệm mình phù hợp với kế toán hay không! Hay niềm đam mê kế toán chỉ là say nắng nhất thời. Nói thật xin được kê toán với bằng QTKD, ko kinh nghiệm, và là boy cực khó ở Lâm Đồng.