songha
Thanh viên kỳ cựu
Chắc là mình sẽ nhận được nhiều câu trả lời khác nhau nhưng nhiều nhất vẫn sẽ là đi chơi,đúng không? hihi
Mọi người có biết những ngày vừa qua , mình đã làm gì không? Trừ ngày mồng một đi thắp nhang tổ tiên,những ngày còn lại mình toàn là ôm bụng với ôm đầu nằm không à.( hic, hu hu...).
Đây là năm cuôi cấp 3 của mình rồi, nói ra chắc không ai tin hen, nhưng thật sự từ nhỏ tới giờ mình chẳng được đi đâu chơi. Cứ hứa chắc với tụi bạn là mồng 6 cùng nhau đi chơi. Năm cuối rồi, ai biết được điều gì vào thời gian tới, có đứa sẽ vào đại học, có đứa sẽ cao đẳng, trung cấp, có đứa sẽ bước vào đời để kiếm sống. Bởi thế, đây là cơ hội để tụi mình vui chơi cùng nhau, với lại tết vô là tụi mình kiểm tra thi rất nhiều, vậy mà...Hic,thất hứa với tụi bạn, chỉ biết xin lỗi xin lỗi tụi nó thôi!
Thế nhưng cũng có những lúc rất vui, tám chuyện với mấy ông anh dễ thương, không ngớt cười. Mình thấy tết năm nay có nhiều thứ đáng nhớ, nó sẽ mãi tồn tại trong my heart.
Còn bạn?
Mọi người có biết những ngày vừa qua , mình đã làm gì không? Trừ ngày mồng một đi thắp nhang tổ tiên,những ngày còn lại mình toàn là ôm bụng với ôm đầu nằm không à.( hic, hu hu...).
Đây là năm cuôi cấp 3 của mình rồi, nói ra chắc không ai tin hen, nhưng thật sự từ nhỏ tới giờ mình chẳng được đi đâu chơi. Cứ hứa chắc với tụi bạn là mồng 6 cùng nhau đi chơi. Năm cuối rồi, ai biết được điều gì vào thời gian tới, có đứa sẽ vào đại học, có đứa sẽ cao đẳng, trung cấp, có đứa sẽ bước vào đời để kiếm sống. Bởi thế, đây là cơ hội để tụi mình vui chơi cùng nhau, với lại tết vô là tụi mình kiểm tra thi rất nhiều, vậy mà...Hic,thất hứa với tụi bạn, chỉ biết xin lỗi xin lỗi tụi nó thôi!
Thế nhưng cũng có những lúc rất vui, tám chuyện với mấy ông anh dễ thương, không ngớt cười. Mình thấy tết năm nay có nhiều thứ đáng nhớ, nó sẽ mãi tồn tại trong my heart.
Còn bạn?