motlanthoi
Thành viên
Chào mừng nhà giáo Việt Nam 20-11
Lâu ko gặp cả nhà kể cũng cả tháng rồi nhỉ mấy hum nay bận quá ko lên hỏi thăm ai hết thiệt là có lỗi quá mong mọi người thông cảm
nhân tiện em xin phép mẹ lên mạng để tìm tài liệu viết báo tường nhân ngày 20-11 chắc mọi người nhớ chứ ,e không mún nói dối mẹ nên rất mong sẽ nhận đc ý kiến của cả nhà mọi người giúp đỡ e nha em sắp chệt lên chệt xuống vì tờ báo tường "độc nhất vô nhị" e buộc nghĩ 1 ra cái tên không quá khó để cho đám boy trong lớp viết văn dán lên ,lại phải không được đụng hàng vs lớp khác mah tựa đề còn phải sốc nữa ...nên nhức đầu lắm e nghĩ là mọi người sẽ giúp đc e
mọi người cứ tự nhiên ý kiến nha thank you
ừm để các anh chị hiểu rõ hơn vd nha:
như lớp 8/3 nek chủ đề là
"Bên bờ vực" sau đó thì các tiểu phẩm như truyện hài ,thơ văn, vè ,truyện cười sẽ cùng xoay quanh chủ đề được nêu là quan trọng nhất nhưng cái cốt lỗi là mọi người phải hiểu đc ,nắm rõ hơn tác hại của ma túy về đời sống XH hôn nhân tình bạn giao tiếp .......
còn lớp 8/4 thì là "Lạc bước" cũng tương tự như trên vậy đó
nói chung chủ đề là vế tác hại ma túy
Nói thật thì e ko cố ý làm phiền cả nhà đâu e vốn định lượm lặt vài cái áp phích trên mạng ,nhưng mah mấy bạn cùng lớp ko đồng ý vì sợ đụng hàng thứ nhất thứ hai là google cho ra toàn cái gì đâu nhìn phát khiếp chỉ còn mỗi 8/1 vs lớp em là tờ báo tường chưa vô tới bến bờ nào hết hix rồi còn văn chương phú lục của bọn con trai lớp e thì trời ơi ....hùm bà lằng đọc mún nổ tròng con mắt lun đã vậy nội dung viết lại chẳng "giống người" đọc văn tụi nó viết mà muốn té ngửa ko những ko kêu viết lại mah cô còn nói "Kệ đi có còn hơn không" rõ ràng là viết cho có mà tức thiệt bởi nên e chỉ còn mong hết hi vọng vào cái tiêu đề chí ít là nó bắt mắt giám khảo may ra mình không đứng chót thì..... áp chót nếu mọi người không giúp em , em cũng hiểu mah không có sao đâu hì:mimcuoi:
Lâu ko gặp cả nhà kể cũng cả tháng rồi nhỉ mấy hum nay bận quá ko lên hỏi thăm ai hết thiệt là có lỗi quá mong mọi người thông cảm
nhân tiện em xin phép mẹ lên mạng để tìm tài liệu viết báo tường nhân ngày 20-11 chắc mọi người nhớ chứ ,e không mún nói dối mẹ nên rất mong sẽ nhận đc ý kiến của cả nhà mọi người giúp đỡ e nha em sắp chệt lên chệt xuống vì tờ báo tường "độc nhất vô nhị" e buộc nghĩ 1 ra cái tên không quá khó để cho đám boy trong lớp viết văn dán lên ,lại phải không được đụng hàng vs lớp khác mah tựa đề còn phải sốc nữa ...nên nhức đầu lắm e nghĩ là mọi người sẽ giúp đc e
mọi người cứ tự nhiên ý kiến nha thank you
ừm để các anh chị hiểu rõ hơn vd nha:
như lớp 8/3 nek chủ đề là
"Bên bờ vực" sau đó thì các tiểu phẩm như truyện hài ,thơ văn, vè ,truyện cười sẽ cùng xoay quanh chủ đề được nêu là quan trọng nhất nhưng cái cốt lỗi là mọi người phải hiểu đc ,nắm rõ hơn tác hại của ma túy về đời sống XH hôn nhân tình bạn giao tiếp .......
còn lớp 8/4 thì là "Lạc bước" cũng tương tự như trên vậy đó
nói chung chủ đề là vế tác hại ma túy
Nói thật thì e ko cố ý làm phiền cả nhà đâu e vốn định lượm lặt vài cái áp phích trên mạng ,nhưng mah mấy bạn cùng lớp ko đồng ý vì sợ đụng hàng thứ nhất thứ hai là google cho ra toàn cái gì đâu nhìn phát khiếp chỉ còn mỗi 8/1 vs lớp em là tờ báo tường chưa vô tới bến bờ nào hết hix rồi còn văn chương phú lục của bọn con trai lớp e thì trời ơi ....hùm bà lằng đọc mún nổ tròng con mắt lun đã vậy nội dung viết lại chẳng "giống người" đọc văn tụi nó viết mà muốn té ngửa ko những ko kêu viết lại mah cô còn nói "Kệ đi có còn hơn không" rõ ràng là viết cho có mà tức thiệt bởi nên e chỉ còn mong hết hi vọng vào cái tiêu đề chí ít là nó bắt mắt giám khảo may ra mình không đứng chót thì..... áp chót nếu mọi người không giúp em , em cũng hiểu mah không có sao đâu hì:mimcuoi: